Bộ ảnh : Xóm nước đen trong ký ức Sài Gòn


Xóm nước đen đã là một phần của Thành phố,  là khu của người nghèo và dân nhập cư

Xóm nước đen ngày ấy và chuyện 13 con đường mang tên các loài hoa ở khu Phan Xích Long Sài Gòn

 “Xóm hiếm muộn” giữa Sài Gòn

Nhắc đến Sài Gòn không thể không nhắc tới hệ thống kênh ngòi nhằng nhịt của hệ thống sông Sài Gòn chạy quanh Thành phố.

Sài Gòn, miền sông nước, đã trở thành một đô thị đặc biệt, một đô thị ven sông. Bộ ảnh chỉ lượm lặt được những góc nhỏ, một phần của dòng sông trên hành trình ra biển lớn. Tâc giả đã gửi gắm tình yêu của mình với miền sông nước Phương Nam.

Xóm nước đen đã là một phần của Thành phố, khu của người nghèo và dân nhập cư. Thành phố đã nỗ lực rất rất nhiều để quy hoạch cảnh quan ven sông, để nhân dân có cuộc sống tốt đẹp hơn, để trở thành một thành phố ven sông đáng sống.

Một ngày nào đó xóm nước đen hôi thối không còn nữa, và chỉ còn đọng lại trong miền ký ức và trong sắc màu của hội họa. Bộ ảnh: Xóm nước đen trong ký ức Sài Gòn. Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian: Tháng 8/2017

20171113_VuTatThanh_IMG_7672

20171113_VuTatThanh_vi-moi-truong-xanh-sach

20171113_VuTatThanh_vi-moi-truong-xanh-sach

20171113_VuTatThanh_IMG_7592

20171113_VuTatThanh_IMG_7639

20171113_VuTatThanh_IMG_7645

Theo TTO


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: