Hình độc các gánh hàng rong ở Sài Gòn 60 năm trước


Quầy nước giải khát đóng chai trên đường Hồng Thập Tự, người đàn ông bán lồng chim dạo ở Chợ Lớn, sạp hàng đơn sơ của người thợ làm kính mắt vỉa hè… là loạt ảnh thú vị về các gánh hàng rong ở Sài Gòn năm 1958 do phó nháy Mỹ Richard C. Harris ghi nhận

Hình độc về các tiệm thịt quay ở Sài Gòn xưa

Hình độc về hàng quán giải khát trên vỉa hè Sài Gòn xưa

Quầy nước giải khát đóng chai trên đường Hồng Thập Tự (nay là đường Nguyễn Thị Minh khai), Sài Gòn năm 1958. Ảnh: Richard C. Harris.

Quầy giải khát trên đường Lê Văn Duyệt, cạnh ngã tư Lê Văn Duyệt – Hồng Thập Tự (nay là ngã tư Cách Mạng Tháng Tám – Nguyễn Thị Minh Khai). Ảnh: Richard C. Harris.

Sạp hàng bán mắm, gia vị… bên vỉa hè Chợ Lớn. Ảnh: Richard C. Harris.

Các phụ nữ trẻ tán gẫu bên quầy hàng rong vỉa hè. Ảnh: Richard C. Harris.

Quầy nước mía ở Chợ Lớn. Ảnh: Richard C. Harris.

Người đàn ông bán lồng chim bằng nhôm ở Chợ Lớn. Ảnh: Richard C. Harris.

Sạp hàng đơn sơ của người thợ làm kính mắt vỉa hè. Ảnh: Richard C. Harris.

Cụ bà bán hoa quả bỏm bẻm nhai trầu. Ảnh: Richard C. Harris.

Cụ bá bán cam ngồi bóc vỏ cam bên vỉa hè. Ảnh: Richard C. Harris.

Người phụ nữ bên giỏ hàng khi chợ tan trên đường Hùng Vương, sau chợ An Đông, khu vực Chợ Lớn. Ảnh: Richard C. Harris.

Theo kienthuc


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: