Có một Sài Gòn từng thanh lịch, duyên dáng và sành điệu như thế này ở những năm 60!


 Sài Gòn khi xưa sao thật đẹp, những con đường thật trong lành và con người thì vẫn luôn ấm áp và nồng hậu.

Sài Gòn xưa với những con đường học trò rời rợi bóng me

Con đường biến Sài Gòn xưa thành đô thị bậc nhất

Không phải tự nhiên mà Sài Gòn ngày xưa được gọi là Hòn ngọc Viễn Đông. Sài Gòn ngày nay cũng không ai phủ nhận được vẻ đẹp hiện đại của nó, nhưng nó vẫn khiến những con người Sài Gòn đôi lúc phải mỉn cười nhớ đến Sài Gòn xưa – một Sài Gòn cổ điển, xinh xắn.

Bộ ảnh Another Saigon 1960s – Hòn ngọc Viễn Đông hoa lệ dưới đây đang được cư dân mạng, đặc biệt là những người con Sài Gòn chia sẻ nhiệt tình. Qua những khung hình được chụp bằng máy phim – thứ máy thời thượng thời bây giờ – Sài Gòn hiện ra thật cổ điển, thanh lịch nhưng vẫn tấp nập, ồn ào đúng chất Sài Gòn.

Có một Sài Gòn từng thanh lịch, duyên dáng và sành điệu như thế này ở những năm 60! - Ảnh 1.

Chợ Bến Thành.

Có thể thời bấy giờ chưa xuất hiện những trung tâm thương mại với máy lạnh phà phà, thang máy bóng loáng, chưa xuất hiện những nơi vui chơi hiện đại, tiện nghi… nhưng chắc chắn, sẽ có một ai đó mỉm cười vì vẻ thanh lịch của những chiếc xe Honda, xe cub xinh cắn bon bon ngoài đường. Những tấm biển hiệu màu mè, uốn lượn hay nụ cười ấm áp của người Sài Gòn xưa hoá ta vẫn vẹn nguyên cho đến tận bây giờ.

Có một Sài Gòn từng thanh lịch, duyên dáng và sành điệu như thế này ở những năm 60! - Ảnh 2.

Có một Sài Gòn từng thanh lịch, duyên dáng và sành điệu như thế này ở những năm 60! - Ảnh 3.

Có một Sài Gòn từng thanh lịch, duyên dáng và sành điệu như thế này ở những năm 60! - Ảnh 5.

Qua mỗi khung hình, bạn sẽ thấy những rạp chiếu phim ngày xưa được gọi thân thương là “Rạp chớp bóng”. Bạn sẽ thấy mấy chục năm trước, góc Phúc Long Lý Tự Trọng đình đám ngày nay có “tiền thân” như thế nào. Và chắc chắn bạn sẽ ước mình có ngay cỗ máy thời gian để trở về thời đó, xúng xính váy đầm, ngồi trên những chiếc Mobylette, Velosolex… để đi nhảy đầm ở club đêm. Nghe thật là điện ảnh quá!

Có một Sài Gòn từng thanh lịch, duyên dáng và sành điệu như thế này ở những năm 60! - Ảnh 6.

Có một Sài Gòn từng thanh lịch, duyên dáng và sành điệu như thế này ở những năm 60! - Ảnh 7.

Rạp hát trên đường Đinh Tiên Hoàng (gần cầu Bông)

Rạp hát trên đường Đinh Tiên Hoàng (gần cầu Bông)

Ngã tư Trần Hưng Đạo và Đề Thám

Ngã tư Trần Hưng Đạo và Đề Thám

Bán xích lô máy ngay góc Hồ Tùng Mậu - Hải Triều

Bán xích lô máy ngay góc Hồ Tùng Mậu – Hải Triều

Nhìn không khác gì Hong Kong về đêm.

Nhìn không khác gì Hong Kong về đêm.

Pool party đây sao?

Pool party đây sao?

Cùng xem thêm những góc thân thương khác của Sài Gòn ngày xưa cũ nhé.

Có một Sài Gòn từng thanh lịch, duyên dáng và sành điệu như thế này ở những năm 60! - Ảnh 15.

Có một Sài Gòn từng thanh lịch, duyên dáng và sành điệu như thế này ở những năm 60! - Ảnh 16.

Có một Sài Gòn từng thanh lịch, duyên dáng và sành điệu như thế này ở những năm 60! - Ảnh 17.

Có một Sài Gòn từng thanh lịch, duyên dáng và sành điệu như thế này ở những năm 60! - Ảnh 18.

Có một Sài Gòn từng thanh lịch, duyên dáng và sành điệu như thế này ở những năm 60! - Ảnh 19.

Có một Sài Gòn từng thanh lịch, duyên dáng và sành điệu như thế này ở những năm 60! - Ảnh 20.

Có một Sài Gòn từng thanh lịch, duyên dáng và sành điệu như thế này ở những năm 60! - Ảnh 22.

Có một Sài Gòn từng thanh lịch, duyên dáng và sành điệu như thế này ở những năm 60! - Ảnh 23.

Có một Sài Gòn từng thanh lịch, duyên dáng và sành điệu như thế này ở những năm 60! - Ảnh 24.

Có một Sài Gòn từng thanh lịch, duyên dáng và sành điệu như thế này ở những năm 60! - Ảnh 25.

Có một Sài Gòn từng thanh lịch, duyên dáng và sành điệu như thế này ở những năm 60! - Ảnh 26.

Có một Sài Gòn từng thanh lịch, duyên dáng và sành điệu như thế này ở những năm 60! - Ảnh 27.

Theo The Retro Studio


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: