Chân dung người phụ nữ trên đường giải phóng Sài Gòn


Đã 40 năm kể từ ngày 30/4/1975, lịch sử Việt Nam ghi dấu mốc son chói lọi, đánh dấu sự vẹn toàn lãnh thổ. Công cuộc thống nhất đất nước có sự đóng góp không nhỏ của những người phụ nữ, mà nhiều người trong số họ đã nằm lại chiến trường.

phu-nu-sg-1

phu-nu-sg-2

phu-nu-sg-3

phu-nu-sg-4

Từ các chiến sĩ tham gia tải đạn, các cô dân công đến cô lính trẻ vá áo cho bộ đội ngay trên chiến trường…, tất cả đều đóng góp cho thành công của chiến thắng lịch sử ngày 30/4/1975.

phu-nu-sg-5

phu-nu-sg-6

Ngày 30/4/1975, nữ giao liên Nguyễn Thị Trung Kiên (Cao Thị Nhíp), khi ấy mới 18 tuổi, đã dẫn đường cho các chiến sĩ tấn công sân bay Tân Sơn Nhất. Chị cũng là người dẫn đầu đoàn xe tăng của quân giải phóng tiến vào dinh Độc Lập.

phu-nu-sg-7

Chiến sĩ thi đua các lực lượng vũ trang niền Nam Nguyễn Ngọc Hiệp gặp lại các bạn cùng chiến đấu trong ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng 30/4/1975.

phu-nu-sg-8

Bức ảnh mang tên Ngày hội ngộ. Người trong ảnh là chiến sĩ Lê Văn Thức, một trong 36 tử tù Côn Đảo, gặp lại mẹ ngày 5/5/1975 tại Rạch Dừa, Vũng Tàu, sau 7 năm xa cách.

phu-nu-sg-9

Các bà mẹ miền Bắc và miền Nam gặp nhau nhân dịp ngày thống nhất đất nước. Bức ảnh mang tên Bắc Nam sum họp do tác giả Võ An Khánh chụp năm 1975 tại huyện Hồng Dân – Bạc Liêu.

phu-nu-sg-10

Tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, các bà, các cô cũng xuống đường tham gia buổi mittinh chào mừng đất nước thống nhất.

Nguồn: Ảnh tư liệu
CẨM TIÊN tổng hợp


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: