Bỗng Dưng Trúng Mánh: Mở rộng đề tài học đường khi đưa vấn đề cho vay nặng lãi lên màn ảnh rộng


Ngày 23/11, phim điện ảnh Bỗng Dưng Trúng Mánh (tên tiếng Anh: Good Job) đã phát hành trailer chính thức.

Thuộc thể loại hành động, học đường, bộ phim Hàn Quốc của đạo diễn Hwang Dong-seok gây ấn tượng khi khai thác hàng loạt vấn đề nóng như cho vay “nặng lãi”, bạo lực trong trường học, đời sống và tâm lý phức tạp của thế hệ thanh thiếu niên hiện đại. Qua đoạn trailer hơn 1 phút, Bỗng Dưng Trúng Mánh cho thấy nhịp điệu nhanh, gay cấn của bộ phim cùng nhiều tình huống “dở khóc dở cười” khi nam sinh cá biệt Lee Kang-jin (Yoo Seon-ho) tham gia vào “đường dây ngầm” của ông trùm Rang (Yoo Byung-hee).

Trailer Bỗng Dưng Trúng Mánh hé lộ 3 bước đòi nợ mà Rang nhiệt tình chỉ bảo Lee Kang-jin, trong đó có “Bước 1: Cho hắn nếm mùi xấu hổ, càng hiệu quả hơn nếu ở nơi đông người”, “Bước 2: Đời con ăn mặn, đời cha khát nước – trực tiếp đến gặp phụ huynh để đòi khoản nợ của con họ”, “Bước 3: Cái gì khó quá để nắm đấm lo”. Đằng sau những pha đòi nợ kịch tính và chân thực, góc khuất trong đời sống của các học sinh dần lộ diện, từ đó giúp người xem khám phá ra muôn vàn lý do mà mỗi nhân vật quyết định vay nợ. Khao khát phải có một chiếc túi xách hàng hiệu, một thỏi son đắt tiền hay vì muốn giải tỏa áp lực sau giờ học mà nhiều học sinh nhanh chóng “dấn thân” vào con đường vay tiền siêu lợi nhuận.

Bỗng Dưng Trúng Mánh là câu chuyện từ cá biệt toàn trường hoá tài phiệt học đường của Lee Kang-jin (Yoo Seon-ho) – một nam sinh thường xuyên bị bạn học bắt nạt. Tình cờ nhặt được chiếc phong bì chứa đầy tiền mặt của ông trùm cho vay nặng lãi Rang (Yoon Byung-hee), cuộc đời Kang-jin đã hoàn toàn thay đổi. Rang dạy Kang-jin những bài học đầu tiên về nghề cho vay siêu lợi nhuận, từ đó biến cậu học trò lầm lì trở thành “chiến thần tài chính”, đại gia mới nổi, “ông hoàng” cho vay nặng lãi của trường trung học Geumhwa.

Đào Trần


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: