Hãy Nghe Tôi Hát tập 3: Như Trang tỏa sáng, Mai Quốc Việt hát xuất thần


2saigon – Sau bài thi đầu tiên bị ban giám khảo nhắc nhở về cách phối nhạc đầy táo bạo, tại đêm thi chủ đề Bải Yến, Như Trang vươn lên tỏa sáng khi cover bài hát Trái tim tội lỗi.

Danh hài Hoài Linh tặng hoa cho Việt Hương nhân 8.3

Phim Trần Bảo Sơn, Mike Tyson đóng với dàn mỹ nhân nổi tiếng chính thức ra rạp ở nhiều nước châu Á

Trong đêm thi chủ đề danh ca Bảo Yến của Hãy Nghe Tôi Hát phát sóng tối 8/3, sáu thí sinh phải làm mới những bản hit của Bảo Yến theo phong cách mới lạ, riêng biệt. Nữ danh ca mở màn đêm nhạc với bài hát Cho em quên tuổi ngọc (st: Lam Phương), sở hữu giọng hát ngọt ngào quyến rũ, Bảo Yến làm say đắm bao trái tim người yêu âm nhạc ngay từ những giai điệu đầu tiên.

MAI QUOC VIET - T3 (26)

Như Trang là thí sinh gây bất ngờ nhất trong đêm thi. Thể hiện lại ca khúc Trái tim tội lỗi (st: Quốc Dũng) từng rất quen thuộc với danh ca Bảo Yến, Như Trang bất ngờ tỏa sáng với giọng hát khỏe, cảm xúc và đặc biệt phần dàn dựng sân khấu thu hút cả ban giám khảo lẫn khán giả theo dõi. Trái tim tội lỗi là ca khúc được nhạc sĩ Quốc Dũng viết dành tặng danh ca Bảo Yến trước khi ông chấm dứt những tháng ngày “vui chơi hoang đàng” bên ngoài, chính vì điều này, khi Như Trang mang ca khúc lên sân khấu đã khiến nữ giám khảo không khỏi bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm cùng chồng.

Mặc dù rất yêu vợ, nhưng nhạc sĩ Quốc Dũng vẫn khó lòng qua khỏi ải mỹ nhân của những bóng hồng vây quanh mỗi khi ông đi tìm cảm xúc sáng tác. Danh ca Bảo Yến không né tránh khi nhắc đến quá khứ của chồng, ngược lại, cô sẵn lòng chia sẻ những “tật xấu” ít ai biết đến của nhạc sĩ Quốc Dũng. Là bạn lâu năm của người vắng mặt, danh ca Thái Châu liền lên tiếng bênh vực giúp nhạc sĩ đính chính trước lời tố cáo của vợ. Tuy nhiên tất cả đã là quá khứ, hiện tại, danh ca Bảo Yến cảm thấy bình yên với cuộc sống bên cạnh nhạc sĩ Quốc Dũng và hai người con trai.

NHU TRANG - T3 (4)

Với phần thể hiện ca khúc Trái tim tội lỗi của Như Trang, danh ca Phương Dung không ngớt lời khen về giọng hát và cảm xúc mà Như Trang mang lại. Nữ giám khảo thích thú chia sẻ: “Bài hát này xa lạ với cô mà cô còn cảm nhận được và thích thú rất nhiều, em thực sự tỏa sáng trong đêm nay. Nếu bài hát là một bộ phim, thì nhận cũng 4, 5 giải Oscar chứ không ít đâu”. Không ngoại lệ, danh ca Bảo Yến đặc biệt ấn tượng với giọng hát sáng khỏe và đầy cảm xúc của Như Trang khi thể hiện thành công nỗi lòng của nhạc sĩ Quốc Dũng đặt trong ca khúc này.

Kết thúc đêm thi, Như Trang giành được 39,1 điểm, giành giải nhất tuần tại chương trình Hãy Nghe Tôi Hát.

Liên khúc Anh còn nợ em – Khúc Thụy Du (st: Anh Bằng) là sự lựa chọn vừa đúng đắn vừa sai lầm của Mai Quốc Việt trong đêm thi thứ 3. Nếu ở Anh còn nợ em, giọng hát Mai Quốc chưa tạo được ấn tượng mạnh, thì với Khúc Thụy Du, nam ca sĩ có phần trình diễn xuất thần hớp hồn cả ban giám khảo và khán giả chương trình. Cả hai ca khúc này từng được thể hiện rất thành công qua giọng hát của danh ca Bảo Yến, trong mỗi ca khúc, cô chọn một số câu để tạo nhấn đặc tả những tâm tư tình cảm của người nhạc sĩ.

MAI QUOC VIET - T3 (7)

Qua phần trình diễn của Mai Quốc Việt, danh ca Bảo Yến góp ý: “Việt hát rất khỏe, hơi rất dài chứng tỏ em có học thanh nhạc, nhưng cái hồn của ca khúc thì cô vẫn chưa thấy, Việt phải chọn một số câu để nhấn vào thì mới thấy cái đau khổ trong ca khúc này”. Không quá khắt khe như danh ca Bảo Yến, cả hai giám khảo Phương Dung và Thái Châu đều cho rằng Mai Quốc Việt nên suy nghĩ cách hát Anh còn nợ em, riêng Khúc Thụy Du quá xuất thần và được đánh giá là tiết mục đáng xem trong đêm thi. Mai Quốc Việt về nhì với 38,6 điểm.

VO HA TRAM - T3 (5)

BAO YEN T3 (1)

CAO MY KIM -T3 (2)

NGUYEN LE BA THANG -T3 (1)

TRAN VU - T3 (5)

TRAO GIAI NHAT TUAN (11)

TRAO GIAI NHAT TUAN (5)

Minh Nguyễn


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: