Tam Ca Áo Trắng thích thú nghe lại hit xưa qua giọng ca Đoan Trang và bé Sol


Mở màn tập 14 Ký ức ngọt ngào, Tam Ca Áo Trắng (Tuyết Ngân, Minh Thư, Minh Tú) và Đoan Trang hào hứng nói về đam mê ca hát.

Đáp lại câu hỏi “Có nhớ nghề không?” của Kim Tử Long, Tuyết Ngân cười nói: “Đôi khi cũng có chứ anh nhưng nói là tiếc nuối hay chạnh lòng thì cũng không đúng vì mình đang chú tâm vô gia đình để chăm sóc cho các con, đó là một hạnh phúc riêng. Nhưng mỗi lần coi TV, coi các em trên sân khấu thì nhớ nghề dữ lắm tại vì đó là đam mê từ hồi nhỏ”.

Nói về việc thu âm ngày đó, chị cả kể: “Ngày xưa vô đài truyền hình thu là ban nhạc với ca sĩ phải hát chung 1 lần, một người sai phải đánh lại từ đầu”. Hết sức đồng tình, Đoan Trang tiếp lời: “Ngày xưa đi thu là đem đồ ăn thức uống ở trong phòng thu cả ngày luôn, thu một bài hát là như ăn dầm nằm dề trong đó, trau chuốt từng lời”.

Được biết con trai ca sĩ Minh Thư có niềm đam mê nghệ thuật và năng khiếu ca hát giống mẹ. Khi Kim Tử Long hỏi “Có muốn con trai nối nghiệp không?”, cô cười đáp: “Em cũng muốn con mình đi hát theo nhưng quan trọng là bé nó có muốn hay không. Lúc nào nó thích hát em vẫn tạo điều kiện và cho nó thỏa thích, muốn chọn gì thì chọn. Tuy nhiên khi nghe chương trình ở Việt Nam mà mình không được hát, mình nuối tiếc thì mình lôi con ra hát cho mình thấy sướng. Nhìn con hát giống như em được bù đắp những cái nhớ nhung vậy đó”. Minh Tú hào hứng tiết lộ: “Con của Thư mặc dù ở bên nước ngoài, nghe nhạc nước ngoài nhưng mà lại mê hát nhạc Việt Nam, hát nhạc Việt Nam hay lắm”.

Tiếp lời, Tuyết Ngân tâm sự: “Khi các con của mình khôn lớn hơn, nó trưởng thành hơn, nếu mình có điều kiện, có những chương trình phù hợp với mình thì sẽ tham gia chơi để thỏa niềm đam mê, nhớ nhung nghề”. “Và ước thêm chương trình có cả con đứng chung sân khấu với mình nữa thì cái đó quá hạnh phúc”, Minh Tú bổ sung.

Nếu Tam Ca Áo Trắng lui hẳn về hậu phương để chăm sóc gia đình thì Đoan Trang đã trở lại sau thời gian tạm ở ẩn. Nữ thần tượng chia sẻ: “Khi có đủ đầy tinh thần, hạnh phúc thì nó giống bệ đỡ rất vững cho mình, để từ đó mình vững tâm hơn để mà sáng tạo và có những bước kế tiếp trong đam mê. Em rất may mắn vì ông xã ủng hộ và thích xem vợ hát trên TV”.

Đến với Ký ức ngọt ngào Tam Ca Áo Trắng và Đoan Trang sẽ đổi hit cho nhau. Nếu Tam Ca Áo Trắng thể hiện Socola thì Đoan Trang lại chọn ca khúc Tuổi đời mênh mông. Nữ ca sĩ còn đặc biệt song ca cùng con gái – bé Sol như một món quà bất ngờ dành tặng cho các đàn chị. Đoan Trang chia sẻ: “Bé Sol ba là người Thụy Điển nên tên tiếng Anh là Angelina, nhưng mà ở nhà em đặt bé Sol để ai gọi cũng được. Bé Sol là khóa Sol, nốt Sol, Sol cũng là mặt trời trong tiếng Thụy Điển. Em muốn hát với Sol cái bài Tuổi đời mênh mông này, vừa có ý nghĩa kỷ niệm 2 mẹ con, vừa gây bất ngờ cho các chị Tam Ca Áo Trắng”. Xuất hiện trên sân khấu bên mẹ, bé Sol tiết lộ: “Khi hát con không run tại vì con thích hát trên sân khấu và con không mắc cỡ. Lớn lên con thích làm ca sĩ giống như mẹ của con, mẹ chính là idol của con. Mẹ dạy con hát, mẹ hối tự con tập trong một tối là con được học hết bài Tuổi đời mênh mông”.

Tiếp đó các thần tượng hào hứng kể chuyện xưa thông qua những bức ảnh cũ. Đó là những cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp cũng như cuộc đời của chị em Tam Ca Áo Trắng và Đoan Trang. Bên cạnh những bức hình Tam Ca Áo Trắng còn mang đến kỷ vật vô cùng ý nghĩa – đó là cây đàn guitar nhóm nhạc rock nổi tiếng của Nhật tặng lại cho 3 chị em sau một buổi trình diễn. Nhờ đó Tam Ca Áo Trắng đã trở nên nổi tiếng hơn, có cơ hội sang Nhật biểu diễn giao lưu văn hóa.

Khép lại chương trình khán giả còn được thưởng thức màn hòa giọng giữa thần tượng và khách mời. Nếu Tam Ca Áo Trắng và Lê Thúy Anh thể hiện Một Thoáng Quê Hương thì Đoan Trang và Đỗ Phú Quí lựa chọn ca khúc Quạt Giấy. Có thể nói đây là cơ hội hiếm có, một trải nghiệm quý giá đối với 2 nghệ sĩ trẻ.

Tập 15 Ký ức ngọt ngào 2023 với sự góp mặt của thần tượnng Ngọc Linh – Quốc Đại sẽ phát sóng lúc 21h Chủ Nhật ngày 17/9.

Minh Nguyễn


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: