Nghị lực vượt lên số phận của cô gái khiếm thính


Có số phận không may mắn như những người khác, bằng nghị lực phi thường, chị Dung đã trở thành chủ của một shop đồ lưu niệm cho riêng mình.

Đó là chị Phạm Ngọc Hoàng Dung, chủ của shop Nhím, chuyên bán đồ lưu niệm làm bằng tay trên đường Lê Trọng Tấn, TP. Hồ Chí Minh. Năm lên hai tuổi, số phận trớ trêu khiến chị Dung không nói và không nghe được như bao người bình thường khác. Nhưng không vì thế mà chị nản lòng, ngược lại chị càng quyết tâm vượt qua khiếm khuyết của bản thân để trở thành một người có ích cho xã hội, càng không phải là gánh nặng cho bố mẹ.

co-gai-khiem-thinh-1

Shop Nhím chuyên bán đồ lưu niệm nằm trên đường Lê Trọng Tấn do chị Phạm Ngọc Hoàng Dung làm chủ.

Là người con cả trong gia đình bốn người, từ nhỏ vì cuộc sống nghèo khổ nên chị Dung cùng em trai theo bố mẹ vào TP. HCM sinh sống. “ Lúc đó, mình còn nhỏ nên không giúp được gì cho bố mẹ, thấy bố mẹ cực khổ chạy từng bữa ăn mình buồn lắm, bản thân sinh ra không may mắn như người ta nên càng nghĩ càng buồn hơn”, chị Dung tâm sự.

Nhưng chính vì khiếm khuyết của bản thân đã thôi thúc chị phải sống tốt và không cho phép mình chấp nhận số phận. Chị cũng được đi học như bao bạn bè cùng trang lứa, dù không nghe không nói được nhưng chị vẫn cố gắng chăm chỉ học tập. Học hết lớp 12, chị thi đậu vào trường Cao đẳng sư phạm Đồng Nai (nay là trường ĐH Đồng Nai) với ước mơ trở thành giáo viên. Nhưng một lần nữa, căn bệnh và sức khỏe của chị không thể giúp chị thực hiện được ước mơ của mình.

Từ bỏ giảng đường, chị Dung trở về TP HCM để thực hiện ước mơ thứ hai của mình. Vốn khi sinh ra, ông trời không công bằng khi lấy đi giọng nói và khả năng nghe, nhưng may mắn thay, chị vẫn còn đôi tay kì diệu.

Từ nhỏ, chị Dung đã tự mình làm ra rất nhiều đồ thủ công bằng tay rất đẹp, được nhiều người khen, từ đó chị nung nấu ước mơ mở một cửa hàng đồ lưu niệm do chính tay mình làm ra. Và nhờ nỗ lực của bản thân cùng sự ủng hộ của bố mẹ, chị đã mở một cửa hàng đồ lưu niệm, thỏa mãn đam mê sáng tạo, thực hiện ước mơ của mình.

co-gai-khiem-thinh-2

Chị Phạm Ngọc Hoàng Dung

Cho tới hiện tại, cửa hàng nhỏ của chị Dung đã tồn tại được chín năm, shop có rất nhiều mặt hàng, một nửa trong số đó là do chính tay chị làm ra như: băng đô, kẹp tóc, móc khóa, thiệp, chuông gió… Một cô chủ có tuổi còn khá trẻ, không nói không nghe được nhưng cửa hàng chị Dung chưa bao giờ vắng khách, bởi thái độ phục vụ vui vẻ, dễ mến khiến ai cũng muốn vào cửa hàng để mua đồ ủng hộ.

Chị Dung chia sẻ: “Mở được shop đồ lưu niệm này là ước mơ của mình, nên mình cố gắng chăm chỉ làm việc, vượt qua khó khăn, để trước tiên là nuôi sống bản thân, không bị người ta coi thường, sau nữa là thỏa mãn đam mê sáng tạo vào những món đồ mình làm ra”.

Khách vào mua hàng ở shop Nhím luôn khá bất ngờ vì khi vào đây muốn mua gì thì khách sẽ ghi ra một tờ giấy nhỏ. Sau đó, chị Dung lấy món đồ đó ra bằng một nụ cười tươi tắn chào khách. Những món đồ này do tự tay chị làm. Chị phải tìm tòi, học trên mạng rồi tự mày mò làm ra sản phẩm, rất nhiều người đến mua đã khen ngợi tài năng của chị.

co-gai-khiem-thinh-3

Những món đồ lưu niệm do chính tay chị Dung làm

Trò chuyện với môt bạn sinh viên trường ĐH Công Nghiệp Thực Phẩm, bạn cho biết: “Mình rất thích mua đồ ở shop chị Dung, vì các mặt hàng ở đây được làm rất đẹp và tỉ mỉ, chị Dung lại vui tính và dễ gần, nên khi nào rảnh mình lại ghé shop Nhím”.

Khi được hỏi về ước muốn tương lai, chị Dung bộc bạch: “Mình ước có được sức khỏe tốt để có thể làm ra thật nhiều đồ lưu niệm, phục vụ cho các bạn trẻ. Nếu có điều kiện, mình sẽ mở rộng shop với quy mô lớn hơn, và bất cứ ai có sở thích làm đồ lưu niệm như mình thì mình sẽ chỉ dẫn tận tình, đặc biệt là những người bạn có số phận không may mắn như mình”.

Nguồn: Tiểu Hà/ phunuonline.com.vn


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: