Lý Hải dầm mưa hai đêm, ngâm mình dưới nước xiết để thực hiện đại cảnh lũ trong “Lật Mặt 8”


Lật mặt 8: Vòng tay nắng vừa hé lộ hậu trường một trong những cảnh quay gian khổ nhất của phim – đại cảnh lũ tràn đập.

Trong đoạn tư liệu được công bố, khán giả không chỉ được thấy quá trình dàn dựng công phu mà còn cảm nhận được tâm huyết cháy bỏng của đạo diễn Lý Hải cùng ê-kíp, những người đã miệt mài ngày đêm để đưa lên màn ảnh một câu chuyện chân thực, xúc động và đậm tính nhân văn. Để tái hiện chân thực khung cảnh nước lũ tràn bờ đê, đạo diễn Lý Hải cùng ê-kíp đã trải qua hành trình dài tìm kiếm, nghiên cứu và thiết kế bối cảnh.

14 ngày thiết kế bối cảnh, 48 giờ ngâm nước tại đập dài 500m

Chia sẻ về quá trình chuẩn bị, đạo diễn Lý Hải cho biết: “Ê-kíp đã đi rất nhiều nơi để tìm địa điểm quay, bởi cảnh quay đòi hỏi đập nước phải có hai trạng thái là lúc nước rút và lúc nước dâng tràn bờ đê.”

Sau nhiều khảo sát, đoàn phim cuối cùng lựa chọn Đập Nha Trinh, Ninh Thuận đã được chọn làm bối cảnh chính cho đại cảnh lũ. Con đập được xây dựng trên dòng sông Dinh (sông Cái Phan Rang) có chiều dài gần 500m, cao 5m và rộng 3m. Để hoàn thành cảnh quay, đoàn làm phim phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, trong đó đáng nói nhất phải kể tới những lần nước lên nhanh, sức nước xiết mạnh dễ cuốn trôi người và phương tiện. Xe chở thiết bị, diễn viên cùng ê-kip phải trực tiếp di chuyển trên con đập chênh vênh, trong điều kiện khắc nghiệt. Địa hình nhỏ hẹp càng khiến công tác hậu cần như vận chuyển thiết bị, xe cứu hộ trở nên vô cùng gian nan.Để tái hiện được khung cảnh thiên nhiên khắc nghiệt ấy, đoàn phim đã phải đánh đổi bằng rất nhiều mồ hôi, thậm chí là cả sự an nguy. Bởi khi nước lũ tràn về, dòng nước chảy xiết đủ sức cuốn trôi cả người lẫn xe.

Đạo diễn Lý Hải tiết lộ thêm, trong quá trình dựng bối cảnh, nhiều lần đoàn phải ngừng thi công vì nước lũ bất ngờ đổ về, thậm chí có lần nước dâng cuốn trôi toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng đã chuẩn bị.

Những nỗ lực không ngừng nghỉ phía sau màn ảnh

Với tinh thần làm phim trách nhiệm và tận tâm, công tác cứu hộ được Lý Hải và ê-kíp đặt lên hàng đầu. Theo phó đạo diễn Long Gà, các biện pháp bảo hộ được tính toán kỹ lưỡng, đội cascadeur cũng được huy động với khoảng 10 người được trang bị đầy đủ áo phao. Các nhân sự cũng được bố trí sẵn sàng ngồi dưới đập để kịp thời cứu hộ khi cần thiết.

Dầm mưa suốt hai đêm liền, nhiều lần ngâm mình trong nước lạnh giữa dòng chảy xiết, cả ê-kíp đã nỗ lực không mệt mỏi để mang đến những thước phim sống động và giàu cảm xúc nhất cho Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng.

“Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng” hiện đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc.

Đào Trần


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: