Phim mới của “chàng hậu” Shin Hae-sun có gì để khiến truyền thông Hàn Quốc dành mưa lời khen?


Ngày 31/5 tới đây, phim điện ảnh Stalker: Tội Ác Hoàn Hảo (tên tiếng Anh: Following) sẽ chính thức phát hành tại Việt Nam.

Trong buổi công chiếu sớm, bộ phim nhận được nhiều lời khen từ những khán giả đầu tiên nhờ nhịp phim nhanh, các tình tiết nghẹt thở liên tiếp diễn ra gây bất ngờ, hồi hộp. Tại “quê nhà” Hàn Quốc, Stalker: Tội Ác Hoàn Hảo cũng thu về phản hồi tích cực từ các phóng viên, nhà phê bình phim như diễn xuất ấn tượng của bộ đôi diễn viên chính Byun Yo-han và Shin Hae-sun, cốt truyện không thể dự đoán trước, không một chi tiết “thừa thãi” mà liên tục cao trào hấp dẫn.

Theo khán giả, Stalker: Tội Ác Hoàn Hảo có cốt truyện độc đáo khi đặt hai nhân vật tưởng chừng không hề liên quan đến nhau vào một tình huống kịch tính. Mối liên kết thú vị giữa anh chàng làm nghề môi giới bất động sản Koo Jung-tae (Byun Yo-han thủ vai) và cô gái xinh đẹp, nổi tiếng Han Sora (Shin Hae-sun thủ vai) là chứng “nghiện” theo dõi. Nếu Han Sora vì khao khát lượt theo dõi từ mọi người trên mạng xã hội mà bất chấp mọi thủ đoạn thì Koo Jung-tae lại là kẻ yêu thích việc theo dõi người khác trái phép, thậm chí đột nhập vào nhà của họ để đánh cắp đồ đạc.

Từ vấn đề “theo dõi” và “bị theo dõi” này, bộ phim bùng nổ như một cuộc đua bất phân thắng bại giữa Koo Jung-tae và Han Sora. Không chỉ Koo Jung-tae và cả khán giả phải “căng não” truy tìm hung thủ đã giết Han Sora, mà chính cuộc sống của Han Sora cũng trở thành điều bí ẩn cần giải mã bởi tâm lý nhân vật vô cùng phức tạp. Stalker: Tội Ác Hoàn Hảo liên tục kích thích trí tò mò của người xem khi đem đến một vụ án giết người không rõ thủ phạm nhưng xoay quanh nó là sự xuất hiện của các nhân vật mới, mỗi nhân vật lại mở ra một tình tiết mới và khiến sự việc biến chuyển khó lường.

Đào Trần


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: