Quang Linh “vắt óc” cân nhắc trước thí sinh 14 tuổi trong Thần Tượng Tương Lai


(2SaiGon) – Trong chương trình Thần Tượng Tương Lai tuần này, khán giả sẽ tiếp tục gặp gỡ những thí sinh nhí vô cùng tài năng đến từ khắp mọi miền đất nước.

HLV Thoại Mỹ: “Tôi đánh giá Thu Vân có tố chất trở thành Quán quân”

Đại náo thành Takeshi: Hương Giang Idol “tự nhận” đẹp, mong Trương Thế Vinh “cướp mình”

Thuộc nhóm các thí sinh lớn tuổi nhất cuộc thi, cô bé 14 tuổi Lê Đỗ Minh Hiếu tiết lộ đây là lần đầu mình thử sức với thể loại dân ca. Trước đó, Minh Hiếu chỉ hát những ca khúc Pop hoặc những bài hát sôi động. Bên cạnh đó, cô bé bày tỏ nỗi lo không sánh bằng các thí sinh nhỏ tuổi có chất giọng ngọt ngào trong cuộc thi.

tttl-2saigon-31032017a4
Nam ca sĩ Quang Linh cho biết giọng hát của thí sinh nhí chưa đậm nét dân ca. Thêm vào đó, anh chia sẻ nỗi bất an trước các thí sinh ở độ tuổi từ 13 đến 14. Quang Linh cho rằng các bé đang ở độ tuổi dễ bị lôi kéo bởi xu hướng nhạc thị trường. Bên cạnh đó, nam giám khảo hài hước cho rằng nếu Minh Hiếu kêu gọi khán giả cổ vũ khi hát thì sẽ rất giống các ca sĩ nhạc trẻ.

Một thí sinh nam nhận được sự yêu quý của Ban giám khảo trong tuần này là cậu bé Trần Tiến Đạt đến từ Tây Ninh. Chia sẻ trong đoạn clip giới thiệu, mỗi cuối tuần Tiến Đạt đều từ Tây Ninh lên TP.HCM học nhạc tại nhà thầy. Được thầy giáo truyền dạy những kiến thức âm nhạc, cậu bé 11 tuổi đã có được hành trang khá khá khi bước vào cuộc thi Thần Tượng Tương Lai.

tttl-2saigon-31032017a1
Sau tiết mục biểu diễn, ca sĩ Cẩm Ly không nhận xét về chuyên môn mà đột nhiên thắc mắc về chiếc kính cận thí sinh đang đeo. Hóa ra, Tiến Đạt đã tháo tròng kính bên trong và đeo gọng kính chỉ để “làm điệu” theo như Ốc Thanh Vân giải thích.

Cậu bé liên tục nheo mắt khi nghe nhận xét của Ban giám khảo khiến mọi người không nhịn được cười. Với chất giọng cao vút, ngoại hình sáng sân khấu, cậu bé nhận được nhiều lời khen từ các nghệ sĩ chương trình. Tuy nhiên tiếp đó, giám khảo Quang Linh lại nhận xét chất giọng của thí sinh chưa đậm màu dân ca, cách hát cũng chưa thật sự có hồn. Liệu cậu bé có được sự lựa chọn của bộ ba Giám khảo để giành tấm vé bước vào vòng trong?

Tiếp đến là tiết mục của thí sinh 11 tuổi, Phạm Thị Kha Thi đến từ TP.HCM. Cô bé có sở thích đánh đàn tranh và được mẹ cho học hát từ khi mới 3 tuổi. Kha Thi chia sẻ lời dặn của mẹ là không được khóc dù được Ban giám khảo chọn hay không, vì khi khóc, lên TV sẽ rất xấu. Tuy nhiên cô bé đã làm trái lời mẹ khi rơi nước mắt trên sân khấu, ngay khi biết kết quả. Liệu cô bé xinh xắn với giọng hát ngọt ngào có thể chinh phục được các nghệ sĩ “gạo cội” trong chương trình?

tttl-2saigon-31032017a2
Là thí sinh nhỏ tuổi nhất trong tập thi tuần này, cậu bé Trần Quỳnh Gia Định lại sở hữu phong cách trình diễn khá già dặn, chuyên nghiệp và có phần hơi “điệu” theo lời nhận xét của NSND Thu Hiền. Thể hiện một ca khúc về mẹ đầy xúc động trong phần thi, cậu bé 8 tuổi khiến Ban giám khảo và khán giả cảm kích trước tấm lòng hiếu thảo của mình.

tttl-2saigon-31032017a3

Trong tập 4 tuần này, khán giả sẽ tiếp tục bất ngờ trước tài năng của cô bé Nguyễn Đình Phương Vy, 14 tuổi. Mặc dù đến từ miền Nam nhưng cô bé lại thể hiện một ca khúc dân ca miền Bắc, thể loại Quan họ khiến bộ ba Giám khảo thán phục.

tttl-2saigon-31032017a6
Lời ru của mẹ là một trong những chất liệu cơ bản của dòng nhạc dân ca khi nó gắn liền với tuổi thơ của mỗi người Việt Nam. Trong tiết mục của cô bé xinh xắn Nguyễn Đỗ Khánh An đến từ Hà Nội, những lời ru của mẹ đã được truyền tải đầy cảm xúc cùng chất giọng mượt mà, giàu tình cảm.

Có rất nhiều thí sinh nhí tài năng, nhưng tấm vé vào vòng trong chỉ có hạn. Liệu ai trong số 7 cô cậu bé đáng yêu sẽ may mắn có được cơ hội bước tiếp và tỏa sáng ở Thần Tượng Tương Lai.

Đón xem tập 4 chương trình Thần Tượng Tương Lai sẽ lên sóng vào lúc 19 giờ , ngày 1/04/2017 trên kênh HTV7.

Đào Minh


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: