Nhí – người hùng của mẹ


Gương mặt sáng, nụ cười tươi, lanh lẹ, lễ phép… là những ấn tượng đầu tiên của chúng tôi về cậu bé “đường phố” như Nhí.

Cậu bé bồi bàn 4 tuổi ở Sài Gòn khiến khách hàng bất ngờ

Chuyện Tí Nị – Cậu bé tí hon bán vé số nuôi ước mơ trở thành Youtuber ở Sài Gòn

Một mình giữa đêm tối nhặt ve chai kiếm tiền phụ mẹ

Bé Nhí (tên thật Trần Hoàng Anh, 9 tuổi), cha bỏ đi, sống với mẹ tại căn trọ nhỏ ở huyện Bình Chánh (TP.HCM).

Mẹ con Nhí sống bằng nghề lượm ve chai và bán vé số. Một lần chị Yến (mẹ Nhí) đang lượm ve chai thì bị đụng xe lúc 2h sáng. Nhí dìu mẹ lên xe ba gác đạp từ quận 3 về nhà trọ tại tỉnh lộ 80.

Mẹ nằm nhà, không có tiền thuốc men, Nhí một mình đi nhặt ve chai từ 15h đến 2h sáng hôm sau mới về.

Một mình Nhí trên chiếc xe đạp lỉnh kỉnh ve chai chạy khắp quận 3, quận 10, qua cả quận 5. Về nhà, Nhí lại phụ mẹ việc nhà, cơm nước. Chị Yến lo lắng về sự an toàn của con trai, nhưng đành cố nuốt nước mắt vào trong.

Hiện chị Yến đã hồi phục, chị cho biết sẽ về quê làm lại giấy tờ để xin vào công ty làm cho ổn định và an toàn. Còn Nhí cũng đã được hỗ trợ để theo học lớp 2 tại Trường tiểu học Trần Quốc Toản (huyện Bình Chánh).

Nhí lém lỉnh: “Cuối tuần mẹ con mình đạp xe đi nhặt ve chai cho đỡ nhớ nghề nha mẹ, con nhớ mọi người và chắc mọi người cũng nhớ Nhí đẹp trai”.

Chỉ cần Nhí luôn bên cạnh mẹ là đủ

Nhí phụ mẹ phân loại ve chai để bán

Nhí đã được đến lớp nhờ sự giúp đỡ của người tốt bụng

Mỗi sáng Nhí dậy lúc 5h30, tự sửa soạn và đạp xe đến trường

Thương Nhí, một người gửi tặng lồng đèn điện tử nhân dịp Tết Trung thu, cậu bé thích thú với món đồ chơi “đắt tiền” như vậy

Nhí lém lỉnh nhưng lễ phép nên được mọi người tại khu trọ yêu mến

Nhí học trễ hơn bạn cùng trang lứa nên sau giờ học em chăm chỉ luyện bài tập ở nhà

Theo TTO


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: