Ca sĩ giấu mặt: Danh ca Phương Dung lý giải biệt danh “Nhạn trắng Gò Công” trên truyền hình


(2SaiGon) – Tập 11 của chương trình Ca sĩ giấu mặt mùa thứ 3 vừa chính thức lên sóng trên kênh THVL1 – Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long, vào lúc 21g00 ngày 05/08/2017. Nhân vật chính trong tập phát sóng thứ 11 là danh ca Phương Dung.

Mai Tài Phến gây xúc động khi tái hiện hình ảnh mạnh mẽ của cố ca nhạc sĩ Trần Lập

Kim Dung bất ngờ trở thành thủ lĩnh nhà chung ở tập 7 Vietnam’s Next Top Model All Stars 2017

Ở vị trí ghế ‘nóng’, những người đồng nghiệp tham gia chấm điểm nữ danh ca gồm có: NSƯT Kim Xuân, danh ca Trang Mỹ Dung, ca sĩ Tố My, Hồ Việt Trung và diễn viên Minh Luân. Trong tập phát sóng tuần nay, giọng ca sinh năm 1946 đã đem đến chương trình những ca khúc vàng son một thuở gợi nhớ thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp ca hát của cô bao gồm: Nỗi buồn gác trọ, Sầu lẻ bóng, Chuyến đò không em và Sương lạnh chiều đông.

_MG_0211
Trước khi đến với vòng thi thứ 2 cùng ca khúc thử thách ‘Sầu lẻ bóng’, danh ca Phương Dung và MC Trường Giang đã có đoạn trò chuyện vui để hâm nóng không khí. Nữ danh ca hải ngoại tiết lộ, bài hát này được ra mắt vào năm cô 17 tuổi. MC Trường giang hóm hỉnh trêu khách mời ’17 tuổi mà dữ dội vậy?’ thì nhận được câu trả lời ‘bây giờ ở xa mình cũng 17, mà nhìn gần thì 71’. Đối đáp hài hước của một ‘cây đa, cây đề’ của làng nhạc Việt khiến khán giả tại trường quay cười ồ thích thú.

Tiếp tục câu chuyện. Mười Khó đặt câu hỏi để tìm hiểu nguyên do của danh xưng ‘Nhạn trắng Gò Công’ gắn liền với sự nghiệp của danh ca Phương Dung. Bộc bạch trên sóng truyền hình, giọng ca sinh năm 1946 cho biết mọi chuyện bắt nguồn từ thành công của ca khúc Nỗi buồn gác trọ mà cô thể hiện. Khi bài hát ra mắt, Phương Dung vẫn còn là một cô học trò nhỏ, mặc áo dài trắng để trình diễn trên sân khấu. Chính niềm cảm hứng từ hình tượng nữ sinh trong sáng, thuần khiết ấy, thi sĩ Kiên Giang (nghệ danh Hà Huy Hà) đã dùng hình ảnh của bờ biển Gò Công với rất nhiều chim Nhạn để đặt nên danh xưng cho nàng ca sĩ tài năng.

IMG_9950
Ở màn trao đổi vui trước vòng thi đấu thứ 3 diễn ra, MC Trường Giang tò mò hỏi danh ca Phương Dung thường làm gì vào lúc rảnh rỗi. Đáp lời, nữ danh ca cho biết cô rất bận. Trên sân khấu, cô là một ca sĩ, nhưng ở nhà, cô vừa là giáo viên, người giúp việc, thầy thuốc, mẹ và bạn của chồng, con. Nữ danh ca nhấn mạnh cô là một bà nội trợ điển hình có làm việc nhưng lại không được trả lương. Chia sẻ của giọng ca sinh năm 1946 khiến người xem phì cười. Tiếp nối phần trò chuyện, MC Trường Giang hỏi về những công tác thiện nguyện mà nữ danh ca đã và đang thực hiện. Trải lòng trên truyền hình, Phương Dung tâm sự cách đây gần 20 năm, cô thành lập quỹ từ thiện chuyên chữa trị cho các bệnh nhân bị bệnh cườm mắt.

IMG_0030

Sau đó, khi tỉ lệ người mắc bệnh giảm xuống, cô lại xây dựng một quán ăn tình thường dành cho những người vô gia cư, hoặc những người có thu nhập thấp cần một bữa ăn thanh đạm. Hiện tại, nữ danh ca hải ngoại đang tập trung cho công tác cứu trợ động vật, mà cụ thể là 1000 chú khỉ ở Cần Giờ. Ngoài ra, cô còn đứng ra mở một lớp học tình thương cho 75 em nhỏ miền Trung theo cha mẹ vào TP.HCM lập nghiệp, nhưng vì không có hộ khẩu, giấy khai sinh nên không thể đến trường như bạn bè cùng trang lứa. Phương Dung chia sẻ cô luôn tâm niệm lời cha dạy ‘có tài, đứng trên sân khấu thì rất quý! Nhưng có đức, thì quý hơn!’. Trước tấm lòng lương thiện và những nghĩa cử cao đẹp từ người chị lớn trong nghề, MC Trường Giang cảm động và hứa sẽ lấy đó làm tấm gương noi theo.

IMG_0015
Tại một diễn biến thú vị trong chương trình, thí sinh Phương My khi đứng trước mặt Trường Giang đã bị ‘khớp’ và liên tục ho khan. Lý giải cho thái độ này của mình, nữ thí sinh xinh đẹp ngại ngùng nói ‘đứng gần anh Trường Giang đẹp trai quá nên em run’. Bất ngờ được một cô gái xinh xắn đánh giá cao về nhan sắc, bạn trai Nhã Phương tươi cười khoái chí giữa những cái lắc đầu phản đối của dàn giám khảo khách mời. Sau đó, để thêm phần chắc chắn, Mười Khó đã hỏi lại nữ thí sinh ‘giữa Trường Giang, Minh Luân và Hồ Việt Trung thì ai đẹp trai hơn?’. Vẫn nhận được câu trả lời như cũ, nam danh hài bật cười đắc ý trên sân khấu. Cũng trong diễn biến này, bạn trai Nhã Phương cho biết từ xưa đến nay anh chưa từng biết cảm giác thất tình và đau khổ trong tình yêu là gì. Khi bị danh ca Phương Dung truy hỏi ‘chưa đau khổ? Vậy là chưa yêu ai rồi?’, Trường Giang ‘đứng hình’ và nói lãng sang chuyện khác vì ‘đừng bàn đến chuyện đó nữa. Nguy hiểm lắm!’ khiến khán giả cười nghiêng ngửa.

_MG_0284

Kết quả chung cuộc, giọng ca của danh ca Phương Dung đã được 67/100 giám khảo nhận ra, đồng nghĩa với việc thí sinh có số bình chọn xếp thứ nhì chỉ nhận được số tiền thưởng tương ứng bằng số bình chọn nhân với 1 triệu đồng. Tấm vé thứ 11 bước vào Bán kết của “ca sĩ giấu mặt” mùa 3 đã thuộc về chủ nhân là thí sinh Yến Chi với phần thưởng chung cuộc trị giá 18 triệu đồng.

_MG_0289

Minh Nguyễn

Ảnh: Khôi Nguyên, Trần Anh


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: