“Dạ khúc tình yêu”: Trác Thúy Miêu mắng thí sinh vì “Tây hóa” nhạc Trịnh


(2SaiGon) – Dạ khúc tình yêu tập 3 với chủ đề “Một lần nữa thôi” vừa phát sóng lúc 20 giờ 30 trên HTV7 ngày 22/04/2017. Đây cũng là đêm dạ khúc song ca cuối cùng của các thí sinh, sau vòng thi quyết định, 2 thí sinh sẽ dừng cuộc chơi, top 10 sẽ bắt đầu hành trình hát solo.

“Sao nhập ngũ”: Hot boy Bình An ngày càng trưởng thành sau khi nhập ngũ

Gia đình ca sĩ Đăng Khôi hào hứng khám phá Công viên Điêu khắc tượng cát Forgotten Land Phan Thiết

Cặp đôi dành trọn vẹn 3 con 10 từ ban giám khảo tuần trước vẫn giữ phong độ thể hiện ca khúc “Tình như lá bay xa”, Nguyễn Huy cùng Phương Nga mở màn đêm thứ 3 của Dạ khúc tình yêu với những giai điệu nồng nàn, da diết. Nhạc sỹ Đức Huy tiếc vì “Áp lực của tiết mục mở màn đã làm cho 2 bạn hát chưa được hòa quyện cho lắm! Tuy nhiên, việc nhả chữ đều, lấy hơi đều của 2 bạn hôm nay tôi rất thích. Duy có phần ngân nga, có lúc, giọng nam ngân hơi lố hơn, khi giọng nữ đã tắt rồi”.

1 Nguyen Huy- Phuong Nga

Ca sĩ Thanh Hà đồng ý với nhận xét của giám khảo Đức Huy, nhưng cô “chống đối” một tí vì “Tôi thấy sự hòa quyện của 2 em hôm nay, đều đặn nhịp nhàng và có cảm xúc”, cuối câu Thanh Hà vừa vỗ tay vừa tán thưởng “Tôi rất là thích”.

IMG_0066

Đến giám khảo Trác Thúy Miêu nhận xét “Có lẽ hôm nay tuy mới mở màn, mà 2 chị em tôi đã không đồng tình với anh Huy, Nguyễn Huy và Phương Nga đã cho phần đầu của tác phẩm một sắc thái mới, đó là điều mà khán giả đang tìm kiếm, tôi rất thích!”, Trác Thúy Miêu nhắn nhủ thí sinh “Đêm nay là đêm cuối cùng 2 bạn được đứng với nhau, đêm sau không hát cùng nữa, chắc là khán giả sẽ nhớ cặp đôi này lắm”.

4 An Tuyen- Vu Bao

Trong khi đó với nhạc phẩm của cây đại thủ của nền âm nhạc Việt Nam, cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn “ Vết lăn trầm” do An Tuyên và Vũ Bảo thể hiện, khám khảo Đức Huy nhận xét “An Tuyên lên những nốt cao, đôi khi làm người khác khó chịu”. Thanh Hà tuyên bố “cạn lời” vì nhạc sĩ Đức Huy đã nói những điều cô chuẩn bị nói, Thanh Hà góp ý cho An Tuyên “Xem như chị là một người thế hệ trước em và cũ, nhưng mà đến ngày hôm nay, chị vẫn chưa chấp nhận cái lối hát “nhè nhè”, khi chị nghe, chị cảm thấy rất là khó chịu, nó làm cho ca từ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nó không còn đẹp như là chị nghĩ nữa, hoặc nếu em có làm, nguyên 1 bài em làm 1 lần thôi, chắc chắn chị sẽ nhớ câu đó của em, mà em làm như vậy gần như toàn bộ bài, nó làm cho chị không muốn nghe tiếp tục nữa”.

IMG_0239

“Tôi thì sợ mang tiếng là bà già, khi em muốn làm một cái toàn cầu hóa hoặc là Tây hóa, người Tây hát tôi không hiểu gì và em hát tôi cũng không hiểu gì luôn là tôi thấy em Tây lắm rồi! Trong cái nhạc phẩm em muốn cách tân đó, yêu tố Tây Phương đã thống sóai hoàn toàn nhạc phẩm, nếu bỏ qua ngôn ngữ, một người Tây nghe qua sẽ nói đây là một bản Jazz tồi, và tôi không muốn bất cứ ai đánh giá một nhạc phẩm của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là “một bản Jazz tồi”, hãy ra ngoài kia, nghe thật nhiều, xem người Phương Tây họ đã làm gì với cái nền văn minh âm nhạc của họ và lấy cái gì hay nhất về đây và biến nó thành gia vị của món ăn, dành cho tư duy thẩm mỹ âm nhạc”.

2 Van Quynh- Vu Phuong

3 Bao Dang- Song Thao

5 Minh Ngoc- Lina

6 Le Huy- My Ngoc

IMG_0402

Minh Nguyễn

Ảnh: Vũ Duy


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: