“Đấu trường âm nhạc nhí”: Để được “thành đôi”, Trương Thế Vinh – Khả Như thay nhau “lọt hố”


Chiến thắng chung cuộc của Thảo Nguyên giúp “công chúa” Khả Như được “nên duyên” với “hoàng tử” Trương Thế Vinh.

Nam Thư ra mắt “Nhà trọ có quá trời phòng phần 2”

Cơ Hội Đến: Câu chuyện đằng sau “Bánh mì sinh viên” của nữ sinh 9x

Tuổi đá buồn chính là ca khúc giúp đội Voi cao khoẻ của Khả Như (Minh Nhật, Ngọc Nhi, Thảo Nguyên) trở thành Nhà vô địch trong tập cuối Đấu trường âm nhạc nhí mùa 2 và nhận được giải thưởng trị giá 30 triệu đồng. Dù còn nhỏ nhưng cả Thảo Nguyên lẫn Trang Anh đều vô cùng tự tin khi thể hiện tác phẩm nổi tiếng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Phần trình diễn vừa kết thúc Đại Nghĩa liền lên tiếng: “Nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn không dễ để hát và nhất là tuổi của các con nữa. Hát những bản nhạc như thế này đúng là rất khó bởi vì các con chưa có nhiều sự trải nghiệm, chưa có nhiều vốn sống để có thể hát 1 cách sâu sắc những bài nhạc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.


Nhưng mà, ngày hôm nay chúng ta nghe các con hát với 1 hơi thở mới lạ trong nhạc Trịnh. Các con đang hát bằng chính suy nghĩ, hơi thở của thời đại cho nên đôi khi mình nghe có vẻ khác so với những gì các bậc tiền bối, các ca sĩ cô chú ngày xưa đã từng hát qua. Nhưng không sao, mỗi 1 thời chúng ta sẽ có 1 cách cảm nhận khác nhau”.

Đại diện cho 7 sứ giả âm nhạc, Phù Vạn Nam Hương đánh giá ca khúc này quá khó so với lứa tuổi của 2 bé. Nhưng khi phần trình diễn kết thúc, nữ ca sĩ cảm thấy Thảo Nguyên – Trang Anh đều xử lý rất tốt, đã khoác lên sự trẻ trung, mới lạ cho Tuổi đá buồn. Kết quả với tỉ số 5 – 2 nghiêng về Thảo Nguyên, Trang Anh đã phải lọt hố, đồng nghĩa đội Mèo mướp mĩ miều (Trang Anh, Anh Khôi, Phương Nhi) của Trương Thế Vinh thua cuộc.

Mặt khác chiến thắng này còn giúp Khả Như được “nên duyên” cùng Trương Thế Vinh với nguyên nhân sâu xa như sau. Trong phần mở màn 2 thủ lĩnh đặc biệt hoá thành nhân vật cổ tích. Khi hoàng tử Voi biển đang “hôn tay” công chúa Mèo ngủ trong rừng với mong muốn nàng bừng tỉnh thì bỗng nhiên phù thuỷ Đại Nghĩa xuất hiện hô lớn: “Dừng môi lại, giận quá giận”. Nếu Trương Thế Vinh giật mình lùi lại thì Khả Như lại bất bình bật dậy nói: “Ta đang đợi người ta hôn cho ta tỉnh mà”. Không vừa, phù thuỷ đáp: “Người ta hôn 2 cái rồi còn chưa chịu tỉnh nữa, ham hố, ham lời quá”.

Thấy công chúa đã tỉnh, hoàng tử Voi biển liền cầm tay nàng và nói: “Như vậy. sau khi ta hôn và nàng tỉnh dậy…chúng ta sẽ là cặp vợ chồng mới đúng không”. Khi ca 2 đang nhìn nhau trìu mến, Đại Nghĩa bất ngờ kéo Trương Thế Vinh sang một bên “dằn mặt”: “Đâu ra chuyện đơn giản như vậy. Tự nhiên ở đâu tràn vào khu rừng của tôi nằm ngủ, bên này tràn tới hôn 1 cái rồi đòi lấy nhau. Đâu có dễ vậy. Trong truyện là khác còn đây là khác, muốn lấy nhau cần phải vượt qua được thử thách.

2 người phải làm thủ lĩnh trong tập cuối Đấu trường âm nhạc nhí mùa 2. Đội Hoàng tử thắng công chúa thì hoàng tử mới được lấy công chúa. Đội Công chúa thắng hoàng tử thì công chúa mới được lấy hoàng tử”. Và kết quả “công chúa” Khả Như đã giành chiến thắng nên đường đường chính chính được đến với “hoàng tử” Trương Thế Vinh.

Có thể nói chặng đường đi tìm tình yêu của hoàng tử Voi biển và công chúa Mèo không hề đơn giản. Ngoài việc đối đầu nhau trong 5 trận đấu, họ còn phải thay nhau lọt hố. Cụ thể, trước khi “se duyên” cho 2 thủ lĩnh, Thảo Nguyên đã đánh bại Anh Khôi trong ca khúc Ngọn lửa cao nguyên với tỉ số 5 – 2. Và vì đứng thay “con trai” nên Trương Thế Vinh chính là người bị rơi xuống.

Trước đó, Khả Như cũng phải trải qua cảm giác tương tự vì Anh Khôi thắng Ngọc Nhi bằng tỉ số 4 – 3 trong ca khúc Muốn khóc thật to. Nhận kết quả thay “con gái” công chúa Mèo đã khóc thật to như tên bài hát.

Trận đấu kịch tính “se duyên” cho Trương Thế Vinh và Khả Như đã khép lại Đấu trường âm nhạc nhí mùa 2. Tiếp nối khung 21h Chủ Nhật hàng tuần trên kênh THVL1, Người hát tình ca mùa 5 sẽ chính thức lên sóng từ ngày 12/7.


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: