Sống lại một thời “hoàng kim” tại dinh thự cổ đẹp nhất miền Tây Nam Bộ


“Cần Thơ gạo trắng nước trong. Ai đi đến đó lòng không muốn về”, chẳng những được thiên nhiên ưu ái ban tặng cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng, nơi đây còn sở hữu rất nhiều công trình kiến trúc cổ kính, dễ dàng “đốn gục” trái tim người lữ khách phương xa ngay trong lần đầu tiên nhìn thấy.

Thăng trầm những ngôi nhà cổ

Ngắm nhìn ngôi nhà cổ hơn hai thế kỷ giữa lòng Sài Gòn

Cần Thơ sở hữu gần 70 ngôi nhà cổ nhưng nổi tiếng nhất trong đó phải kể đến cái tên Bình Thủy. Cho đến hiện nay thì nơi này vẫn vẹn nguyên sự nguy nga, tráng lệ do được trùng tu kĩ lưỡng, phảng phất không khí xưa cũ của một gia tộc giàu sang.

Nhà cổ Bình Thủy tọa lạc trên con đường Bùi Hữu Nghĩa, thành phố Cần Thơ. Ngót nghét 140 năm tuổi đời, nó được xếp vào danh sách những công trình kiến trúc cổ nhất miền Tây và là địa điểm thu hút đông đảo du khách tìm về thăm thú. Chỉ cần ngồi taxi khoảng 10 phút, bạn đã có thể nhanh chóng được chiêm ngưỡng sự bề thế của ngôi nhà cổ xây dựng từ năm 1870 bởi gia tộc họ Dương. Trải qua biết bao thăng trầm lịch sử để giờ đây, ngôi nhà cổ Bình Thủy có thể kể cho du khách những câu chuyện xưa cũ.

Đây là ngôi nhà của gia tộc họ Dương giàu có một thời. Hiện nay, ngôi nhà được ông Dương Minh Hiến – hậu duệ đời thứ 6 gìn giữ và chăm sóc. Có một giai thoại vẫn được truyền miệng về quá trình tu sửa và tôn tạo nơi đây, kể rằng: Ông Dương Chấn Kỷ, chủ nhân lúc đó có rước một thầy Lỗ Ban về xin tư vấn nhưng đưa ra điều kiện khá khó khăn, vừa muốn cất nhà đẹp rực rỡ, lại phải lên đời giàu sang phú quý. Nghe vậy, thầy liền bảo: “Ngặt nỗi cái nghề này chủ giàu thì phần số tôi phải mạt”. Ông Chấn Kỷ hứa mỗi tháng sẽ chu cấp cho thầy đều đặn một đấu gạo và 3 cắc bạc. Người dân quanh vùng vẫn đồn thổi Lỗ Ban bỏ bùa nên chủ nhà mới làm ăn phát đạt như vậy. Câu chuyện bí ẩn ấy khiến bao du khách càng thêm phần tò mò, hiếu kỳ về sự thật đằng sau nó.

Bước qua cánh cổng kiên cố làm từ bê tông và sắt, bạn sẽ ngay lập tức nhìn thấy ngôi nhà uy nghiêm nằm bình yên trên một khoảng sân rộng, bao bọc xung quanh là những chậu cây cảnh tươi tốt và sắc hoa đỏ rực bắt mắt, cắt tỉa chu đáo. Được xây dựng vào thời kỳ Pháp thuộc, nơi đây là sự kết hợp hài hòa của văn hóa Đông – Tây. Men theo cầu thang hình cánh cung bước vào bên trong, bạn sẽ có cảm giác như lạc vào thế giới hoàn toàn khác, khi mà mọi thứ đều nhuốm màu thời gian, vừa cổ kính nhưng cũng đầy sống động.

Bạn sẽ chẳng thể tìm thấy bất cứ ngôi nhà nào sở hữu kiến trúc “nội ứng ngoại hợp” giống như Bình Thủy. Nếu bên trong sử dụng họa tiết hoa văn phương Đông cổ điển, thì bên ngoài chạm trổ đường nét theo phong cách rất Tây. Chính giữa là gian thờ tự sơn son thếp vàng bao gồm có giường, hương án, sập gụ, liễn…làm từ gỗ xà cừ quý giá. Nền nhà lát gạch bông hoa hồng đỏ cất công vận chuyển về từ Pháp, đóng trần Plafond. Điều đặc biệt nằm ở chỗ, tuy xây dựng theo kiến trúc phương Đông nhưng mỗi ngõ ngách trong căn nhà này đều thấm đẫm nét đẹp Nam Bộ, giữ gìn vẹn nguyên tinh hoa dân tộc.

Bật mí cho các bạn biết nhé, nhà cổ Bình Thủy chính là bối cảnh của hàng chục bộ phim nổi tiếng như: Những nẻo đường xa, Người đẹp Tây Đô, hay Nợ Đời… Kể cả đạo diễn người Pháp JJ. Annaud cũng bị nó “mê hoặc”, và ngay lập tức ông lựa chọn nơi đây để thực hiện bộ phim “Người tình”. Vì thế khi đến đây, bạn sẽ dễ dàng nhìn thấy những tấm poster và chữ ký của diễn viên để lại. Chẳng hề quá lời khi nói rằng, nó đã góp phần không nhỏ trong việc lột tả không khí hoài cổ đầy chân thực, sống động. Cho nên, nếu bạn đang có ý định cho ra đời một album phiên bản “Reply 199x” thì đây chính xác là địa điểm lý tưởng nhất rồi. Trong nhà, ngoài sân, bên ô cửa sổ, hay đơn giản chỉ cần ngồi yên trên ghế cũng đủ “xuất thần”.

Đến đây, bạn còn được chiêm ngưỡng một kho đồ cổ quý giá có tuổi đời lên đến hàng nghìn năm. Từ bộ bàn ghế làm bằng đá cẩm thạch, cặp đèn treo sản xuất vào cuối thế kỷ 19, đến bồn rửa tay lavabo tráng men nổi tiếng khắp xứ Bình Thủy, Cần Thơ thời bấy giờ. Tuy nằm ở vùng khí hậu nóng ẩm quanh năm, nhưng bầu không khí tại đây vẫn mát mẻ dẫu không hề có quạt điện hay điều hòa. Lý do là bởi vì, nó xây cách mặt đất tận 1 mét, đổ muối hột trước khi lót nền, và lợp 3 lớp ngói rắc vôi cách nhiệt nên thông thoáng vô cùng. Ngần ấy thôi cũng khiến ta cảm nhận sự tỉ mỉ, kỳ công và độ “chịu chơi” của chủ nhà rồi đúng không nhỉ?

Nhà cổ Bình Thủy thực sự là một địa điểm rất đáng để bạn ghé thăm nếu có dịp đặt chân đến mảnh đất Cần Thơ xinh đẹp. Cho nên, dù bận bịu đến đâu đi chăng nữa, cũng đừng quên dành chút thời gian cho bản thân mình bạn nhé. Làm việc lấp đầy túi tiền, nhưng những chuyến đi lại có thể làm “đầy” tâm hồn bạn đấy.

Theo Yan.vn


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: