Bộ ảnh Sài Gòn và những cái “nhứt” sẽ khiến bạn yêu nơi này hơn


Mỗi nơi sẽ đều có một nét riêng, văn hoá riêng, và con người với cá tính và cách sống riêng. Sài Gòn cũng vậy, xem qua bộ ảnh này biết đâu bạn sẽ yêu nơi đây hơn.

Sài Gòn – Thiên đường ẩm thực của Việt Nam

Mùi Sài Gòn

Sài Gòn là thiên đường ăn vặt với đủ thứ món mà ăn cả ngày cũng không hết được.

Sài Gòn là thiên đường ăn vặt với đủ thứ món mà ăn cả ngày cũng không hết được.

Bước vào những con hẻm Sài Gòn, dường như bạn sẽ quên hết những con đường đông đúc, kẹt xe đầy khói bụi.

Bước vào những con hẻm Sài Gòn, dường như bạn sẽ quên hết những con đường đông đúc, kẹt xe đầy khói bụi.

Cà phê cóc Sài Gòn mở cửa từ rất sớm và dọn hàng vào tối khuya, chỉ ngồi cà phê cóc bạn mới nghe được âm thanh lề đường vào những giờ rất đặc biệt.

Cà phê cóc Sài Gòn mở cửa từ rất sớm và dọn hàng vào tối khuya, chỉ ngồi cà phê cóc bạn mới nghe được âm thanh lề đường vào những giờ rất đặc biệt.

"Cái này cô cho", "bây đưa tiền là tao giận à",... hẳn nhiều người khi sống ở Sài Gòn đều nghe qua những câu như vầy!

“Cái này cô cho”, “bây đưa tiền là tao giận à”,… hẳn nhiều người khi sống ở Sài Gòn đều nghe qua những câu như vầy!

Sài Gòn hai mùa mưa nắng, nắng thì "vỡ đầu", mưa thì "phố biến thành sông", nhưng mấy ai mà bỏ được cái chốn này.

Sài Gòn hai mùa mưa nắng, nắng thì “vỡ đầu”, mưa thì “phố biến thành sông”, nhưng mấy ai mà bỏ được cái chốn này.

Con tôm, con cua, con gà, cây mía,... bán gì thì vẽ lên bảng cái nấy. Ấy vậy mà những bảng hiệu này đã đi vào lòng người từ lâu.

Con tôm, con cua, con gà, cây mía,… bán gì thì vẽ lên bảng cái nấy. Ấy vậy mà những bảng hiệu này đã đi vào lòng người từ lâu.

"Bánh mì Sài Gòn đặc ruột thơm bơ, năm ngàn một ổ..." tiếng rao bánh mì vang từ trong hẻm ra đến ngoài ngõ, ai chưa một lần ăn bánh mì Sài Gòn thì có lẽ vẫn chưa đủ gắn bó với nơi đây.

“Bánh mì Sài Gòn đặc ruột thơm bơ, năm ngàn một ổ…” tiếng rao bánh mì vang từ trong hẻm ra đến ngoài ngõ, ai chưa một lần ăn bánh mì Sài Gòn thì có lẽ vẫn chưa đủ gắn bó với nơi đây.

Người Sài Gòn xưa không ai không biết đến rạp Đại Nam - Trần Hưng Đạo, vốn có tiếng sang nhất lúc bấy giờ.

Người Sài Gòn xưa không ai không biết đến rạp Đại Nam – Trần Hưng Đạo, vốn có tiếng sang nhất lúc bấy giờ.

Người Sài Gòn không quan tâm đến việc mình có phải là dân Sài Gòn không, chỉ cần sống sao cho coi được.

Người Sài Gòn không quan tâm đến việc mình có phải là dân Sài Gòn không, chỉ cần sống sao cho coi được.

Người Sài Gòn không thích giàu, cũng không muốn nghèo, chỉ muốn được theo đuổi niềm vui thú của mình.

Người Sài Gòn không thích giàu, cũng không muốn nghèo, chỉ muốn được theo đuổi niềm vui thú của mình.

Sài Gòn là nơi bao dung, những người xa xứ đến đây đều được nơi này dang rộng vòng tay chào đón bằng những thứ rất riêng, bộ ảnh trên chỉ là một phần nhỏ những cái “nhứt” ở Sài Gòn.

Theo INFONET 


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: