Chàng trai 30 tuổi được 2 hotgirl nhấn nút tỏ tình tại “Vì yêu mà đến”


2saigon – Tập 16 Vì yêu mà đến vừa lên sóng trên kênh HTV7 tiếp tục mang đến những tình huống bất ngờ cho khán giả truyền hình lẫn người hâm mộ.

Ngọc Thanh Tâm xinh đẹp, gợi cảm trong bộ ảnh mới

Triệu Long đã hết bị “dìm”, hóa điệp viên điển trai, đạt điểm nhất tuần “Người kể chuyện tình”

Những gương mặt nữ xuất hiện trong tập này gồm có: Cara Phương, Trang Ly, Misoa, Trà Ngọc, Nhung Gumiho, Dương Minh Ngọc, Gia Linh, và một một gương mặt mới đó là Bảo My, cô gái sinh năm 1995 được nhiều bạn trẻ biết đến qua hình ảnh trẻ trung và xinh xắn trong nhiều bộ phim sitcom và MV ca nhạc.

Tuấn Khương – 25 tuổi – Ca sĩ tự do

Trải qua mối tình sâu đậm kéo dài 6 năm, cho đến nay chàng ca sĩ có chất giọng “Ưng Hoàng Phúc”, Tuấn Khương vẫn cô đơn và tìm đến chương trình để bày tỏ tình cảm với cô gáI làm anh thổn thức.

resize_IMG_1406

Mới xuất hiện, chàng trai 25 tuổi này đã làm cho trái tim nhiều cô gái “tan chảy” khi hát ca khúc “Giấc mơ một cuộc tình”, bài hát gắn liền với tên tuổi của Ưng Hoàng Phúc một thời. Trà Ngọc ấn tượng và bị cuốn hút bởi giọng ca quá giống thần tượng của cô và mạnh dạn lao lên sân khấu xin bắt chàng ca sĩ điển trai.

Sau cuộc trò chuyện và tìm hiểu về Tuấn Khương, cũng chính Trà Ngọc là cô gái duy nhất ngập ngừng muốn nhấn nút ‘thả tim”. Phải chăng cô bối rối bởi giọng hát kia, hay trái tim cô bị loạn nhịp bởi chính ánh mắt và sự chân thành của chàng trai?

resize_IMG_1428

Tuy rằng không có ‘trái tim’ nào đổi màu, nhưng mọi thứ diễn ra trên sân khấu dường như đúng với những gì Tuấn Khương mong muốn. Màn xuất hiện của anh đã thực sự ‘ghi điểm’ với ‘cô gái ấy’, người mà anh từ lâu thầm thương trộm nhớ. Những tràn vỗ tay vang lên không ngớt khi Tuấn Khương mạnh miệng nói Trà Ngọc chính cô gái đã làm anh ngày đêm thao thức.

resize_IMG_1499

Dắt tay Trà Ngọc lên sân khấu, Tuấn Khương khiến cô gái này không ngăn được nước mắt vì xúc động. Anh đưa cô gái đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác. Trà Ngọc cố nén cảm xúc và tâm sự rằng: “Lúc em nghe anh hát anh đã làm em điếng hai lỗ tai, giờ anh dắt tay em lên đây là em điếng cả người luôn rồi”.

“Anh biết em là một người khác biệt so với những cô gái khác. Và anh thích những ‘điểm khác’ đó của em. Anh biết em rất cá tính và mạnh mẽ, nhưng thực chất bên trong rất nhẹ nhàng và yếu đuối”, Tuấn Khương tâm sự.

resize_IMG_1502

Trước sự xúc động và bối rối của Trà Ngọc, Tuấn Khương tiếp tục bày tỏ: “Chuyện em về với anh hay không nó không phải là tất cả, anh chỉ đến đây để nói anh thích em là đủ rồi”.

Những câu nói chân thành thêm một lần nữa khiến Trà Ngọc khó xử. Thời gian trên sân khấu để cô cảm nhận đầy đủ tình cảm của chàng trai và hiểu trái tim mình dường như quá ít để đi đến quyết định đúng đắn

Chưa dừng ở đó, chàng trai còn lịch sự quỳ xuống phía đối diện Trà Ngọc. Quỳ xuống ko phải để đưa nhẫn cầu hôn mà có thể còn hơn thế khi chàng trai đưa cho ba điều ước.

Thứ nhất là “Anh sẽ cùng em đi đến bất cứ nơi nào em muốn”. Điều này đánh đúng tâm lý mà Trà Ngọc đang ao ước. Điều thứ hai: “Khi dùng điều ước này anh sẽ có mặt bên em ngay lập tức”. Và điều thứ ba thật đơn giản nhưng nó vô cùng giá trị: “24 giờ sắp tới của anh sẽ hoàn toàn dành cho em”.

Trà Ngọc lặng người đi một lúc và đưa ra quyết định của bản thân: “Em biết ơn và trân quý những tình cảm của anh dành cho em. Nhưng em xinh lỗi… Sự rung động của em ở đây chỉ giống như sự ngưỡng mộ một thần tượng chứ không phải là tình yêu. Nhưng anh cũng đừng buồn, em sẽ chủ động tìm hiểu anh và kiểm chứng lại cảm giác này. Nếu em thật sự có tình cảm với anh thì em sẽ chinh phục anh cho tới cùng”.

Không đi về cùng nhau, Tuấn Khương vẫn tiếp tục gieo hy vọng cho cả hai bằng câu hát trong ca khúc hit của Soobin Hoàng Sơn: “Ngoài kia bao la thế giới, nhưng trong anh thế giới chỉ là em thôi, mình xa nhau thật rồi nhưng anh vẫn chờ đợi”.

Văn Trung – 30 tuổi – Quản lý bán hàng

Tạm biệt chàng ca sĩ điển trai, khán giả tiếp tục gặp gỡ chàng trai chửng chạc có đam mê ẩm thực. Văn Trung, 30 tuổi, hiện tại anh đang làm quản lý tại một cửa hàng cà phê lớn ở Tp. Hồ Chí Minh.

resize_IMG_1727

Có thể nói, từ đầu chương trình đến giờ, đây là một chàng trai chính chắn và rất nghiêm túc trong chuyện thể hiện tình cảm trên sóng truyền hình. Anh biết tận dụng tối đa khoảng thời gian hạn hẹp trên sân khấu để thể hiện bản thân trước người mà anh yêu thích.

Anh khéo léo pha chế món cocktail mời 8 cô gái nếm thử. Không biết là vô tình hay hữu ý, mà sau khi thử qua ly rượu trái cây, đã có đến hai cô gái “say” nắng và quyết định nhấn nút xin lên tỏ tình cùng anh.

resize_IMG_1850

Misoa và Trang Ly không ngần ngại ‘đối đầu’ nhau cùng bước lên sân khấu. “Cuộc chiến” thú vị giữa hai cô nàng xinh đẹp vì chàng trai 8x càng khiến khán giả cảm thấy hứng khởi và không thể rời mắt với tình huống hấp dẫn này.

Đối với Misoa: “Em chưa bao giờ tiết lộ cái sở thích của mình về một chàng trai, tình cờ anh lại xuất hiện và hội ngộ đầy đủ những sở thích về người con trai của em”. Misoa bày tỏ quan điểm khá rõ ràng trong việc chủ động thổ lộ tình cảm, cô khá thẳng thắn khi không muốn mất cơ hội và lãng phí thời gian chỉ vì mình ngại ngùng không dám bày tỏ.

resize_IMG_1889

Trang Ly cho biết cô bị cuốn hút bởi ánh mắt và phải lòng chàng trai thông qua những câu chuyện về Văn Trung. “Em là một cô gái không bao giờ tỏ tình với con trai trước. Trong chương trình này, với anh là một trường hợp ngoại lệ. Vì trước giờ em có tình cảm với ai thì em chỉ “bật tín hiệu” cho họ thấy, và em luôn nhận được kết quả như ý muốn. Lần này, em hy vọng em sẽ thắng Misoa.”

Chàng trai đào hoa Văn Trung hết sức bình tĩnh và đưa ra quyết định: “Anh thật sự rất bất ngờ và cảm kích vì tình cảm hai bạn đã dành cho anh. Mặc dù anh không mong đợi điều này xảy ra trước khi đến với chương trình. Vì anh đã có mục đích của mình khi đăng ký tham gia Vì yêu mà đến”.

Văn Trung dứt khoác và rõ ràng tình cảm với hai cố gái xinh đẹp để dũng cảm thổ lộ tình cảm cùng Cara Phương. “Đây là lần đầu tiên có người thực hiện một clip tổng hợp tất cả những hình ảnh của em và còn chèn thêm phần nhạc nền bài hát mà em rất thích. Em rất xúc động. Cảm ơn anh”, Cara bày tỏ sự xúc động khi xem clip mà Văn Trung đã dành hết tâm huyết dành tặng cho cô.

Không chỉ vậy, Văn Trung còn đích thân lần đầu trổ tài nấu nướng ngay trên sân khấu: “Hôm nay em là nữ hoàng của anh, nên em chỉ việc ngồi đó và anh sẽ nấu cho em ăn”.

Quan tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt và rất tinh tế trong cuộc sống, 8x còn tặng Cara cuốn sách nói về sự hạnh phúc, hạnh phúc từ những điều bình dị và giản đơn nhất trong cuộc sống. Văn Trung không chỉ am hiểu nhiều điều, mà còn rất thông minh khi tặng sách chỉ là một cái cớ để anh dẫn dắt vấn đề một cách khéo léo: “Thường sách thơm Cara sẽ mua. Và hôm nay a chuẩn bị rất kỹ, đặc biệt là xịt nước nước hoa rất nhiều. Và hiện tại anh rất thơm, không biết em có muốn mua anh không?”

resize_IMG_1903

“Thường sách mua thì mình phải trả tiền, còn anh thì miễn phí”, chàng trai bồi thêm một câu với lập luận nghe có vẻ hợp lý. Ngoài ra anh còn tặng cô gái sợi dây chuyền với biểu tượng vô cực thay cho nhiều ý nghĩa đặc biệt. Trước tình cảm của Văn Chung, Cara dù khó từ chối nhưng cũng rất quyết đoán: “Em muốn có thêm một người anh, em và anh có thể thân thiết nhiều hơn vì em và anh có rất nhiều sở thích giống nhau”.

“Thực sự khi xuất hiện ở đây anh thực sự rất khó khăn, anh chưa bao giờ làm điều này trước kia. Là anh trai cũng không sao cả, quan trong em thấy vui. Em vui, điều đó đối với anh là quan trọng nhất”, Văn Trung không hề tỏ ra buồn, những điều chàng trai nói ra đều mong “người ấy” dễ chịu và thoải mái nhất.

Sau tất cả, Cara bị hội chị em và nhất là Misoa và Trang Ly tiếc nuối và chất vấn lý do không nhận lời một chàng trai vô cùng lý tưởng. Nuối tiếc là thế nhưng Trang Ly xem đây là một cơ hội tốt cho bản thân mình. Tập 17 ‘Vì yêu mà đến’ sẽ tiếp tục phát sóng vào 20 giờ 30 thứ 5 tuần sau (04/01/2018) trên kênh HTV7.

Minh Nguyễn
Hình ảnh: Khôi Nguyên, Trần Anh


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: