Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2026 tại Gia Lai chính thức diễn ra, mang đến một đêm nghệ thuật quy mô lớn với nhiều cảm xúc và bất ngờ. Không chỉ là sự kiện mở màn cho chuỗi hoạt động du lịch trong năm, chương trình còn thực sự trở thành một đại nhạc hội thực cảnh, nơi văn hóa truyền thống và tinh thần giải trí hiện đại hòa quyện rõ nét trên cùng một sân khấu. Lễ khai mạc Năm Du Lịch Quốc gia Gia Lai 2026 có sự tham gia của Đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đại biểu các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam và các tổ chức quốc tế, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Hiệp hội Du lịch các tỉnh, thành phố, lãnh đạo và nguyên lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo các xã, phường; các doanh nghiệp, nhà đầu tư, các đối tác, nhà tài trợ trong và ngoài tỉnh. Ông Nguyễn Văn Hùng – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026 tuyên bố Khai mạc Năm du lịch Quốc gia Gia Lai 2026 Văn hóa truyền thống được kể lại bằng ngôn ngữ sân khấu hiện đại Ngay từ những phút đầu tiên, sân khấu đã gây ấn tượng mạnh với thiết kế đa tầng kết hợp màn hình LED, hiệu ứng ánh sáng và không gian trình diễn mở rộng theo chiều sâu. Thay vì một sân khấu biểu diễn đơn tuyến, toàn bộ khu vực được dàn dựng như một bức tranh chuyển động liên tục – nơi mỗi chương nghệ thuật mở ra một lớp cảm xúc mới, dẫn dắt khán giả đi qua hành trình kết nối từ đại ngàn đến biển xanh. Phần thực cảnh mở màn của đêm khai mạc được triển khai qua bốn chương nghệ thuật, tạo nên hành trình cảm xúc xuyên suốt từ cội nguồn đến tương lai. Khởi nguyên mở ra bằng hình ảnh ánh sáng đầu tiên của sự sống, khởi đầu cho hành trình nghệ thuật bắt nguồn từ thiên nhiên. Linh khí đại ngàn tái hiện không gian cồng chiêng thiêng liêng, khắc họa linh hồn văn hóa Tây Nguyên cùng sức sống bền bỉ của cộng đồng. Tiếp nối là Hào khí Tây Sơn, chương diễn mang tinh thần sử thi, tôn vinh truyền thống anh hùng và ý chí kiên cường của vùng đất võ. Khép lại phần thực cảnh, Đại ngàn chạm biển xanh trở thành biểu tượng cho sự giao thoa giữa núi rừng và đại dương, mở ra khát vọng kết nối và phát triển trong tương lai. Thông qua ngôn ngữ sân khấu hiện đại, các chất liệu văn hóa Tây Nguyên – từ không gian cồng chiêng, vũ điệu dân gian, âm nhạc truyền thống như hát bội đến cảm hứng thi ca của vùng đất võ trời văn được tái hiện theo cách tiếp cận mới mẻ, vừa gìn giữ chiều sâu bản sắc vừa tạo sự gần gũi với khán giả đương đại. Tái hiện lễ hội cầu ngư tại Lễ khai mạc Năm du lịch Gia Lai 2026 Các chương diễn không tồn tại riêng lẻ mà liên kết mạch lạc, tạo nên dòng chảy cảm xúc liền mạch. Sự kết hợp giữa yếu tố truyền thống và tư duy dàn dựng hiện đại giúp khán giả đồng thời cảm nhận được chiều sâu lịch sử và nhịp chuyển mình của đời sống văn hóa hôm nay. Đại nhạc hội “Vũ trụ Say Hi” khuấy động sân khấu khai mạc Sau phần trình diễn mang màu sắc văn hóa – nghệ thuật, sân khấu khai mạc bất ngờ chuyển mình thành một Mega Concert thực thụ với đại nhạc hội “Vũ trụ “Say Hi”, đánh dấu lần đầu tiên các nghệ sĩ thuộc các mùa chương trình cùng hội tụ trên một sân khấu quy mô lớn. Sự xuất hiện đồng thời của dàn “anh trai” và “em xinh” đã nhanh chóng đẩy bầu không khí chương trình lên cao trào, mang đến nguồn năng lượng trẻ trung và hiện đại cho toàn bộ đêm diễn. Từ những tiết mục solo mang dấu ấn cá nhân đến các màn trình diễn tập thể quy mô lớn, Vũ trụ “Say Hi” đã góp phần đưa sân khấu khai mạc vượt khỏi khuôn khổ một chương trình nghi lễ, trở thành một không gian lễ hội đúng nghĩa – nơi âm nhạc, cảm xúc và sự tương tác với khán giả cùng bùng nổ. Minh Nguyễn