[Ảnh] Sài Gòn 12h trưa: Những giấc ngủ mệt nhoài


12 giờ trưa ở Sài Gòn, bạn sẽ chứng kiến muôn kiểu ngủ trưa ngộ nghĩnh giữa những cuộc mưu sinh không mệt mỏi của những người dân lao động ở thành phố nhộn nhịp này.

Bộ ảnh được chụp vào lúc 12 giờ trưa ở Sài Gòn (12h00 – 12h59) ở khắp mọi nẻo đường trong thành phố.

muon-kieu-ngu-va-song-12-gio-trua-o-sai-gon1

Ngủ trưa gì chỉ là cái chợp mắt ngắn ngủi nhưng là điều không thể thiếu đối với nhiều người. Chẳng cần câu nệ nệm ấm chăn êm, chỉ cần một chỗ dựa lưng nhiều người đã có một giấc ngủ trưa ngon lành. Hình ảnh một hàng dài những tài xế xích lô đang ngủ ngon lành trên vỉa hè đường Trần Phú (Q.5) (Ảnh: Tấn Rin)

muon-kieu-ngu-va-song-12-gio-trua-o-sai-gon8

Cả ngày phải đội mâm bánh cam đi bán quanh khu vực nhà thờ Đức Bà, nhưng trưa nào anh bán bánh cam này cũng tranh thủ ngã lưng ở trước một cửa hàng cạnh khu vực nhà Thờ Đức Bà. Dù chỉ ngủ một giấc ngắn từ khoảng 30 phút thôi nhưng giấc ngủ của anh có vẻ rất say sưa … (Ảnh: Huỳnh Nương)

muon-kieu-ngu-va-song-12-gio-trua-o-sai-gon9

Chút nghỉ ngơi yên bình thảnh thơi của một chú bán vé số sau một buổi sáng bôn ba khắp mọi nẻo đường  (Ảnh: Huỳnh Nương)

muon-kieu-ngu-va-song-12-gio-trua-o-sai-gon2

Người đàn ông bán bánh giò này thì ngủ gục ngay trên lòng đường. (Ảnh: Tấn Rin)

muon-kieu-ngu-va-song-12-gio-trua-o-sai-gon4

Chú bảo vệ của một cửa hàng bán đồ trẻ em trên đường Quang Trung (Q. Gò Vấp) với giấc ngủ trưa giữa những sắc màu lúc vắng khách.  (Ảnh: Huỳnh Nương)

muon-kieu-ngu-va-song-12-gio-trua-o-sai-gon6

Ngủ trên chiếc “chiến hạm” của mình, chú chạy xe 3 bánh ngon lành trong giấc mơ trưa. (Ảnh: Huỳnh Nương)

muon-kieu-ngu-va-song-12-gio-trua-o-sai-gon7

Giấc ngủ trưa với tư thế ngộ nghĩnh của “chủ nhân và chiếc xe máy” – hình ảnh xuất hiện khắp mọi vỉa hè Sài Gòn.  (Ảnh: Huỳnh Nương)

muon-kieu-ngu-va-song-12-gio-trua-o-sai-gon4 (1)

muon-kieu-ngu-va-song-12-gio-trua-o-sai-gon3

Hai người đàn ông này trên những phương tiện mưu sinh khác nhau (xe ôm, xe ba gác) ngủ ngon lành trên “cần câu cơm” của mình mặc dòng xe tấp nập ồn ào phía sau (Ảnh: Tấn Rin)

muon-kieu-ngu-va-song-12-gio-trua-o-sai-gon10

Giấc ngủ trưa ngon lành của cô bé ngay trên xe ba chở trên đường về nhà  (Ảnh: Huỳnh Nương)

muon-kieu-ngu-va-song-12-gio-trua-o-sai-gon12

Mỗi người mỗi chọn cho mình cách ngủ trưa ở công viên khu chế xuất Tân Thuận: ngủ trên võng, ngủ dưới thảm cỏ, ngủ trên ghế bố…  (Ảnh: Huỳnh Nương)

muon-kieu-ngu-va-song-12-gio-trua-o-sai-gon14

Ở khu bến tàu trên đường Trần Xuân Soạn (Q.7), những người buôn bán trên thuyền cũng tranh thủ ngủ trưa. Chú chó buổi trưa cũng… mệt, ngủ lăn ra sàn theo chủ. (Ảnh: Huỳnh Nương)

muon-kieu-ngu-va-song-12-gio-trua-o-sai-gon16

Một chú xe ôm đang ôm xe ngủ trưa dưới gầm cầu chữ Y. (Ảnh: Huỳnh Nương)

muon-kieu-ngu-va-song-12-gio-trua-o-sai-gon5

Những chú công nhân tranh thủ chợp mắt ngay trên vỉa hè Sài Gòn. (Ảnh: Tấn Rin)

muon-kieu-ngu-va-song-12-gio-trua-o-sai-gon7 (1)

Ông ngủ, bà cũng ngủ (Ảnh: Tấn Rin)

muon-kieu-ngu-va-song-12-gio-trua-o-sai-gon8 (1)

Nón lá che mặt người phụ nữ ngủ cạnh bên những món hàng của mình (Ảnh: Tấn Rin)

Nguồn: Theo Lê Minh, Ảnh:Huỳnh Nương – Tấn Rin, Hoàng Tuấn / Trí Thức Trẻ


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: