“Người hát tình ca”: Giang Hồng Ngọc âm mưu xin bản phối mới của Nguyễn Hồng Thuận vì quá hay


Trở thành giám khảo khách mời tại Người hát tình ca mùa 5, Giang Hồng Ngọc thẳng thắn xin bản phối mới của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận vì quá hay.

“Người ấy là ai”: Chuyện tình đẹp của chàng thủ môn khiến Trấn Thành, Hương Giang trầm trồ

Đón xu hướng thời trang cùng bộ sưu tập mới nhất của NTK Công Trí

Cụ thể, sau khi lắng nghe bản phối mới của 4 tiết mục: Liên khúc Tình là sợi tơ và tình đẹp như mơ, Sao em nỡ vội lấy chồng, liên khúc 60 năm cuộc đời và 20 – 40, thành phố buồn; Giang Hồng Ngọc, Đức Huy và Nguyên Vũ đều tấm tắc khen hay. Khi được Nguyên Khang gợi ý nên xin beat, nữ ca sĩ liền hào hứng nói: “Chắc phải về làm việc riêng với anh Thuận quá”. Ngoài Giang Hồng Ngọc, Nguyên Vũ cũng chia sẻ rất muốn được sở hữu 4 bản phối mới này.

Tuy nhiên khi chương trình kết thúc, nữ ca sĩ mới tiết lộ đó chỉ là lời đùa vì cô và giám đốc âm nhạc vô cùng thân thiết: “Ở ngoài đời Ngọc và anh Thuận cũng hay đùa như vậy lắm. Anh Thuận là một người Ngọc rất nể phục về tài năng không phải chỉ là những ca khúc anh sáng tác mà cả việc anh làm giám đốc âm nhạc cho các chương trình, vì anh luôn đặt tâm huyết vào mỗi chương trình. Các bản phối của Người hát tình ca lần này Ngọc cảm thấy rằng nghe rất đặc biệt, hay mà vẫn giữ được cái cốt lõi của Người hát tình ca đó là sự truyền thống”. Khẳng định mình không xin beat nhưng Giang Hồng Ngọc vẫn gửi lời đến nam nhạc sĩ rằng: “Sau chương trình này anh hãy liên lạc với em và cho em xin nhẹ nhẹ bản phối đó vì em cũng rất thích những bản phối anh làm cho chương trình Người hát tình ca lần này”.

Đáp lại lời nhắn nhủ của đàn em, giám đốc âm nhạc Nguyễn Hồng Thuận cười nói: “Cái đó là Ngọc giỡn thôi. Đây là 1 trong những sản phẩm của Đài cho nên mình sẽ không sử dụng lại. Nếu như Ngọc thích mình sẽ làm cho những bản phối mới, chứ chắc chắn không dùng lại bản phối đã dành cho thí sinh”.

Tương tự tập trước 8 giọng ca được chia thành 2 nhóm. Nhóm 1 gồm: Quốc Dũng, Thiện Thuật, Kim Hải, Hoàng Hưng sẽ thể hiện: Liên khúc Tình là sợi tơ và tình đẹp như mơ, Sao em nỡ vội lấy chồng. Nhóm 2 gồm: Minh Anh, Gia Huy, Ngọc Bích, Hoàng Yến trình diễn liên khúc 60 năm cuộc đời và 20 – 40, Thành phố buồn.

Với chủ đề Tôi hát vì đam mê, tập 3 Người hát tình ca đã tập hợp 8 giọng ca từ nhiều ngành nghề khác nhau nhưng có chung niềm đam mê ca hát. Và trong số đó có những nhân tố khiến 3 giám khảo và MC phải trầm trồ khen ngợi về tài năng hay bật cười vì sự hài hước, duyên dáng.

Giang Hồng Ngọc ngưỡng mộ giọng ca của cô giáo dạy tiếng Pháp

Đầu tiên phải kể đến Hoàng Yến – cô giáo dạy tiếng Pháp tại trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa. Từ khi mới xuất hiện cô đã khiến giám khảo bất ngờ bởi phần trổ tài hát Le géant de papier – Lạc mất mùa xuân bằng tiếng Pháp. Sau 2 tiết mục tốp ca: liên khúc 60 năm cuộc đời và 20 – 40, Thành phố buồn Hoàng Yến cũng là người được đánh giá cao. Theo nhạc sĩ Đức Huy, cô giáo tiếng Pháp có nhịp rất chắc, vững khi hát.

Bên cạnh đó, Giang Hồng Ngọc không ngại dành cho Hoàng Yến điểm 10: “Ngọc rất thích Yến, sau khi nghe tiếng Pháp xong thì Ngọc mê hơn và hy vọng rằng sau này có học tiếng Pháp thì Yến sẽ dạy cho Ngọc”. Đáp lại tình cảm của nữ giám khảo, Hoàng Yến chia sẻ sẵn sàng dạy miễn phí bởi bản thân hâm mộ Giang Hồng Ngọc đã lâu: “Em rất thích chị Ngọc và có 1 lần chị em mình gặp nhau trên sân khấu mà chắc chị không nhớ rồi”. Lúc này nữ giám khảo mới chợt nhớ ra, cô còn đặc biệt gửi lời chúc mong Hoàng Yến đạt được thành công trên con đường ca hát.

Nguyên Khang trổ tài livestream giúp nữ doanh nhân bán giày

Ngoài việc trầm trồ trước tài năng của Hoàng Yến, khán giả còn được thư giãn với màn livestream bán giày giúp Ngọc Bích từ MC Nguyên Khang. Biết giọng ca nữ là chủ 1 thương hiệu giày thể thao Việt Nam, nam MC liền gợi ý cô nên thử livestream vừa hát vừa bán hàng. Thậm chí, anh còn nhiệt tình làm mẫu, “nói mồi” cho Ngọc Bích: “Mọi người ơi, mọi người ơi hôm nay chương trình của em có bán giày đặc biệt nè quý vị. Mời siêu mẫu 3 vòng hát cho quý vị nghe 1 bài, quý vị thích quý vị like và nhớ share livestream của tụi em nha”. Được Nguyên Khang nhiệt tình giúp đỡ, nhưng lần đầu thử livestream nên “nữ doanh nhân” khá run, sau 1 hồi suy nghĩ cô mới hát 1 câu: “khi tôi sinh ra mang được ngay tiếng con nhà nghèo” và nói: “đủ tội nghiệp chưa mọi người, mua ủng hộ em để em đổi đời nha mọi người”. Trước khi kết thúc phần giao lưu, nam MC không quên dặn Ngọc Bích hãy mời mình về livestream bán giày phụ.

Về phía giám khảo, Giang Hồng Ngọc nhanh chóng nhận ra đây là bạn chung lớp nhạc Phù Sa của cô 15 năm trước. Sau màn ôn lại kỷ niệm xưa, nữ giám khảo mong Ngọc Bích cố gắng điều khiển giọng hát để làm chủ sân khấu và có phần trình diễn tốt hơn. Tiếp lời Đức Huy cho rằng ngoài chất giọng khàn đặc trưng, nữ doanh nhân còn có cách hát hơi nhựa: “Cách hát nhựa nhựa của bạn giúp bài Thành phố buồn trở nên hơi ma mị. Bạn làm tốt lắm”.

Là người cuối cùng lên tiếng, Nguyên Vũ xin phép được có ý kiến khác đàn anh: “Anh chỉ băn khoăn, lo lắng 1 chút xíu thôi là liệu cách hát của bạn như vậy nó có thành 1 cố tật dành cho bạn hay không ở cái chỗ là bất cứ bài hát nào bạn cũng có thể nhựa ra ở chỗ đó. Cái đó là cái hay của bạn nhưng nó phải tiết chế, hay nhưng chỉ nên để vào đoạn nào đáng cho mình bỏ vào mà thôi. Chứ lúc nào cũng vậy thì người nghe sẽ mệt mỏi. Cảm ơn bạn rất nhiều”.

Nguyên Vũ bất ngờ với giọng ca lạ, hát tình ca theo kiểu hiện đại

Trong nhóm số 2, còn có một giọng ca khiến Nguyên Vũ bất ngờ, đó là Minh Anh cô sinh viên năm 3 đến từ Cà Mau. Sau 2 tiết mục tốp ca, nam giám khảo khách mời liền lên tiếng: “Bạn Minh Anh, hình như Vũ thấy rằng giọng của bạn hợp với nhạc trẻ và những bài hát tiếng Anh hơn thì phải. Bạn có cách nhả chữ rất lạ, bạn có thể hát 1 câu nói đó bạn thích cho mọi người nghe được không?”.

Đáp lại nam giám khảo, cô sinh viên năm 3 chia sẻ đây là giọng tự nhiên chưa qua luyện tập và sau đó xin thể hiện 1 đoạn trong ca khúc Ngày chưa giông bão của Phan Mạnh Quỳnh để thể hiện tài năng. Phần khoe giọng vừa kết thúc, Nguyên Vũ liền reo lên khẳng định đây mới đúng là dòng nhạc sở trường của Minh Anh. Anh nói: “Bởi vậy nên khi bạn hát nhạc tình Nguyên Vũ mới bất ngờ vì tại sao lại nhả chữ như vậy. Và với nhạc tình thì liệu cách nhả chữ đó có phù hợp hay không vì người khác phải đoán bạn đang hát gì, và đó cũng là điều bất lợi khi bạn hát nhạc tình ca”.

Đúng như Nguyên Vũ cảnh báo, cách hát không rõ lời và nốt khiến Minh Anh yếu thế khi thể hiện Thành phố buồn. Cũng vì quá để tâm đến việc chỉnh sửa cách nhả chữ cô sinh viên năm 3 đã làm mất đi sự tự tin, chất riêng khi trình diễn.

Bên cạnh đó, 5 giọng ca còn lại cũng mang đến không ít bất ngờ cho giám khảo. Người cuối cùng của nhóm 2 – Gia Huy được đánh giá hát có kỹ thuật nhưng đôi khi vẫn bị chênh, còn lạm dụng cách hát opera.

Về 4 chàng trai nhóm 1, tuy mỗi người một ngành nghề khác biệt nhưng lại phối hợp vô cùng nhịp nhàng, ăn ý. Ngoài việc sở hữu ngoại hình bắt mắt với thân hình chuẩn cùng bộ ria nam tính, chàng diễn viên Kim Hải còn được đánh giá cao về giọng ca. Là người duy nhất mặc vest đỏ, tài xế Hoàng Hưng gây ấn tượng bởi sự yêu đời, đam mê ca hát trên từng cây số. Chàng trai thứ 3, Nguyễn Thiện Thuật tuy là nhân viên văn phòng nhưng lại có giọng ca vô cùng nội lực, ấm áp. Cuối cùng, chàng trai ngành truyền thông Quốc Dũng không chỉ nổi bật bởi sự tự tin mà còn là người được Nguyên Khang khen nhảy sung nhất sân khấu.

Sau 2 tiết mục: Liên khúc Tình là sợi tơ và tình đẹp như mơ, Sao em nỡ vội lấy chồng; Nguyễn Thiện Thuật và Trần Quốc Dũng chính là người được đi tiếp vào vòng đơn ca. Cả 2 đều được nhạc sĩ Đức Huy khen có cách luyến láy thú vị, giúp bài hát trở nên hấp dẫn. Với phần trình diễn còn mắc một số lỗi nhỏ như không rõ lời, chệch nhịp Kim Hải, Hoàng Hưng phải nói lời tạm biệt chương trình. 2 giọng ca giành được quyền đi tiếp của nhóm 2 sẽ được công bố trong tập 4 Người hát tình ca phát sóng 21h Chủ Nhật ngày 2/8 trên kênh THVL1.

Minh Nguyễn


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: