Sài Gòn lạnh: Làm gì nếu không có “gấu”?


Ngủ nướng, đi dạo với bạn bè, đi mua quần áo ấm, ăn kem… đó là những bạn trẻ còn F.A (độc thân) bật mí với chúng tôi khi nói về những điều họ muốn được làm khi Sài Gòn lạnh.

Sài Gòn, Nam bộ lạnh còn kéo dài

Băng tuyết phủ trắng xóa đỉnh Fansipan

Quang Huy 19 tuổi và bạn gái hạnh phúc khi được diện áo len đôi ngày lạnh

Quang Huy 19 tuổi và bạn gái hạnh phúc khi được diện áo len đôi ngày lạnh

Cho đến 11 giờ trưa nay, 20.12, gió lạnh vẫn vun vút thổi trong thành phố, nhiệt độ chỉ ở 21 độ C, một điều hiếm hoi ở nơi quanh năm chỉ hai mùa mưa nắng.

Khắp các ngả đường, người người khoác áo bông, áo len. Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ và nhiều quán cà phê ngoài trời, người đi lại đông hơn. Ai cũng tranh thủ tận hưởng không khí lạnh hiếm có trong năm này.

Thi, 16 tuổi, nữ sinh cấp 3 một trường trung học tại Q.1 đang ngồi cùng nhóm bạn tại phố đi bộ cho hay: “Lạnh này thích nhất được ngủ. Bởi ngủ trong chăn rất ấm và thích. Tôi ước Sài Gòn lạnh thêm vài ngày nữa cho đã”.

Quỳnh Trang (cũng ở Q.1), bạn của Thi, nói thời tiết này của Sài Gòn khiến cô cảm giác mình đang ở Đà Lạt. “Sáng tôi mở cửa ban công, gió lạnh ùa vào nhà. Tôi hít một hơi thật căng, thấy buổi sang trong trẻo quá, tôi nhắn tin cho các bạn rủ đi cà phê ngay. Mà phải ngồi ngoài trời uống cà phê mới thích. Lạnh thế này không ai ngồi trong cà phê máy lạnh”.

Những ngày lạnh này là điều hạnh phúc với những người đã tìm được một nửa của mình.

Phương Anh, 19 tuổi (Q. Thụ Đức) cho biết thích được ôm “gấu” của mình trong những ngày Sài Gòn chỉ còn 20 – 21 độ C: “Tôi ước lạnh đến Noel, để hẹn hò được lãng mạn hơn. Chúng tôi đã mua áo khoác đôi. Nghĩ tới việc đi cùng người mình yêu thương trên những con phố lung linh ánh đèn, khoác cùng nhau những chiếc áo đôi đã thấy hạnh phúc”.

Tuy nhiên, với những người còn “độc thân vui vẻ”, trời lạnh cũng là lúc họ có thể tìm kiếm được những niềm vui giản dị khác. Ngọc Anh, 19 tuổi (Trường ĐH Sài Gòn) cùng một bạn học đi mua quần áo rét. “Chúng tôi sẽ vào Vincom xem đồ, nếu mắc (đắt) quá, có thể sẽ sang đường Nguyễn Trãi. Phải mua nhanh để mặc nhanh, kẻo hết mùa rét thì uổng”, cô gái cười tươi.

Tự nhận mình còn F.A, Huỳnh Trọng Huy (sinh viên Trường ĐH Sài Gòn), cho hay những ngày lạnh, anh hay cùng chị gái đi dạo quanh phố đi bộ, sau đó cả hai chị em sẽ cùng đi ăn kem. “Ăn kem ngày lạnh cảm giác ngon hơn ngày nóng. Ngày lạnh, kem lạnh, mình cũng thấy lạnh, rất là đã”, Huy nói.

Nhiều bạn trẻ độc thân vẫn tìm được niềm vui ngày lạnh với bạn bè LÊ NAM

Nhiều bạn trẻ độc thân vẫn tìm được niềm vui ngày lạnh với bạn bè
LÊ NAM

Các bạn trẻ diện 'trang phục Đà Lạt' xuống phốKHẢ HÒA

Các bạn trẻ diện ‘trang phục Đà Lạt’ xuống phốKHẢ HÒA

Sài Gòn ngày gió về

Sài Gòn ngày gió về

rương Anh Sơn, 33 tuổi, nhân viên làm văn phòng ở Q.3, thừa nhận những ngày rét này đi ra phố để thấy thương và yêu Sài Gòn hơn. Anh Sơn kể: “Ai cũng tranh thủ mặc thêm chiếc áo bông, khoác thêm chiếc áo len, mặc dù trời chưa quá lạnh đến mức buốt da thịt như ở ngoài Bắc. Rồi các chợ bán đồ lạnh đông nghịt lên, chỉ trong mấy ngày, bởi ai cũng muốn diện được một món đồ cho giống Đà Lạt và Hà Nội”.

“Vài năm trước, tôi và anh trai mình tưởng Sài Gòn rét đậm, mua cho mỗi người một chiếc áo da, ai ngờ mua xong thì ấm, chiếc áo vẫn cất trong tủ, đến giờ chưa mặc được ngày nào. Nghĩ tới nhiều khi cũng tự mỉm cười, hai anh em trai cũng có lúc hồn nhiên như thế, khi trời rét”, anh Sơn xúc động.

Sài Gòn lạnh: Làm gì nếu không có ‘gấu’? – ảnh 6

Theo TNO


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: