Mạc Văn Khoa, Phát la rủ khách mời “Ẩm thực kỳ thú” nấu ăn dưới biển


2saigon – Tiếp tục đồng hành cùng nhau, 2 MC Mạc Văn Khoa và Phát La đã du hí tới vùng biển Phan Thiết. Khách mời của tập này là 2 diễn viên hài Hữu Tín – Kim Nhã.

Hari Won đánh Lâm Vỹ Dạ gục luôn tại chỗ trong tập 1 “Kỳ tài thách đấu”

Cụ bà 70 tuổi dãi nắng, dầm mưa 1 mình nuôi chồng bại liệt, con tâm thần và cháu nhỏ

Nếu như ở tập trước các nghệ sĩ bị làm khó khi phải nhóm bếp dưới suối thì tới đây, thử thách tăng lên gấp nhiều lần. 2 MC cùng Hữu Tín và Kim Nhã sẽ phải nấu món “Lẩu thả” bên bờ biển với cái nắng gay gắt và càng về chiều, thủy triều càng dâng cao.

Mở đầu chuyến hành trình, Mạc Văn Khoa và Phát La đã hóa thân thành ông lão đánh cá và nàng tiên cá trong truyền thuyết. Tuy nhiên, tạo hình của cả hai khiến cho câu chuyện cổ tích trở nên “toang” cả tuổi thơ. Kim Nhã cảm thấy ngán ngẩm trước hình ảnh nàng tiên cá phơi mình dưới nắng, đồng thời được Mạc Văn Khoa cưng chiều hết mực nên đã đi tìm tình yêu mới và gặp “chàng bụng bự” siêu đáng yêu Hữu Tín.

Nói về “Lẩu thả” – đây là một món ăn đặc trưng tại Phan Thiết với những nguyên liệu cá, tôm tươi rói tại đây, cùng với nhiều loại rau củ. Vì đây là món ăn khá cầu kỳ với nhiều công đoạn chế biến hải sản phức tạp nên các nghệ sĩ quyết định không chia đội mà sẽ họp thành gia đình cùng vào bếp. Sau phát ngôn thể hiện sự hiểu biết thông thái đỉnh cao: “Lẩu thả nghĩa là nấu lẩu một cách… cẩu thả”, Hữu Tín chính xác là một ông bố “chuyên nổ”.

Vốn là “tay dao thớt”, chăm chỉ và tốt bụng, Phát La tự nhận mình như… một người vợ, một người mẹ hiền trong gia đình. Mặt khác, Kim Nhã lại thật thà tự thú: “Trước nay chưa bao giờ vào bếp luôn!” khiến cho tất cả mọi người “cạn lời”. Cả Mạc Văn Khoa và Phát La đều tỏ ý ngán ngẩm, thất vọng về người con gái duy nhất trong gia đình. Với Hữu Tín, anh cho rằng mình bị “xúc phạm” khi có một đối thủ như Kim Nhã. Quay trở lại việc phân vai, Kim Nhã sẽ là chị gái, Mạc Văn Khoa tự nhận mình là… em bé 8 tuổi nên không biết làm gì ngoài việc nhặt rau.

Mọi chuyện sẽ êm đẹp và suôn sẻ nếu như chỉ có Phát La và Hữu Tín cùng nấu ăn hạnh phúc, tuy nhiên hai người con là Kim Nhã và Mạc Văn Khoa lại liên tiếp “phá hoại” thành quả của ba mẹ. Với kinh nghiệm “nữ công gia chánh” gần như bằng 0, Kim Nhã đã trổ tài “xắt trứng mỏng như sợi chỉ” mà thành quả là… to như sợi dây thừng. Người hướng dẫn địa phương tá hỏa với dĩa trứng, chị thẳng thắn nhận xét: “Sợi chỉ này chắc để may bao bố hay may con khủng long!”.

Về phần Mạc Văn Khoa, “em bé 8 tuổi” chỉ đảm nhận việc nhặt rau, rửa rau nhưng luôn miệng hỏi những câu trên trời dưới biển như: “Cây xoài có trước hay quả xoài có trước?” khiến cho “ba mẹ” Hữu Tín – Phát La điên đầu. Để phạt “em bé 8 tuổi”, Hữu Tín và Phát La quyết định… bỏ đói Mạc Văn Khoa. Khi tất cả mọi người cùng đói bụng, chỉ duy nhất Mạc Văn Khoa không được ăn gì, lủi thủi một mình một góc giận dỗi. Hữu Tín cũng cho rằng cả nhà da trắng, chỉ mình Mạc Văn Khoa da đen, nếu muốn hết đen thì liên hệ… Ngọc Trinh.

Liệu món “Lẩu thả” của 2 MC và các khách mời có thành công? Đón xem những tình tiết thú vị và hài hước của gia đình đáng yêu tại Ẩm Thực Kỳ Thú tập 9 phát sóng lúc 15h00 Chủ Nhật ngày 15/03 trên kênh VTV3.

Minh Nguyễn


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: