Nghệ sĩ Thanh Hằng khóc sưng mắt khi thí sinh can tâm bỏ rơi mẹ trong Tinh Hoa Hội Tụ


2saigon – Nghệ sĩ Thanh Hằng khóc sưng mắt khi thí sinh can tâm bỏ rơi mẹ trong Tinh Hoa Hội Tụ, không còn gợi cảm quá đà, Tiêu Châu Như Quỳnh nền nã áo dài cầm di ảnh đứng khóc trên sân khấu.

Mỹ Tâm, Noo Phước Thịnh, Bích Phương cùng dàn sao “bùng nổ” cùng hàng chục nghìn khán giả

Mỹ Tâm hạnh phúc đến rơi nước mắt khi giao lưu cùng khán giả Hà Nội

Tinh Hoa Hội Tụ tập 4, chủ đề Hiếu sẽ gợi đến khán giả những tình cảm sâu đậm nhất với những câu chuyện đi từ nhẹ nhàng, ngọt ngào, đến dữ dội khốc liệt, để thấy dù có trải qua nhiều biến cố cuộc đời thì chữ Hiếu vẫn hiện lên đẹp đẽ, thiêng liêng. Trong đêm thi, khán giả tiếp tục được chứng kiến màn biểu diễn của 5 nghệ sĩ, ca sĩ gồm ca sĩ Tiêu Châu Như Quỳnh, ca sĩ Vĩnh Thuyên Kim, diễn viên Bảo Chu, vũ công Mạnh Quyền và nghệ sĩ cải lương Minh Trường.

Ngồi ghế giám khảo khách mời Tinh Hoa Hội Tụ tập 4, nghệ sĩ Thanh Hằng chia sẻ cô có khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng đầy xúc động khi các thí sinh dù có vị trí nhất định trong làng nghệ thuật nhưng vẫn hội tụ tại đây, phô diễn những màn biểu diễn xuất sắc. Đêm thi với nhiều câu chuyện cha mẹ, con cái đầy xúc động nhưng tiết mục khiến nữ giám khảo khóc nhiều nhất chính là Tiều phu bỏ mẹ (tác giả Tô Thiên Kiều) do Minh Trường thể hiện.

Tiết mục kể về một đứa con trai có người mẹ bị tâm thần. Anh nghe lời vợ, kéo xe chở mẹ lên rừng và để bà ở đó nhưng sau đó sự ăn năn hối hận của con trai đã lấy nước mắt của khán giả.

Thanh Hằng bật khóc: “Tôi có xem nhiều clip con đánh cha mẹ trên mạng. Minh Trường dám đưa lên sân khấu hình ảnh người con bất hiếu, qua chương trình những thông điệp sẽ truyền tải khắp nơi. Những ai đang có tình thương của cha mẹ, xin đừng đối xử như thế này trước những đấng sinh thành cưu mang, nuôi dưỡng mình. Những ai đang bỏ rơi cha mẹ, xin hãy quay về.” Thanh Hằng rơi nhiều nước mắt trên ghế nóng, cô mong khán giả hãy theo dõi phát sóng để hiểu hơn những thông điệp giá trị mà Tinh Hoa Hội Tụ mang đến.

Đồng hành cùng nghệ sĩ Thanh Hằng là ca – nhạc sĩ được khán giả yêu mến với nhiều sáng tác dành cho đấng sinh thành – “anh Ba” Ngọc Sơn. Anh viết nên Tình cha hay Lòng mẹ 2 rất đỗi chân thành và ấm áp khiến bao người say mê. “Tình cha ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn” là câu cửa miệng của rất nhiều người thời ấy. Khi đến với Tinh Hoa Hội Tụ, danh ca Ngọc Sơn chia sẻ từng có thời gian dài “chìm” trong nỗi đau mất cha khi thân phụ anh qua đời vì bệnh tật. Làm giám khảo khách mời trong chương trình, anh đã hát một đoạn ca khúc Tình phụ tử, cho biết sẽ giới thiệu với khán giả thời gian sắp tới.

Nghe Ngọc Sơn hát một ca khúc xúc động về cha, Phương Dung cũng liền hát một đoạn trong bài hát Bông bưởi hoa cau, làm lay động cảm xúc khán giả. Nghệ sĩ Thanh Hằng cũng ngân đoạn vọng cổ, khiến giám khảo Đình Toàn kinh ngạc.

Giành giải thưởng nhất tuần trong đêm thi thứ hai, Tiêu Châu Như Quỳnh đã thực hiện công việc ý nghĩa là dùng một nửa số tiền mình có được từ giải nhất tuần để làm từ thiện, giúp đỡ những nghệ sĩ gặp khó khăn. Tiêu Châu Như Quỳnh trong đêm thi sẽ biểu diễn bài hát Đi đâu để thấy hoa bay (sáng tác Nguyễn Hoàng Dũng). Trên sân khấu, cô diễn áo dài trắng thướt tha cầm di ảnh, khóc nức nở khiến người xem bất ngờ.

Trong đêm thi, Bảo Chu thử thách bản thân ở lĩnh vực hài kịch với tiết mục Mẹ ơi bằng một tiểu phẩm lấy nội dung về tấm lòng con cái khi cha mẹ “ra đi”. Lấy cảm xúc từ chính câu chuyện cuộc đời, Bảo Chu kể lại: “Năm lớp 8, tôi đi học về thì thấy xe cha ngoài cổng, cha ôm tôi, mẹ ngồi ở bếp cùng với tờ đơn ly hôn mà hai người đã ký. Kể từ đó, gia đình tôi thay đổi. Mẹ tôi ra nước ngoài, tôi cũng chưa bao giờ nói chuyện với ba. Tôi ước gì cả ba người có thể ngồi lại một lần để nói chuyện với nhau”.

Đình Toàn chia sẻ: “Bảo Chu đừng ước mà hãy làm bởi trong thời đại ngày nay có thể dễ dàng liên lạc bằng công nghệ. Mãi khi chúng ta lớn lên, trở thành họ thì mới biết vì sao họ quyết định như thế”.

Chàng vũ công – diễn viên múa tài năng đến từ xứ Huế Mạnh Quyền – người đã chinh phục khán giả Việt Nam và quốc tế với những bước nhảy và vũ đạo điêu luyện trong một câu chuyện dài với những ngôn ngữ hình thể đặc sắc với tiết mục Biển không cha.

Vĩnh Thuyên Kim sẽ mang đến ca cảnh Đạo làm con (nhạc sĩ Quách Ben). Bài hát được giá khảo Đình Toàn nhận xét là những bài hát hay nhất về mẹ, mà cả những khán giả lớn tuổi, những bạn trẻ và cả các em nhỏ đều yêu thích và thuộc ít nhất vài câu trong ca khúc. Với sự hỗ trợ của diễn viên Hồng Trang trong vai người mẹ, nữ nghệ sĩ đã giúp mang đến cảm xúc trong tiết mục.

Minh Nguyễn


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: