Đạo diễn Mai Thế Hiệp lần đầu tiết lộ “2 phút sinh tử” của cuộc đời


2saigon – Là đạo diễn, diễn viên, nhà biên kịch và nhà sản xuất, Mai Thế Hiệp gây được tiếng vang lớn với bộ phim điện ảnh đầu tay mang tên Có căn nhà nằm nghe nắng mưa.

Lê Hoàng khẳng định phụ nữ không nên lấy đàn ông 1 đời vợ và đã có con riêng

Model Kid VN: Giành chiến thắng đầu tiên, Mâu Thủy gây bất bình khi loại cùng lúc 3 thí sinh

Anh kể, từ lúc 8 tuổi anh đã bước lên sân khấu trình diễn. Thế nhưng vì điều kiện không cho phép, một phần vì trong gia đình không có ai theo nghệ thuật nên con đường theo đuổi đam mê của anh gặp rất nhiều khó khăn. Mặc dù môi trường hoạt động nghệ thuật ở hải ngoại không nhiều nhưng anh vẫn quyết tâm bám trụ với nghề. Bên cạnh việc thỏa mãn đam mê, anh phải làm thêm 1 ngành nghề khác.

Theo đuổi nghệ thuật như một công việc “part time” (bán thời gian), Mai Thế Hiệp chợt nhận ra mình phải hết mình hơn nữa với đam mê. Khoảnh khắc giúp anh nhận ra điều đó là khi anh cùng nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm đang mua đồ trang điểm thì đột nhiên anh toát mồ hôi quay qua nói với đàn chị “em khó chịu quá” và sau đó anh ngất đi. Tưởng chừng như mình không còn sống nữa thế nhưng sau 2 phút, anh đã tỉnh lại. Trải qua khoảnh khắc “thập tử nhất sinh”, anh càng trân trọng thời gian hơn. Từ đó anh quyết định sống hết mình hơn với đam mê. Host của chương trình – NSƯT Vũ Thành Vinh bày tỏ sự đồng cảm với câu chuyện mà đạo diễn Mai Thế Hiệp chia sẻ vì hơn ai hết, “ông trùm Bolero” là người cảm nhận rõ nhất ranh giới giữa sự sống và cái chết.

Sau lần đó, Mai Thế Hiệp quyết định quay về Việt Nam hoạt động nghệ thuật. “Sau khoảnh khắc đó tôi không còn đắn đo nữa, muốn làm gì thì làm ngay không do dự như trước”, Mai Thế Hiệp thổ lộ.

Từ đó “Có căn nhà nằm nghe nắng mưa”, “Thạch thảo”,.. được ra đời. Chia sẻ về lý do thực hiện một bộ phim đầy cảm xúc như Có căn nhà nằm nghe nắng mưa – bộ phim lấy được nhiều cảm tình của khán giả và nhận được nhiều giải thưởng trong và ngoài nước, đạo diễn Mai Thế Hiệp cho biết bản thân anh sống gần mẹ từ nhỏ, chính vì thế mẹ như ngôi nhà của mình, lúc nào mệt mỏi anh luôn tìm về với mẹ. Nam đạo diễn tiết lộ nhân vật bà Tư trong phim đó là sự kết hợp giữa hình ảnh mẹ và ngoại của anh.

Để thực hiện bộ phim, anh đã cầm căn nhà của mình dù thời điểm đó chưa biết có hoàn vốn hay không. Lý do khiến anh mạo hiểm đó là vì anh muốn được cống hiến, thỏa sức với đam mê và ủng hộ cho những người trẻ. Sắp tới, anh cùng đạo diễn trẻ Lê Hoàng Anh Tú thực hiện bộ phim mang tên Sương Mù và hy vọng khán giả sẽ đón nhận nó. Cuối buổi trò chuyện, anh nhắn nhủ: “Hãy sống hết cho một ngày, đừng chờ đừng đợi vì thời gian không chờ đợi ai hết”.

Tiếp nối hành trình lan toả những thông điệp ý nghĩa trong cuộc sống đến với khán giả truyền hình. Tập 308 Khoảnh Khắc Cuộc Đời được phát sóng vào lúc 22h45 tối thứ Ba ngày 24/03 trên kênh HTV9 là câu chuyện về khách mời – Nguyễn Thị Huệ Hữu.

Minh Nguyễn


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: