Sài Gòn – Mảnh đất có những điều chỉ nghĩ thôi cũng có thể yêu rồi


Ngày mai tôi lấy chồng các bạn ạ! Người tôi lấy từng là người mà tôi ghét nhất và cũng là người mà tôi đang yêu thương nhất…

Sống chậm lại và cảm nhận về một Sài Gòn hối hả

Cảm nhận thú vị về người sài gòn

images

Tôi – Một cô gái miền Trung chân chất, ngày mới chân ướt chân ráo vào Sài Gòn nhập học, tôi đã có một cuộc gặp gỡ “định mệnh” với một chàng trai Sài Gòn chính hiệu (cũng là chồng sắp cưới của tôi bây giờ).

Ngày đấy, trước khi tôi lên đường vào Sài Gòn, mẹ tôi có mua cho tôi một cái điện thoại, đấy cũng là số tiền tích góp từ gần một tấn thóc của bố mẹ tôi. Đó là chiếc điện thoại nokia màu, tôi vui lắm. Vì thời ấy có điện thoại đen trắng dùng đã là “sang” lắm rồi chứ đừng nói đến điện thoại màu mà còn nghe được nhạc nữa. Ấy thế mà trong một chuyến xe bus từ trường về phòng, chiếc điện thoại của tôi đã bị người ta lấy trộm mất. Nghĩ lại cũng thật buồn cười, lúc đó, trong một phút chốc sau khi phát hiện bị mất điện thoại tôi đã khóc um lên khiến cả xe một phen nháo nhác. Tôi thề là lúc ấy không thể nghi ngời ai khác ngoài anh, người con trai đứng ngay đằng sau lưng tôi. Tôi đã hét toáng lên là túm lấy tay anh liên tục đòi anh trả điện thoại. Anh có vẻ hốt hoảng nhìn tôi với ánh mắt vô tội, anh lắp bắp không thành tiếng.

Sau một hồi giằng co, tôi đã kéo anh lên đồn công an để đòi lại điện thoại. Và thật trớ trêu, điện thoại thì không đòi được mà  tôi lại có thêm một “người bạn” bất đắc dĩ.

Bị tôi nghi ngời là kẻ trộm, lại còn bị hành hạ cả ngày trời nhưng anh không hề có một lời to tiếng hay mất kiểm soát, anh bình tĩnh và trầm ngâm đến lạ thường, lại còn cho tôi mượn cả tiền để mua điện thoại mới. Lúc đầu tôi có nghi ngờ lòng tốt của anh và từ chối những sự quan tâm giúp đỡ đó, nhưng lâu dần sự quan tâm chân thành ấy vô hình đã trở thành thói quen đưa tôi với anh xích lại gần nhau hơn. Sau gần 1 năm quen biết nhau, tôi mới phát hiện ra nhiều thứ ở anh, anh không chỉ nhẹ nhàng, hiền lành mà còn là người biết quan tâm đến người khác. Con người anh toát lên vẻ chất phác của một người con trai Sài Gòn chính hiệu. Gần anh, tôi cảm thấy ấm áp vô cùng.

À, nhắc đến Sài Gòn thì có quá nhiều để nói các bạn ạ. Từ lúc đặt chân vào Sài gòn đến đây cũng đã gần 7 năm, giờ đây tôi đã quá yêu mảnh đất này rồi, cũng không biết vì mảnh đất này rất đỗi đẹp đẽ, yên bình hay là mảnh đất này có người tôi yêu?

Ngay bây giờ tôi sẽ kể một chút cho các bạn nghe về mảnh đất Sài Gòn nhé, về những con người nơi đây, để các bạn hiểu vì sao tôi lại say lòng với mảnh đất này đến thế.

nhadatquan3_3.20150220153643-d31c

  1. Người Sài Gòn có giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp

Có lẽ đây là một đặc điểm gây ấn tượng đầu tiên của người Sài Gòn. Chính tôi đây cũng bị lôi cuốn bởi giọng nói ấm áp và nhẹ nhàng của chồng sắp cưới của tôi đấy các bạn ạ. Còn nhớ ngày mới nhận lời yêu nhau, cứ cách 3 đến 4 tiếng đồng hồ tôi lại gọi cho “chồng” vì chỉ muốn được nghe giọng nói của anh ấy. Có một điều là khi nghe giọng nói đó tôi thấy lòng mình ấm áp đến lạ. Nói thế này, có nhiều người sẽ cho rằng “khi yêu nhau thì muốn nghe giọng của nhau là điều hiển nhiên” nhưng không đâu các bạn ạ, người Sài Gòn sở hữu một chất giọng chung của người Nam Bộ nhưng không ngọt như người miền Tây và không đong đưa như người Miền Đông. Đó là một chất giọng đặc trưng, mà khi vô tình nghe thấy các bạn sẽ đoán được ngay đó chính là người Sài Gòn đấy.

2. Tính cách người Sài Gòn thẳng thắn và tốt bụng

Đã là người Sài Gòn ai cũng hiểu và biết rõ về tính thẳng thắn khi trao đổi với họ một điều gì đó. Họ sẽ rất dứt khoát một là có hai là không. Tuy vậy họ không hề cứng nhắc hay quá áp đặt mà họ luôn thấu tình đạt lý. Họ thẳng thắn nhưng lại biết lẽ phải điều tốt. Họ luôn đặt mình vào vị trí của người khác để hiểu và thông cảm. Một điều nữa là người Sài Gòn rất tốt bụng. Điều này thì quá rõ rồi, chồng sắp cưới của tôi cũng nhờ được cái tính tốt bụng mới có duyên với tôi ấy chứ. Ngày đầu gặp mặt đã gặp tình huống oái ăm với một cô gái không quen biết như tôi nhưng vẫn sẵn lòng giúp đỡ trong khi chính mình bị nghi ngờ là người xấu. Mãi đến sau này khi đã thân thiết với nhau, tôi mới hỏi vì sao lại giúp đỡ tôi trong khi chẳng biết tôi là ai và là người như thế nào, anh chỉ cười bảo: Nhìn mặt em là anh biết là người nơi khác mới đến Sài Gòn, anh biết em hiểu nhầm anh nhưng đó cũng chỉ là hiểu nhầm, giúp được một người là thêm một niềm vui mà em”. Thế đấy các bạn ạ, là con trai Sài Gòn chính hiệu đấy, luôn nhiệt thành trong từng lời nói và hành động.

Sài Gòn có những điều chỉ nghĩ thôi cũng có thể yêu rồi  (Nguồn: 2saigon.vn)

Sài Gòn có những điều chỉ nghĩ thôi cũng có thể yêu rồi

3. Phong cách người Sài Gòn đơn giản, không cầu kỳ, sến súa

Ở Sài Gòn, bất kể người già, người trẻ đều có cách ăn mặc đơn giản và phù hợp. Họ không ăn mặc cầu kỳ, không lung linh nhưng đủ để làm nổi bật cá tính của họ. Mỗi buổi sáng, họ luôn giành cho mình khoảng thời gian cùng nhau uống cafe và ăn bánh mì với nhau, Họ thích ra đường nhiều hơn ở nhà. Với họ, tận hưởng cuộc sống luôn là điều tuyệt vời nhất.

Nếu tiếp xúc với một người Sài Gòn, bạn sẽ thấy rằng, họ rất ít khi than phiền về cuộc sống, họ ít giận hờn vu vơ. Họ luôn làm mọi điều nhanh và gọn, với họ, từng phút từng giây đều đáng quý trọng. Họ luôn tự mình cân bằng những điều trong cuộc sống.

4. Người Sài Gòn hào sảng đến khó tin

Đi cùng với tính tốt bụng thì người Sài Gòn còn là người hào phóng và không bao giờ câu nệ tiểu tiết. Họ giúp tự tâm, hảo từ lòng và không đắn đo, nghĩ ngợi. Với họ, giúp đỡ người khác chính là giúp điều tuyệt vời nhất họ có thể làm. Trong một mối quan hệ nghiêm túc, họ luôn là người nhận phần thiệt hơn về mình, không tính toán rằng ai được ai hơn. Họ sống một cách sảng khoái và luôn hy sinh vì người khác.

5. Con gái Sài Gòn xinh đẹp lại có duyên

Khi gặp một người con gái Sài Gòn điều đầu tiên bạn dễ nhận ra đó chính là sự xinh đẹp ở hình thức bên ngoài. Không giống như những cô gái nơi khác, những cô gái ấy mang một nét riêng biệt của mảnh đất Sài Gòn.

Người ta hay nói con gái Sài Gòn điệu đà, nhưng có điệu đà, õng ẹo chút thì mới đúng thiệt là Con gái Sài Gòn. Ai mà chẳng biết vậy. Gọi đó là cái duyên ngầm của người con gái đất Gia Định cũng chẳng có gì sai. Ai hiểu được sẽ thấy sao mà yêu mà thương đến vậy thôi.

5. Cuối cùng là thật may mắn khi yêu được người con trai Sài Gòn

Con trai Sài Gòn thì khoi phải nói rồi, ấm áp, nhiệt tình và luôn hết mình vì người khác. Nếu lấy được một người con trai Sài Gòn, chắc chắn bạn sẽ không bao giờ phải lo đến việc phải mệt nhọc khi đi làm về, bởi vì con trai Sài Gòn nổi tiếng thương vợ, chiều chuộng vợ con hết mực. Dù đi đâu chăng nữa, họ vẫn sẽ có mặt ở nhà để ăn bữa cơm với gia đình. Luôn là bờ vai vững chắc để người con gái của họ dựa vào mỗi khi yếu lòng. Riêng với bản thân tôi, tôi cảm thấy mình thật may mắn khi được yêu một chàng trai Sài Gòn. Vì là một người con trai Sài Gòn chính hiệu nên trong con người anh ấy có đầy đủ các phẩm chất của một người Sài Gòn. Nói ra thì chắc các bạn không tin, nhưng từ khi yêu nhau đến bây giờ đã gần được 7 năm nhưng chưa bao giờ chúng tôi to tiếng với nhau, bởi lẻ tôi đã gặp được người con trai thấu tình đạt lý, luôn tôn trọng những người xung quanh, không bao giờ trút giận vô cớ mặc cho trong cuộc sống có những muộn phiền lo toan. Nếu bạn muốn một bờ vai vững chắc để gửi gắm tình cảm của mình thì hãy mở lòng mình và đón nhận tình cảm của một chàng trai Sài Gòn, chắc chắn bạn sẽ yêu người đó hết mình và càng yêu mảnh đất Sài Gòn hơn. Vì chính con người và mảnh đất này có những điều đến nghĩ thôi cũng có thể yêu rồi.

Chắc tôi nói thế này là quá đủ rồi, những điều tôi nói đều xuất phát từ chính trong suy nghĩ của mình. Mong rằng sau khi đọc xong bạn sẽ có một quyết định đúng đắn cho sự lựa chọn của mình. À mà suýt nữa thì quên, ngày mai tôi cưới chồng đấy các bạn ạ, chồng sắp cưới của tôi là một anh chàng quê ở Sài Gòn.

Theo Tin nhanh Online


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: