Huỳnh Lập hé lộ hành trình tìm 2 nhân vật chính cho phim mới – NSƯT Cao Minh và Cody Nam Võ


Phim điện ảnh Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu đã chính thức phát hành tập Hậu trường đầu tiên, đem đến cho khán giả cái nhìn toàn cảnh về quá trình hình thành dự án.

Huỳnh Lập bắt đầu ấp ủ ý tưởng kịch bản ngay trong thời gian thực hiện Nhà Gia Tiên. Nhân dịp đến đặc khu Côn Đảo (TP.HCM) để thắp nhang cho các Anh hùng Liệt sĩ, Huỳnh Lập suy nghĩ khá nhiều về hình ảnh của người lính và thế hệ trẻ ngày nay, đồng thời đặt ra câu hỏi: Nếu một người trải qua chiến tranh và sống ở thời hòa bình bây giờ, nhưng ký ức vẫn ở thời chiến tranh thì sao? Ý tưởng về một bộ phim chứa đựng tình yêu đất nước càng được củng cố khi Huỳnh Lập cảm nhận sự nhiệt huyết của các bạn trẻ trong đại lễ 30/4 và 2/9, cùng với trải nghiệm tham gia 2 mùa của chương trình Sao Nhập Ngũ.

Theo Huỳnh Lập, Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu vẫn khai thác đề tài tâm linh đời sống – yếu tố không thể thiếu trong các tác phẩm mà anh thực hiện. Nửa đầu phim, Huỳnh Lập phát huy điểm mạnh từ Nhà Gia Tiên khi xây dựng hình ảnh hơi hồi hộp, ám ảnh và pha trộn một chút ma mị. Nhưng Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu sẽ được đầu tư mạnh tay hơn Nhà Gia Tiên ở phần bối cảnh, kỹ thuật quay hình, thiết bị,…

Đào Trần


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: