NẮNG, SÀI GÒN VÀ EM


Giữa lòng Sài Gòn ồn ã và tấp nập, một chút nắng ban chiều cùng Em đã tạo nên những khoảnh khắc đặc biệt khó có thể quên.

Tái hiện phố Sài Gòn thập niên 60 bằng bộ ảnh xe cổ 2017

Bộ ảnh Sài Gòn và những cái “nhứt” sẽ khiến bạn yêu nơi này hơn

Bộ ảnh mang tên Nắng được thực hiện bởi Nguyễn Nhi, tay máy nữ chuyên lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ cho các cô gái. Hầu hết các model trong những bức ảnh của Nhi gây ấn tượng bởi vẻ ngoài trong sáng và cực dễ thương.

Cô nàng “mặt bánh bao” đặc biệt cũng rất thích nắng, cô gọi: “Nắng sinh ra là dành cho Dung”.

Cô nàng “mặt bánh bao” đặc biệt cũng rất thích nắng, cô gọi: “Nắng sinh ra là dành cho Dung”.

Không khó để nhận ra nhân vật trong bộ ảnh là cô nàng “mặt bánh bao” Nguyễn Phương Dung. Cộ nàng được nhiều người biết đến qua đoạn clip “Ăn hết Đà Lạt” của Nguyễn Nhi, thực hiện vào cuối tháng 1 vừa rồi. Đoạn clip dài hơn 3 phút đã thu hút rất nhiều sự quan tâm và yêu thích của cộng đồng mạng.

Background-102

Được biết, ngoài việc theo học tại trường Đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội TP.HCM, Dung còn tham gia mẫu ảnh, quảng cáo để thỏa mãn niềm đam mê nghệ thuật cũng như có thêm thu nhập phụ giúp gia đình lo việc học ở Sài Gòn

Được biết, ngoài việc theo học tại trường Đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội TP.HCM, Dung còn tham gia mẫu ảnh, quảng cáo để thỏa mãn niềm đam mê nghệ thuật cũng như có thêm thu nhập phụ giúp gia đình lo việc học ở Sài Gòn

Background-106

Background-105 (1)

Chiều Sài Gòn đẹp nhất là lúc trời “nhả” nắng dịu dàng, không quá gắt gao như lúc đúng trưa. Có lẽ vì thế mà nhiều người yêu thích cái nắng chiều rực sáng mà khá dễ chịu này: “Bộ ảnh được chụp vào buổi chiều Sài Gòn, lúc gần đến hoàng hôn. Nắng luôn mang lại cảm giác rất đặc biệt trong Nhi mỗi lần bấm máy. Vì vậy nhân lúc nắng chiều vừa ngã là tranh thủ chụp để lưu lại khoảnh khắc”.

Chiều Sài Gòn đẹp nhất là lúc trời “nhả” nắng dịu dàng, không quá gắt gao như lúc đúng trưa. Có lẽ vì thế mà nhiều người yêu thích cái nắng chiều rực sáng mà khá dễ chịu này: “Bộ ảnh được chụp vào buổi chiều Sài Gòn, lúc gần đến hoàng hôn. Nắng luôn mang lại cảm giác rất đặc biệt trong Nhi mỗi lần bấm máy. Vì vậy nhân lúc nắng chiều vừa ngã là tranh thủ chụp để lưu lại khoảnh khắc”.

Vì nắng chiều đẹp nên rất khó nắm bắt, Nguyễn Nhi nhớ kỷ niệm về buổi đi “đuổi bắt” nắng của mình: “Lúc đã xong xui hết mọi thứ chuẩn bị đi chụp thì trời chuyển mưa. Cũng may nắng cũng chịu xuất hiện một tí để mình tranh thủ chụp trong 30 phút, sau đó thì mưa ùn ùn kéo đến” (cười).

Background-107

Theo swemag

 


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: