Phim điện ảnh Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu vừa chính thức ra mắt tập hậu trường, giới thiệu tất cả diễn viên cùng bộ poster công bố tạo hình nhân vật. Nếu Nhà Gia Tiên ghi dấu ấn bằng câu chuyện về nhiều thế hệ trong một mái nhà, thì Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu tiếp tục phát triển tinh thần ấy thông qua một dàn diễn viên đa thế hệ và đa sắc màu. Từ những nghệ sĩ gạo cội đến các gương mặt trẻ hoạt động ở nhiều lĩnh vực như điện ảnh, âm nhạc hay sáng tạo nội dung, mỗi người đều mang đến một cá tính riêng, góp phần tạo nên bức tranh gia đình vừa gần gũi vừa giàu màu sắc. Qua đó, Huỳnh Lập mong muốn mỗi khán giả, dù ở độ tuổi nào, cũng đều có thể bắt gặp chính mình trong bộ phim. Mở màn tập hậu trường là nhân vật chính – Ông nội “nghỉ hưu”, do NSƯT Cao Minh đảm nhận diễn xuất. Đạo diễn Huỳnh Lập cảm thấy rất may mắn khi NSƯT Cao Minh nhận lời mời đóng phim chỉ sau một cuộc điện thoại trao đổi về ý tưởng kịch bản: “Chú Cao Minh nói chú thích cái kịch bản này quá rồi nên chú nhận lời luôn. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, chú bước vào căn phòng và Lập nhìn thấy chú, Lập cảm giác ông nội của Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu đây rồi”. NSƯT Cao Minh nói về quá trình hoá thân: “Nhân vật đang ám vào tôi khoảng 60% có sẵn, còn 40% còn lại tôi chưa trải nghiệm qua. Nhưng qua cảm xúc, tình thương, tình yêu và mối quan tâm với những người chú bác ông bà, người chiến sĩ của dân tộc, tôi rung động, tôi thần tượng, thì tôi đem phần đó vào để nhân vật của tôi được hoàn thiện”. Đối với nhân vật Trí Bình, đạo diễn Huỳnh Lập đã quyết định chọn Cody Nam Võ sau vòng tuyển chọn diễn viên: “Lập chọn một gương mặt có nguồn năng lượng mình cảm nhận được rõ nét về nhân vật Trí Bình, có sự hồn nhiên trong cách diễn và là một người có sức ảnh hưởng nhất định đến khán giả trẻ. Cody đến casting như bao bạn khác, khi casting xong, Lập và anh Lý Minh Thắng đều thấy bạn phù hợp với vai diễn này”. Không đóng vai chính, Huỳnh Lập tự chọn vai Hoàng Quân – nhân vật phụ có khả năng liên kết hai nhân vật chính, cảm hoá mọi người sau những mâu thuẫn. Trong phim, “em gái” của Huỳnh Lập là Tín Nguyễn. Nhân vật chú Hoà và cô Dung – bố mẹ của Trí Bình, con trai và con dâu của ông Thời, do cặp đôi chuyên đóng vai vợ chồng trên màn ảnh Việt là Hứa Vĩ Văn và Hồng Ánh đảm nhận. Nghệ sĩ Phương Thanh vào vai cô Hương, làm nghề quản trang và có một vài khả năng tâm linh để giúp Trí Bình giải quyết vấn đề ở giai đoạn đầu của bộ phim. Dù chuyên trị các dạng vai vai công an, bộ đội với tạo hình mạnh mẽ, nhưng diễn viên Xuân Phúc cho biết phải hơn 10 năm rồi, anh mới có cơ hội thể hiện hình ảnh người lính cụ Hồ đặc biệt như thế này. Trong Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu, Xuân Phúc hóa thân thành Tiểu Đội Trưởng – người đồng đội từng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc cùng ông Thời khi còn trẻ. Bên cạnh những tên tuổi gạo cội, Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu còn có nguồn năng lượng tươi mới từ dàn diễn viên trẻ trung. Nếu Quang Trung vào vai Sơn Sing – anh chàng yêu ca hát với tính cách sôi nổi, đáng yêu thì Puka hoàn toàn lột bỏ nhân vật Thím Út tần tảo, giản dị trong Nhà Gia Tiên năm nào để trở thành Hà Live – cô nàng xinh đẹp, sở hữu những phiên “livestream” bán hàng thành công vang dội. Đồng thời, bộ ba Trâu – Bò – Nghé do ba nhà sáng tạo nội dung Tủn Cùi Bắp – Giỏi Lee – Phú Đầu Bò đảm nhận lại mang sắc thái hài hước, tuy hơi “phá làng phá xóm” nhưng vô cùng tinh nghịch, duyên dáng. Cuối tập hậu trường của Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu, đạo diễn Huỳnh Lập giới thiệu một nhân vật đặc biệt. Không phải một diễn viên chuyên nghiệp, bà Trần Thị Thành là một cựu chiến binh, sẽ hóa thân thành Mẹ Việt Nam Anh Hùng trong bộ phim. Từng tham gia kháng chiến, đi qua những năm tháng gian khổ mà hào hùng, bà Trần Thị Thành mang đến hình ảnh đầy cảm xúc về người phụ nữ Việt Nam hết lòng hy sinh cho hòa bình của đất nước. Phim điện ảnh Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu sẽ chính thức khởi chiếu từ ngày 21/8/2026 tại các cụm rạp trên toàn quốc, với suất chiếu đặc biệt từ 18h ngày 14/8 và cả ngày 15 – 16/8. Đào Trần