Hát cùng mẹ yêu: Rớt nước mắt trước hình ảnh người con trai hơn 40 tuổi quỳ sụp dưới chân mẹ


(2SaiGon) – Diễn viên hài Dũng Nhí đã có một tiết mục cảm động cùng mẹ của mình trong đêm thi vừa qua.

Nhan Phúc Vinh điển trai, hứa hẹn bùng nổ trong năm 2017

NSƯT Thoại Mỹ trẻ trung với áo dài truyền thống

Sân chơi ca nhạc truyền hình đầu tiên dành cho mẹ con nghệ sĩ “Hát cùng Mẹ yêu” đã tiếp tục mang đến cho khán giả những tiết mục đầy cảm xúc với phần 2 của chủ đề “Trao yêu thương”, phát sóng tối 17/1 trên kênh HTV7. Đây là đêm thi của 3 cặp mẹ con nghệ sĩ: NSƯT Kim Xuân – Ca sĩ Huy Luân, Nghệ sĩ Phương Dung – Diễn viên hài Dũng nhí, Ca sĩ Siu Black – con trai Siu Mạnh.

kim-xuan-2saigon-1812017-4

Nghệ sĩ hài Dũng nhí cùng mẹ là cựu nghệ sĩ cải lương Phương Dung đã khiến cho các giám khảo liên tục lau nước mắt với ca khúc Nỗi buồn mẹ tôi (sáng tác: Minh Vy) và trích đoạn ca cổ Mẹ vẫn đợi con về (sáng tác: Viễn Châu). Tiết mục dựa trên câu chuyện có thật về quãng thời gian Dũng nhí phải đi diễn khắp nơi kiếm sống nên trong suốt 5 năm trời, anh không thể về thăm mẹ khiến bà rất buồn.

kim-xuan-2saigon-1812017-5

Dù đã hơn 40 tuổi nhưng trong hoạt cảnh nói về ngày gặp lại của 2 mẹ con, Dũng nhí đã quỳ sụp dưới chân mẹ để xin mẹ tha lỗi. Hình ảnh đó của anh đã lấy không ít nước mắt của khán giả bởi đúng là dù con có lớn khôn, trưởng thành thế nào thì trước mẹ, con vẫn luôn là những đứa trẻ như thế. Tiết mục cũng cho thấy khả năng đa dạng của Dũng nhí khi có thể hát tân nhạc (Nỗi buồn mẹ tôi), cổ nhạc (Mẹ vẫn đợi con về, song ca cùng với mẹ). Điều này vốn không lạ bởi Dũng nhí xuất thân là nghệ sĩ cải lương chuyên hát hề.

kim-xuan-2saigon-1812017-8

Nghệ sĩ Ngọc Giàu tranh thủ ăn lót dạ trên ghế nóng

Trình độ ca vọng cổ của Dũng Nhí thuộc hàng đẳng cấp cao, nhiều giọng ca trẻ đang lên hiện nay có phần kiêng nể đàn anh, dù hiện tại anh đã rời sân khấu cải lương, ít ca vọng cổ. Từ năm 2004, Dũng nhí chuyển sang diễn hài, tham gia lồng tiếng cho nhóm Mộng Vân, đóng phim truyền hình, phim nhựa hài chiếu Tết…Gần đây, anh tham gia chương trình Cùng nhau tỏa sáng và đoạt giải Á quân. Giọng hát của anh cũng được nhiều khán giả biết đến qua chương trình này.

kim-xuan-2saigon-1812017-9

Nhận xét về tiết mục, nhạc sĩ Đức Huy cho rằng cả 2 mẹ con nghệ sĩ Phương Dung và Dũng nhí thể hiện sở trường của mình khiến anh nghe “đã luôn”! Giám khảo Phương Dung cho rằng Dũng nhí ca bài Nỗi buồn mẹ tôi hay hơn rất nhiều ca sĩ chuyên nghiệp khác. Còn bài vọng cổ mà anh song ca cùng mẹ rất mùi nên danh ca Phương Dung quyết định cho anh số điểm cao nhất (số điểm của các tiết mục đang được cộng dồn và chỉ được công bố vào đêm thi loại).

kim-xuan-2saigon-1812017-1

Thay vì chia sẻ câu chuyện của mình và con trai, NSƯT Kim Xuân đã mang đến tiết mục tưởng nhớ về 2 đấng sinh thành quá cố. Sinh thời, cha của NSƯT Kim Xuân là nghệ sĩ cải lương Vui Tươi, còn mẹ là cụ Hồ Thị Út. Cả hai gặp và nên duyên với nhau tại Sài Gòn. Trong tiết mục, NSƯT Kim Xuân thể hiện 2 câu vọng cổ trong bài Lá trầu xanh của soạn giả Viễn Châu, với sự hỗ trợ của nghệ sĩ guitar Hữu Thọ, để bày tỏ lòng tự hào và thương nhớ cha

kim-xuan-2saigon-1812017-2

Huy Luân – Quý tử điển trai, hát hay của NSƯT Kim Xuân được Danh ca Phương Dung, nhạc sĩ Đức Huy khen không ngớt lời

kim-xuan-2saigon-1812017-6

Tuần này, nữ ca sĩ Siu Black và con trai Siu Mạnh chọn 2 ca khúc Tây Nguyên của nhạc sĩ Nguyễn Cường đó là Ơi! M’ Drak và Nỗi nhớ cao nguyên.Do biểu diễn dưới dạng solo, mỗi người trình bày một ca khúc nên áp lực đè nặng lên Siu Mạnh. Chàng trai dân tộc do quá hồi hộp nên nhiều lần quên lời và ngập ngừng trên sân khấu. Mỗi lần như vậy, anh lại quay sang cánh gà tìm mẹ

kim-xuan-2saigon-1812017-7

Do quá run, Siu Mạnh đã đưa tay đấm lên ngực và xoa mạnh để bớt run. Khoảnh khắc đáng yêu ấy của anh đã át đi tất cả những vấp váp trong ca khúc Nỗi nhớ cao nguyên. Giám khảo Đức Huy cũng chia sẻ bí quyết cho Siu Mạnh, rằng ca hát cũng giống như cuộc đời, không thể vì một lỗi lầm mà dừng lại nhằm khuyên anh dù có quên lời vẫn phải cố hát tiếp

Minh Nguyễn


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: