Con đường hoa phượng hút bạn trẻ ở Đồng Tháp


Hơn 4km quốc lộ 80, đoạn đi qua huyện Lấp Vò (Đồng Tháp) đang ngập tràn sắc hoa phượng và hoa bằng lăng, thu hút nhiều bạn trẻ tìm đến chụp ảnh lưu niệm

Nao lòng trước những con đường hoa vàng đẹp hút hồn dưới nắng Sài Gòn

Bất ngờ con đường hoa anh đào phiên bản Sài Gòn lãng mạn như Hàn Quốc

Theo bạn Văn Toàn (ngụ Lấp Vò, Đồng Tháp), những năm trước hoa phượng ở con đường này cũng nở rất nhiều nhưng không đồng loạt - Ảnh: HOÀNG PHÁT

Theo bạn Văn Toàn (ngụ Lấp Vò, Đồng Tháp), những năm trước hoa phượng ở con đường này cũng nở rất nhiều nhưng không đồng loạt – Ảnh: HOÀNG PHÁT

Những ngày đầu hè, hàng phượng và bằng lăng được trồng dọc theo quốc lộ 80 thuộc xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp bắt đầu nở rộ.

Nhiều người đi đường, đặc biệt là các bạn trẻ, tỏ ra thích thú vì hoa nở đều làm đoạn đường dài hơn 4km như được chia thành hai mảng màu trông rất bắt mắt: màu đỏ của hoa phượng và màu tím của hoa bằng lăng.

Chị Ngọc Diễm (người dân ở khu vực này) cho biết: “Hoa bằng lăng nở trước, vừa rộ là hoa phượng cũng đỏ hết cây nên đoạn đường dài thường ngày chỉ toàn xe cộ, nhà máy nhìn lãng mạn hơn”.

Đoạn đường dài hơn 2km nở đầy hoa phượng đang được nhiều bạn trẻ chia sẻ trên mạng xã hội - Ảnh: THANH NHÀN

Đoạn đường dài hơn 2km nở đầy hoa phượng đang được nhiều bạn trẻ chia sẻ trên mạng xã hội – Ảnh: THANH NHÀN

Tranh thủ những ngày cuối tuần, bạn Nguyễn Thị Minh Thu – học sinh lớp 12D4 Trường THPT Lấp Vò 1 (Đồng Tháp) – đã đến chụp ảnh để lưu lại kỷ niệm tuổi học trò.

Minh Thu cho biết: “Con đường này mình cũng thường đi qua nhưng do không ngay mùa nên ít khi để ý tới hàng cây. Năm nay là năm cuối cấp lại thêm hoa nở rộ quá đẹp nên mình đã rủ bạn đến đây chụp thật nhiều kiểu ảnh”.

Do hàng cây nằm bên quốc lộ, nhiều bạn trẻ từng chụp ảnh tại đây lưu ý các bạn có ý định đến chụp phải đứng sát lề đường, không đùa giỡn hay tràn ra làn xe chạy, rất nguy hiểm - Ảnh: HOÀNG PHÁT

Do hàng cây nằm bên quốc lộ, nhiều bạn trẻ từng chụp ảnh tại đây lưu ý các bạn có ý định đến chụp phải đứng sát lề đường, không đùa giỡn hay tràn ra làn xe chạy, rất nguy hiểm – Ảnh: HOÀNG PHÁT

Phạm Huy – hiện công tác tại TP Cao Lãnh (Đồng Tháp) – chia sẻ bí quyết: Để chụp được ảnh đẹp nên đến sớm vì hoa sẽ nhanh tàn khi trời mưa nhiều. Thời gian chụp tốt nhất là sáng từ 7-9h hoặc chiều từ 15-17h khi nhiệt độ không cao, nắng không gắt.

Nguyễn Thị Minh Thu, học sinh lớp 12D4 Trường THPT Lấp Vò 1, Đồng Tháp (phải), cùng bạn chụp ảnh ở con đường hoa phượng - Ảnh: HOÀNG PHÁT

Nguyễn Thị Minh Thu, học sinh lớp 12D4 Trường THPT Lấp Vò 1, Đồng Tháp (phải), cùng bạn chụp ảnh ở con đường hoa phượng – Ảnh: HOÀNG PHÁT

Một cành phượng sà xuống mặt sông cạnh quốc lộ - Ảnh: HOÀNG PHÁT

Một cành phượng sà xuống mặt sông cạnh quốc lộ – Ảnh: HOÀNG PHÁT

Đường song hành nhỏ nằm cạnh quốc lộ vắng xe là nơi nhiều bạn trẻ chọn để dễ dàng tạo dáng chụp ảnh - Ảnh: HOÀNG PHÁT

Đường song hành nhỏ nằm cạnh quốc lộ vắng xe là nơi nhiều bạn trẻ chọn để dễ dàng tạo dáng chụp ảnh – Ảnh: HOÀNG PHÁT

Bạn Phạm Huy (công tác tại TP Cao Lãnh, Đồng Tháp) rủ bạn đến chụp ảnh với hoa phượng. Ý tưởng được đôi bạn đưa ra là mặc áo dài, sơmi trắng để tái hiện hình ảnh tuổi học trò - Ảnh: HỮU HIẾU

Bạn Phạm Huy (công tác tại TP Cao Lãnh, Đồng Tháp) rủ bạn đến chụp ảnh với hoa phượng. Ý tưởng được đôi bạn đưa ra là mặc áo dài, sơmi trắng để tái hiện hình ảnh tuổi học trò – Ảnh: HỮU HIẾU

Bộ ảnh chụp tại đây được bạn Phạm Huy chia sẻ trên mạng xã hội. Huy viết trên trang cá nhân: "Quay về kỷ niệm thuở còn học sinh. Có những thứ trôi qua không bao giờ tim lại được" - Ảnh: HỮU HIẾU

Bộ ảnh chụp tại đây được bạn Phạm Huy chia sẻ trên mạng xã hội. Huy viết trên trang cá nhân: “Quay về kỷ niệm thuở còn học sinh. Có những thứ trôi qua không bao giờ tim lại được” – Ảnh: HỮU HIẾU

Đoạn đường hoa bằng lăng nối tiếp đoạn đường hoa phượng - Ảnh: THANH NHÀN

Đoạn đường hoa bằng lăng nối tiếp đoạn đường hoa phượng – Ảnh: THANH NHÀN

Chị Ngọc Diễm (người dân ở khu vực này) cho biết: "Con đường thường ngày chỉ toàn xe cộ, nắng như thiêu đốt mà nay có màu hoa bằng lăng tím nhẹ nhìn mát mắt và sáng sủa hơn" - Ảnh: HOÀNG PHÁT

Chị Ngọc Diễm (người dân ở khu vực này) cho biết: “Con đường thường ngày chỉ toàn xe cộ, nắng như thiêu đốt mà nay có màu hoa bằng lăng tím nhẹ nhìn mát mắt và sáng sủa hơn” – Ảnh: HOÀNG PHÁT

Theo các hộ dân sống ở khu vực này, các bạn trẻ tới đây thường chọn chụp với những cây bằng lăng thấp, có hoa gần với tầm người đứng và tán cây không quá to để thấy được dòng sông phía sau (như ảnh) - Ảnh: HOÀNG PHÁT

Theo các hộ dân sống ở khu vực này, các bạn trẻ tới đây thường chọn chụp với những cây bằng lăng thấp, có hoa gần với tầm người đứng và tán cây không quá to để thấy được dòng sông phía sau (như ảnh) – Ảnh: HOÀNG PHÁT

Theo TTO


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: