Chuyện về những cây cột điện “nở hoa” của người Sài Gòn


Trên con đường Lạc Long Quân ở Sài Gòn là sự kì lạ với những chiếc áo hoa rực rỡ.

Ngắm nắp cống Sài Gòn biến thành những bức tranh trên phố

Thùng rác “nở hoa” trên phố đi bộ Nguyễn Huệ

Dọc con đường sầm uất Lạc Long Quận, quận 11 của Sài Gòn những ngày mùa hè này bỗng dưng nay trở mình “diện” áo hoa mới lên những cây cột điện vốn dĩ xám xịt, buồn chán. Những bông hoa đỏ trên nên xanh lam được vẽ một cách cẩn thận nhất dành tặng cho thành phố. Không biết lúc đi ngang qua đây có ai chậm lại ngắm nhìn rồi mỉm cười bởi những cây cột biết “nở hoa” cho đời như vậy không, nhưng phố xá bỗng trở nên hiền hòa nhiều lắm.

Chuyen ve nhung cay cot dien 'no hoa' cua nguoi Sai Gon - Anh 1

Chuyen ve nhung cay cot dien 'no hoa' cua nguoi Sai Gon - Anh 2

Chuyen ve nhung cay cot dien 'no hoa' cua nguoi Sai Gon - Anh 3

Khi được hỏi về những cây cột điện đặc biệt này thì những người dân quanh đây chỉ cười xòa rồi kể là: “Hôm bữa có mấy đứa sinh viên nó vẽ đó, nhìn cũng vui lắm” hay “Trường đại học vẽ đó con ơi, không biết trường nào nhưng nhìn cũng đẹp mà.” Người Sài Gòn họ chẳng để ý lắm vì còn phải bận mưu sinh mà họ cũng chẳng nhớ tên ai để mà nhắc.

Chuyen ve nhung cay cot dien 'no hoa' cua nguoi Sai Gon - Anh 4

Chuyen ve nhung cay cot dien 'no hoa' cua nguoi Sai Gon - Anh 5

Nhưng họ cứ nhớ như vậy, để trong lòng rồi ai hỏi tới thì họ cười phới lới nhắc cho nghe. Như họ chẳng nhớ mặt gọi tên những người đã vẽ những bông hoa này, nhưng họ trân quý điều đó từ trong cách họ sống một cuộc đời bình thản nhất trên con đường thân thuộc này.

Chuyen ve nhung cay cot dien 'no hoa' cua nguoi Sai Gon - Anh 6

Chuyen ve nhung cay cot dien 'no hoa' cua nguoi Sai Gon - Anh 7

Sài Gòn không ép ai làm gì cho mình bao giờ cả, người Sài Gòn cũng vậy. Nhưng thấy cái gì hay cái gì đẹp thì họ làm thôi. Sài Gòn là cái gì đó đã chảy trong máu những cư dân thành phố dù đã cắm rễ hay lớ ngớ đến đây chỉ vài năm. Những điều bình dị đó nằm trong bữa cơm chiều qua, trên cái vỉa hè lót gạch vàng với hàng me xanh. Trên những cây cột nay bỗng trở mình thay áo.

Chuyen ve nhung cay cot dien 'no hoa' cua nguoi Sai Gon - Anh 8

Chuyen ve nhung cay cot dien 'no hoa' cua nguoi Sai Gon - Anh 9

Chuyen ve nhung cay cot dien 'no hoa' cua nguoi Sai Gon - Anh 10

Sống rồi đi giữa lòng thành phố để thấy rằng ai cũng có cho mình những hạt giống hoa. Có người trồng có người vẽ, nhưng dù là bằng cách nào đi chăng nữa thì vẫn chỉ mong Sài Gòn cứ hiền lành như vậy hoặc đỏng đảnh cũng chẳng sao. Miễn là vẫn sống trong lòng nhau như những bông hoa sớm nay nở trên thân cây cột điện 4 mùa năm nghe nắng mưa.

Theo SaoStar


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: