Sài Gòn ngày mới


Tôi gặp Thomas Haazer, một người trẻ Hà Lan, quản lý quán cà phê Cafe de la poste ngay góc phố Nguyễn Du và Công Xã Paris.

Những hình ảnh đầy hoài niệm về Sài Gòn năm 1991

Sài Gòn qua lăng kính nghệ sĩ ngoại

Anh chia sẻ những điểm nên ghé thăm và cảm xúc khi sống ở Thành phố mang tên Bác. Lây niềm cảm hứng của chàng trai này, tôi đã có một ngày lang thang khám phá cuộc sống của thành phố. Lần lượt ghé qua những địa danh nổi tiếng như nhà thờ Đức Bà, dinh Độc Lập, tháp Bitexco hay những ngõ nhỏ, khu cư xá cũ…

Từ ô cửa máy bay, Sài Gòn khoác lên mình sự thay đổi nhanh chóng của một thành phố hiện đại. Hàng trăm tòa cao ốc và những ngôi nhà mới mọc lên cùng xu thế hội nhập kinh tế với khu vực và thế giới.

Công viên Tao Đàn, nơi có Khu vườn tượng với nhiều tác phẩm điêu khắc hấp dẫn là điểm đến lý tưởng để mọi người cùng nhau nhâm nhi cà phê và chia sẻ những câu chuyện.

Công viên Tao Đàn, nơi có Khu vườn tượng với nhiều tác phẩm điêu khắc hấp dẫn là điểm đến lý tưởng để mọi người cùng nhau nhâm nhi cà phê và chia sẻ những câu chuyện.

 Từ Dinh Thống Nhất, xuôi theo đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, qua đường Nguyễn Du, chúng ta sẽ gặp một dinh thự, một công sở tuyệt đẹp: Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Là một công trình kiến trúc ra đời từ cuối thế kỷ 19, do một kiến trúc sư người Pháp mang tên Bourard thiết kế và kiến trúc sư Foulhoux trông coi việc xây dựng từ năm 1881 đến năm 1885 thì khánh thành.


Từ Dinh Thống Nhất, xuôi theo đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, qua đường Nguyễn Du, chúng ta sẽ gặp một dinh thự, một công sở tuyệt đẹp: Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Là một công trình kiến trúc ra đời từ cuối thế kỷ 19, do một kiến trúc sư người Pháp mang tên Bourard thiết kế và kiến trúc sư Foulhoux trông coi việc xây dựng từ năm 1881 đến năm 1885 thì khánh thành.

Nhà thờ Đức Bà một ngày nắng đẹp chiêm bái tượng Đức Mẹ bằng đá trắng, pho tượng được đưa từ Rome về Sài Gòn vào năm 1959. Sau lưng tượng là hai tháp chuông cao vút 60m trên nền trời thành phố. Nhà thờ hoàn tất vào năm 1880, nhưng mãi 15 năm sau hai tháp chuông mới được bổ sung.

Nhà thờ Đức Bà một ngày nắng đẹp chiêm bái tượng Đức Mẹ bằng đá trắng, pho tượng được đưa từ Rome về Sài Gòn vào năm 1959. Sau lưng tượng là hai tháp chuông cao vút 60m trên nền trời thành phố. Nhà thờ hoàn tất vào năm 1880, nhưng mãi 15 năm sau hai tháp chuông mới được bổ sung.

Bên trong một quán cà phê cư xá cũ.

Bên trong một quán cà phê cư xá cũ.

Cuối ngày, cùng nhịp sống sôi động giữa lòng phố là những ghe thương hồ từ Vĩnh Long cập bến Bình Đông.

Cuối ngày, cùng nhịp sống sôi động giữa lòng phố là những ghe thương hồ từ Vĩnh Long cập bến Bình Đông.

Theo suckhoedoisong


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: