Ca sĩ Lương Bích Hữu, diễn viên La Thành bất ngờ catwalk tại Vietnam International Fashion Festival


Tươi tắn, đáng yêu và ngập tràn cảm xúc, có lẽ bất cứ ai cũng có cảm nhận chung như vậy khi dõi theo màn trình diễn thời trang cho trẻ em mang tên “Vườn cây của ba” đến từ NTK Wuan Phan.

Kiều Loan diện váy xuyên thấu, Tiểu Vy tựa nữ thần tại Vietnam International Fashion Festival

Khởi đầu với những trò chơi trẻ thơ và kết thúc với khung cảnh bé gái chạy đi tìm cha của mình, có lẽ bất cứ ai cũng cảm thấy có một phần bản thân trong đó: một tuổi thơ ngây ngô, hồn nhiên và rực rỡ.

Bước ra từ chương trình Project Runway 2014, NTK Phan Nguyễn Minh Quân (Wuan Phan) luôn có sự mới lạ trong sáng tạo của mình. Góp mặt tại Vietnam International Fashion Festival lần này, anh đem đến BST Vườn Cây Của Ba – Summer Blossom, tươi tắn và hồn nhiên đúng như cái tên của nó. Lấy cảm hứng từ chuyến đi chơi về vườn cây trái tại miền Tây, Wuan Phan đã tạo nên một khu vườn tuổi thơ đúng nghĩa, đủ sức khơi dậy mọi hoài niệm ngọt ngào về tuổi thơ mỗi người.

Như tên gọi đã thể hiện, xuyên suốt bộ sưu tập là hình ảnh cây trái rực rỡ được lồng ghép. Bước ra sàn catwalk là những người mẫu nhí xuất hiện trong những trang phục đậm tính ứng dụng, trên tay là những loại trái cây ăn rơ với tông màu của trang phục. Là bộ sưu tập thời trang đầu tiên dành cho trẻ em, Á quân của Project Runway Vietnam 2014 vẫn cho thấy khả năng nắm bắt tinh tế cảm nhận của người mặc, qua cách biến tấu chất liệu và kiểu dáng phù hợp với thân hình con trẻ.

Là bộ sưu tập được sinh ra để dành cho trẻ em, không khó để nhận thấy những đường nét và phom dáng quen thuộc qua những chiếc đầm chữ A, đầm xòe, và đầm suông. Tuy vậy, sự phá cách vẫn luôn luôn tiềm ẩn, khi được thể hiện qua phần chân váy xòe đuôi cá táo bạo, biến tấu qua đường cắt bất đối xứng, khi hào nhoáng qua những đường xếp nếp cầu kỳ. Bên cạnh đó, anh cũng không ngần ngại tạo nên những yếu tố đột phá như tạo phom 3D trên phần vai cầu kỳ như múi khế, hay chiếc nơ 3D to bản lên chiếc quần ngắn đơn giản. Cầu kỳ và sang trọng là thế, Wuan Phan vẫn khéo léo và tinh tế giữ lại chất hồn nhiên con trẻ, để tạo nên một “Vườn cây của ba” vừa gần gũi vừa vô cùng sáng tạo.

Với “Vườn cây của ba”, dường như mỗi chiếc lá, cây trái đều như có tâm hồn. Chúng kể về câu chuyện của bản thân khi được thể hiện sống động trên từng mẫu trang phục, có lẽ phần nhiều đến từ kỹ thuật in và đính kết thủ công trên nền đan lát truyền thống, tỉ mẩn và kỳ công như cách anh nâng niu cô con gái bé bỏng của mình. Từng chia sẻ về việc đề cao tính ứng dụng khi thiết kế thời trang, Wuan Phan cho biết anh cũng điều tiết nhiều yếu tố khi làm nên trang phục cho trẻ em, và một trong những điều quan trọng nhất là chất liệu. Xuyên suốt toàn bộ bộ sưu tập chính là những chất liệu mềm mại và thân thiện trên da bé như tulle, lụa, gấm và cotton.

Phủ hai sắc vàng – xanh lá, được nhấn nhá với các gam màu nóng của hoa trái nhiệt đới như đỏ, cam và hồng, “Vườn cây của ba” tỏa ra nét tươi sáng nhiệm màu. Có khả năng hạn chế trong việc phân biệt màu sắc, việc ứng dụng sắc độ trong mỗi bộ sưu tập dường như lại không hề làm khó được Wuan Phan, khi mọi ý tưởng của anh đều được biểu đạt qua ngôn ngữ thời trang. Anh từng chia sẻ: “Tôi thích sử dụng những sắc màu rực rỡ để thể hiện niềm lạc quan sống. Biến khiếm khuyết thành điểm mạnh của mình. Đó là tâm thế của tôi khi làm thời trang.”

“Vườn cây của ba” cũng chính là bước đệm đầu tiên để anh cho ra mắt Wuan Phan Kid – dòng thời trang trẻ em ứng dụng cao cấp. Dành cho dịp Tết Nguyên đán 2021 sắp đến, anh cũng sẽ ra mắt bộ sưu tập áo dài dành riêng cho các bé, hứa hẹn tạo nên món quà Tết ngọt ngào và đáng nhớ.

Minh Nguyễn

Ảnh: 54OG


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: