OSAD trải lòng về câu chuyện thật đằng sau “Em chỉ im lặng” và “Spotlight” tại ZLAB


Sau 1 năm im ắng, OSAD đã chính thức quay trở lại đường đua Vpop 2 ca khúc mới – “Em chỉ im lặng” & “Spotlight”. Ngay lập tức, OSAD đã thể hiện 2 bài hát này tại sân khấu LAB Stage của ZLAB bằng một live session vô cùng chất lượng.

Im hơi lặng tiếng suốt 1 năm, mới đây vào ngày 7/12, OSAD đã phát hành MV “Em chỉ im lặng” kết hợp cùng nữ rapper Pháo. Đây là sự kết hợp lần đầu tiên giữa 2 rapper này cho một sản phẩm âm nhạc. “Em chỉ im lặng” kể về tình huống khó xử của một chàng trai khi bạn gái mình giận dỗi nhưng không nói năng gì mà chọn “chế độ im lặng”. Trong khi đó, “Spotlight” – một ca khúc hiphop nói về góc nhìn của một người nổi tiếng luôn đứng dưới ánh hào quang, tuy nhiên đằng sau cánh gà thì người nghệ sĩ ấy cũng vẫn có những tâm tư của một người bình thường. Sau khi ra mắt, cả 2 khúc đều đã được khán giả tích cực đón nhận. Mới đây, OSAD đã lần đầu trình diễn phiên bản live vô cùng mãn nhãn tại sân khấu LAB Stage của ZLAB.

OSAD chia sẻ lý do anh chọn Pháo cho giọng nữ lần này là vì chất giọng của cô nàng rất hợp cho những phân đoạn “đanh đá”. Anh tiết lộ trong ngày thu âm bài hát, ngay khi giọng của Pháo cất lên, anh đã biết đây chính là giọng nữ anh cần tìm.Trong hậu trường của LAB Stage, OSAD đã thừa nhận anh viết bài hát này dựa trên câu chuyện thật của chính mình khi bị bạn gái giận dỗi. “Bao nhiêu lời văn em cũng không cần. Em chẳng muốn phân trần”, “Anh đã xin lỗi rồi nhưng mà em chỉ im lặng” là những lời rap vô cùng chân thật và dự đoán sẽ khiến nhiều chàng trai đồng cảm. Trong khi đó, phần rap của Pháo lại thể hiện góc nhìn khác, có phần ghen tuông của cô gái khi bạn trai mình trễ giờ hẹn và thấy inbox của người yêu với các cô gái khác.

OSAD (tên thật là Mai Quang Nam) là nam rapper trẻ đầy tài năng. Anh bắt đầu được khán giả chú ý từ bản hit “Người âm phủ” và “Củ lạc” đã làm mưa làm gió trên mạng xã hội năm 2018. Kể từ đó tới nay, OSAD luôn nỗ lực tạo ra các tác phẩm âm nhạc chất lượng và nhận được sự công nhận của đông đảo công chúng.

Khi được hỏi về dự định trong năm 2024, OSAD chia sẻ anh mong muốn được khai thác thêm các chủ đề về cuộc sống và trải nghiệm cá nhân bên cạnh chủ đề tình yêu mà mọi người thường thấy.

Đào Trần


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: