Ngày 21/7, sự kiện họp báo công bố dự án Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu đã diễn ra tại hội trường Nhà Thiếu nhi TP.HCM. Đạo diễn Huỳnh Lập cùng giám đốc sáng tạo Lý Minh Thắng và dàn diễn viên gồm NSƯT Cao Minh, Cody Nam Võ, Tín Nguyễn, Hứa Vĩ Văn, Hồng Ánh, Phương Thanh, Xuân Phúc, Puka, Tường Hồng Phú, Nguyễn Chí Nguyện… đã chính thức giới thiệu dự án đến khán giả và truyền thông. Chương trình có sự góp mặt của các đại diện đơn vị báo chí – truyền thông, đối tác cùng hàng trăm người hâm mộ, tạo nên bầu không khí náo nhiệt trong lần đầu tiên dự án chính thức ra mắt công chúng. Tại sự kiện, Huỳnh Lập tiết lộ đã ấp ủ dự án Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu khi đang quay hình phim Nhà Gia Tiên: “Tôi viết kịch bản mất nửa năm. Khi được trải qua 2 đại lễ của đất nước, tôi tin rằng các bạn trẻ Việt Nam rất quan tâm đến chủ đề này, nên càng có động lực để hiện thực ý tưởng này. Sau đó, tôi tham gia Sao Nhập Ngũ và cảm nhận rõ hơn tinh thần của một người chiến sĩ. Dự án này được nhen nhóm từ lâu trong tôi, chứ không phải do thấy những tác phẩm lịch sử trước đó được đón nhận mà muốn làm theo. Tôi cảm thấy bản thân có trách nhiệm phải lan tỏa tinh thần yêu nước. Tôi cũng vô cùng bất ngờ, bồi hồi và xúc động khi chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ được phát động cùng thời điểm bộ phim chuẩn bị ra mắt khán giả. Đối với tôi, tinh thần yêu nước không phải theo thời điểm mà là cả cuộc đời của một người Việt Nam”. Ngay tại sự kiện, Huỳnh Lập cùng ê-kíp Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu đã dành tặng NSƯT Cao Minh một món quà đặc biệt: mô hình căn nhà của ông Thời – bối cảnh trung tâm của bộ phim được thu nhỏ với nhiều chi tiết được tái hiện tỉ mỉ. Xưng “con” và gọi NSƯT Cao Minh là “ông nội”, Huỳnh Lập chia sẻ: “Ông nội rất thích căn nhà này sau khi bộ phim quay xong. Con không thể tặng ông nội căn nhà thật ở Tây Ninh, nhưng con muốn tặng ông nội mô hình này để lưu giữ một kỷ niệm đẹp”. Trước món quà bất ngờ, NSƯT Cao Minh đã lặng người trong giây lát vì xúc động trước khi gửi lời cảm ơn đến đoàn phim. Nam nghệ sĩ cho biết sẽ mang mô hình căn nhà ông Thời về trưng bày thật trang trọng tại khu du lịch sinh thái của mình. Tối cùng ngày, Trailer chính thức của Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu đã lên sóng. Trailer mở đầu bằng những tình huống hài hước xen lẫn màu sắc tâm linh quen thuộc trong các tác phẩm của Huỳnh Lập, khi Trí Bình liên tục đối diện với những hiện tượng khó lý giải xoay quanh ông nội. Tuy nhiên, ở nửa sau trailer, câu chuyện dần chuyển sang sắc thái lắng đọng hơn khi ông Thời trải lòng với cháu trai về nỗi sợ rằng thế hệ trẻ sẽ không biết những người đi trước nằm xuống vì điều gì. Những đại cảnh chiến đấu xuất hiện ngay sau đó không chỉ tái hiện sự khốc liệt của chiến tranh, mà còn lý giải nguồn cội của những ám ảnh, trăn trở đã theo ông Thời suốt nhiều năm, từ đó mở ra hành trình đi tìm sự rực rỡ của hai ông cháu. Đào Trần