Làm “gái nhà nghèo”, Trà Ngọc Hằng chia tay Tình Bolero 2019, Kha Ly được khen “chạm đến trái tim”


2saigon – Khác với mọi năm, việc loại thí sinh thường bắt đầu vào khoảng giữa chương trình nhưng năm nay, Tình Bolero 2019 đã nói lời chia tay sớm với thí sinh ngay từ tập 3 của chương trình, có chủ đề mang tên “Chuyện của sắc màu”, vừa phát sóng vào tối 22/3.

Mạc Trung Kiên, Quỳnh Anh, Trâm Anh diện street style gây ấn tượng với báo chí Hàn

Tiêu Châu Như Quỳnh, Mạnh Quyền, Minh Trường: Ai sẽ là Quán quân Tinh Hoa Hội Tụ?

Có lẽ việc sở hữu nhiều thí sinh mạnh đã khiến cho BTC quyết định đẩy kịch tính và sự cạnh tranh lên ngay từ những vòng đầu tiên. Và người chia tay với chương trình sớm nhất đó chính là Á hậu Trà Ngọc Hằng.

Trà Ngọc Hằng chia tay Tình Bolero 2019

Sau đêm thi chào sân, Trà Ngọc Hằng là thí sinh nằm trong tốp nguy hiểm của bảng Nghệ Sĩ với số điểm áp chót. Chính vì vậy, cô bước vào tập 3 với áp lực khá lớn bởi 3 đối thủ còn lại trong nhóm của cô khá mạnh đó là: Dương Cường, Kha Ly và Hamlet Trương. Trà Ngọc Hằng chọn ca khúc Gái nhà nghèo (sáng tác: Cô Phượng), với phần dàn dựng của đạo diễn Minh Nhật.

Trong tiết mục, Trà Ngọc Hằng vào vai cô gái thôn quê nghèo khó, vì mẹ bệnh nặng không có tiền chữa trị nên cô đành mang tiếng tham sang phụ khó, từ bỏ mối tình nghèo của mình để lấy chồng giàu sang. Chồng của Trà Ngọc Hằng là một gã ăn chơi, hắn đã ném tiền xuống đất để ép cô phải cúi đầu nhặt. Vì muốn cứu mẹ, Hằng đã chấp nhận tủi hổ nhặt tiền trước mặt người yêu của mình. Diễn xuất khá tốt của Trà Ngọc Hằng cùng với diễn viên Huỳnh Trường Thịnh (trong vai người chồng) và Dương Cường (vai người yêu) đã khiến người xem xúc động. Tuy giọng hát vẫn còn bị run nhưng Trà Ngọc Hằng lại chuyển tải được nhiều cảm xúc qua bài hát.

Chia sẻ với MC Vũ Mạnh Cường sau tiết mục, Trà Ngọc Hằng cho biết cô cũng đã từng gặp tình huống tương tự ở ngoài đời đó là buộc phải chọn lựa giữa 1 bên là tiền và 1 bên là tình. “Từ khi lên Sài Gòn sống, trường hợp này Hằng đã gặp và cũng phải quyết định trọng hoàn cảnh tương tự như vậy, còn quyết định thế nào thì xin giữ bí mật”. Cô cũng cho biết thêm, ở ngoài đời, cô sẽ xem xét đồng tiền mà người ta cho mình là như thế nào, không phải tiền nào cũng có thể lấy, vì trên đời này không có cái gì cho không cả.

Giám khảo Đông Đào nhận xét Trà Ngọc Hằng có giọng hát tương đối nhưng biết diễn xuất mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả. Giám khảo Mỹ Huyền ấn tượng với hình ảnh chân quê, mộc mạc của Trà Ngọc Hằng, nhất là cọng tóc nhỏ được tinh tế chải rơi nhẹ trên má làm tăng hình ảnh cô gái nghèo miền quê. Giám khảo Vũ Thành Vinh khen đoạn Trà Ngọc Hằng diễn cảnh cúi xuống lượm tiền có những biểu cảm khiến người xem thông cảm cho hoàn cảnh của cô gái. 3 giám khảo đã dành cho Trà Ngọc Hằng số điểm 26.

Với tổng điểm thấp nhất, Trà Ngọc Hằng đã phải chia tay với chương trình. Tuy dừng chân sớm nhưng Trà Ngọc Hằng đã để lại ấn tượng khá tốt với khán giả của Tình Bolero 2019. Hai bài hát mà cô thể hiện trong chương trình, một bài nói về tình cha, một bài nói về tình cảm mà cô dành cho mẹ đã phần nào cho thấy sự quan tâm của cô dành cho gia đình. Hy vọng, chương trình này sẽ mở ra nhiều cơ hội mới cho Trà Ngọc Hằng trên con đường nghệ thuật.

Kha Ly bị Thanh Duy “tố” không nghe lời chồng

Ở chủ đề đầu tiên của Tình Bolero 2019, Kha Ly đã nhận được số điểm tuyệt đối của giám khảo nên nhận được phần thưởng nóng là 5 triệu. Tuần này, dù gặp sự cố suýt té trên sân khấu nhưng nhờ bản lĩnh xử lý, Kha Ly một lần nữa nhận được phần thưởng 5 triệu vì tiếp tục đứng nhất tuần.

Phần trình diễn của Kha Ly tiếp nối với tiết mục của Hamlet Trương trước đó và cũng được dàn dựng bởi đạo diễn Vũ Trần. Kha Ly vào vai người vợ của Hamlet Trương, ngày đêm trông ngóng chồng trở về. Cô thể hiện ca khúc Thương lắm mình ơi (sáng tác Vũ Quốc Việt). Lợi thế của một diễn viên giúp cho Kha Ly ghi điểm với người xem ngay từ những cảnh đầu tiên khi cô xuất hiện với chiếc đèn bão trên tay, đôi mắt đong đầy giọt lệ vì nhớ mong chồng. Tuy rất xúc động nhưng cô vẫn tiết chế được cảm xúc để giữ vững giọng hát. Ở phần cuối của ca khúc, Kha Ly diễn cảnh bước lên ghe, cô bị mất thăng bằng và suýt ngã.

Vì sự cố đó, Kha Ly bị quên nhạc và còn 1 câu hát trong khi nhạc đã hết. Khi nhận ra sự cố, Kha Ly đã kịp thời chuyển câu hát thành 1 đoạn phiêu theo giai điệu bài hát, khiến khán giả không nhận ra sự cố của mình. Giám khảo Vũ Thành Vinh khen Kha Ly ứng biến thông minh. Giám khảo Mỹ Huyền khen: “Kha Ly chạm đến tận trái tim khi em hát 2 tiếng “Mình ơi”. Giám khảo Đông Đào khen Kha Ly có giọng hát nội lực, diễn xuất tốt, tuy nhiên dòng nhạc này không phải là sở trường của Kha Ly nên đã cố gắng rất nhiều. Chị khuyên cô nên hạ nửa tông để không bị hát với. Kha Ly nhận được số điểm 29, cao nhất tuần thứ 3.

Trong các buổi ghi hình của chương trình, Kha Ly luôn rạng rỡ hạnh phúc vì có ông xã Thanh Duy cận kề lo lắng mọi việc. Trong hậu trường, Thanh Duy cũng “tố” với bạn bè rằng anh là “Bụt nhà không thiêng” bởi mỗi khi khuyên vợ những lưu ý trong hát Bolero thì vợ không nghe, vì vậy anh phải dùng đến chiêu đó là “méc” đạo diễn Vũ Trần hoặc nhờ người của chương trình nhắc nhở thì Kha Ly tiếp thu liền. Hiện tại, vợ chồng Kha Ly và Thanh Duy mới lên đường đi lưu diễn tại Mỹ 3 tuần, tuy bận rộn nhưng Kha Ly luôn cập nhật facebook thông tin tiết mục của mình trong Tình Bolero để kêu gọi khán giả đón xem chương trình. Kha Ly cho biết sau khi lên sóng tập đầu tiên cô nhận được rất nhiều lời khen của khán giả trong và ngoài nước, cũng như nhiều lời mời show đi hát.

Tuần sau, Tình Bolero 2019 sẽ tiếp tục chủ đề Chuyện của sắc màu với 4 thí sinh còn lại trong bảng Nghệ sĩ là: Dương Cẩm Lynh, Tiết Duy Hòa, Huỳnh Trường Thịnh và Lily Chen.

Minh Nguyễn


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: