Ngô Kiến Huy, Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát ho sặc sụa với thử thách bột mì từ “Chạy Đi Chờ Chi”


2saigon – Sau khi tạm biệt Đông Nhi và Song Luân, cả 7 thành viên tiếp tục ở lại Vinpearl Nha Trang, bước vào trận chiến dùng siêu năng lực tìm người mạnh nhất của Chạy Đi Chờ Chi mùa đầu tiên với nhiều điều bất ngờ và cực kỳ căng thẳng.

Minh Hằng thích thú với chàng điển trai “khờ khạo” Quang Sơn khi ngồi “ghế nóng” Gương mặt điện ảnh

Jannine Weigel đón sinh nhật bất ngờ trên sân khấu SEA FESTIVAL

Tuy nhiên, so với những tập phát sóng trước đây thường mở đầu bằng phân cảnh nhập cuộc thì ngay từ đầu tập 15, khán giả đã được chứng kiến một màn “hâm nóng” tình cảm lần đầu tiên của 7 thành viên tại “nhà chung” sang trọng của khu resort Vinpearl Land. Cứ ngỡ trong không gian ấm áp này, dàn cast sẽ cùng tâm sự sướt mướt, buồn bã nhìn lại một chặng đường đã đi, nhưng mới vài giây trước trút bầu tâm sự, vài giây sau cả hội đã vui cười hết cỡ. Hết bàn bạc về năng lực của những lá bài, đội quân Chạy Đi Chờ Chi lại nói về chiến lược “đánh nhanh, thắng gọn” dành cho ngày hôm sau. Và không may trong màn tranh luận sôi nổi này, Lan Ngọc, người nắm trong tay rất nhiều thẻ bài đã đưa vào “tầm ngắm” của cuộc đua giành danh hiệu “Người mạnh nhất”.

Bất ngờ nhất phải kể đến là Trương Thế Vinh – thành viên luôn bị tố là “chơi quá nhường” mặc cho sức mạnh như hổ báo của mình trong suốt 14 tập trước đây. Đến vòng cuối, Voi Biển đã bất ngờ buông lời đe dọa đầy đanh thép, hứa hẹn không khoan nhượng bất kì đối thủ nào. Sau những lời hù dọa của Voi Biển, tất cả thành viên trở về phòng và nghỉ ngơi, chuẩn bị cho trận chiến không khoan nhượng vào sáng hôm sau.

Trong lúc chia sẻ cảm xúc, Trấn Thành cũng cho biết cảm nhận về Chạy Đi Chờ Chi: “chưa có chương trình nào vận động nhiều như vậy, mà lại rất là vui”, Jun Phạm và Trương Thế Vinh cũng chia sẻ, tuần nào không đi quay là lại nhớ vô cùng. Những chia sẻ rất thật trước giờ bước vào trận chiến cuối, tạm khép lại mùa 1 đã cho thấy sự gắn kết chân thật và tình cảm dành cho nhau như một đại gia đình của 7 thành viên sau khi tham gia Chạy Đi Chờ Chi.

Trước giờ ngon giấc, Chạy Đi Chờ Chi cũng không quên “bật mí” những hình ảnh lần đầu tiên của cả 7 thành viên trong phòng ngủ. Nếu như BB Trần và Ninh Dương Lan Ngọc tỉ mỉ dưỡng da đủ các bước, thì Trấn Thành, Liên Bỉnh Phát, Ngô Kiến Huy vừa nằm xuống đã chợp mắt.


Mở đầu thử thách mới là khung cảnh yên bình của bình minh trên biển và những đợt sóng rì rào tại không gian rộng lớn, tươi đẹp của khu nghỉ dưỡng Vinpearl. Những tưởng các thành viên sẽ được tận hưởng kỳ nghỉ yên bình thì tiếng chuông ầm ĩ bỗng vang lên đánh thức toàn bộ dàn cast, báo hiệu một trận chiến đầy bùng nổ.

Tuy nhiên, chưa kịp định thần sau tiếng chuông gây hoang mang, dàn cast Chạy Đi Chờ Chi đã ngay lập tức phải đối đầu hàng loạt thử thách bá đạo với độ khó “siêu cấp khổng lồ” nhằm thu thập thẻ bài siêu năng lực. Thậm chí, không chỉ bị “hành” lên bờ xuống biển khi thực hiện nhiệm vụ, các thành viên còn lộ mặt mộc ngái ngủ không thể mặn mà hơn, đem lại những trận cười điên đảo cho khán giả.

Đã quen với hình ảnh lộng lẫy trên thảm đó, chắc chắn người hâm mộ của “bộ sậu” Chạy Đi Chờ Chi sẽ phải bất ngờ với gương mặt mộc không thể mộc hơn trong lần xuất hiện lần này. Và danh hiệu gương mặt vàng trong làng tự tin khoe mặt mộc đỉnh cao trước tiên phải gọi tên BB Trần. Bởi chẳng mấy ai như “thánh chơi dơ”, đi chơi mà dưỡng da đủ các bước thì đúng là phục sát đất.

Không những vậy, nếu như Trương Thế Vinh, Liên Bỉnh Phát, Ngô Kiến Huy tự tin lộ diện “không phấn son” thì Jun Phạm và Ninh Dương Lan Ngọc lại khiến người xem không khỏi bật cười khi liên tục ngơ ngác, thậm chí tím tái mặt mày trong khi ghi hình. Thế nhưng, đẳng cấp mỹ nhân – nam thần bao năm đâu dễ dàng bị xuống cấp. Trước những khoảnh khắc quay cận cùng hàng loạt hình ảnh “dìm” khó đỡ, dàn cast Running Man Việt vẫn khiến người xem phải trầm trồ bởi gương mặt không tì vết, đường nét hoàn hảo vạn người mê của mình.

Sau phần khởi động gây hoang mang trên biển, 7 thành viên di chuyển đến nhà hàng của Vinpearl Land để thực hiện nhiệm vụ ăn sáng. Trái với cảm giác phấn khích sẽ được lấp đầy bao tử bằng những món ăn ngon, đội hình 7 người đã phải “đứng hình” khi nghe thấy thể lệ khó nhằn của nhiệm vụ tiếp theo. Không ngoa khi cho rằng tại Chạy Đi Chờ Chi, dường như không có cuộc đua nào là dễ dàng, ngay cả việc ăn uống.

Ở nhiệm vụ tại nhà hàng mang tên “đào bột tìm đồ vật”, các thành viên sẽ được bắt cặp thi đấu với nhau. Đúng như tên gọi, các đội chơi sẽ thổi tung thau bột mì để tìm 3 đồ vật bị ẩn giấu dưới lớp bột, sau đó ghi trả lời lên bảng. Cặp đôi nào trả lời đúng được chọn món ăn và nhận thẻ bài tương ứng, ngược lại, đội có câu trả lời sai phải nhận phần ăn sáng bình thường và không có thẻ bài. Chẳng cần biết trước thắng thua, dự là cứ vào trận chiến thì cả 7 thành viên đều trắng toát vì “cơn lốc bột mì”.

May mắn hơn các đồng đội vì sở hữu trong tay tấm thẻ vũ trụ, BB Trần không cần “ra trận” mà vẫn có thể ăn uống no say. Trong khi đó, các cặp đấu còn lại đã có những màn tạo nét đặc biệt, mang đến cho khán giả một trần cười nghiêng ngả trong nhiệm vụ bữa sáng tại nhà hàng.

Mở đầu cuộc chơi là cặp đấu Đuông Dừa – Thỏ Trắng. Với khí thế hừng hực, lại cộng thêm thể lực “ăn đứt” Jun Phạm, Trấn Thành lao vào cuộc chiến nhanh như tên lửa và xuất sắc giành chiến thắng với 3 món đồ vật bông cải, trứng gà và cà chua. Còn Jun Phạm, có lẽ vì thổi quá hăng say, đến độ bột mì che lấp cả khuôn mặt thế nên anh chàng đành ngậm ngùi thua cuộc.

Cặp đấu tiếp theo gọi tên Ninh Dương Lan Ngọc và Ngô Kiến Huy. Được nhận xét là cặp đôi chiến binh dũng mãnh và đầy chiêu trò và tương đồng sức lực, ngọc nữ cơ hội và thỏ đen bắt đầu màn đấu bột đầy hấp dẫn. Khó khăn, chật vật sau một thời gian dài để thổi tung lớp bột mì thì cuối cùng, Ngô Kiến Huy đã về đích trước với 3 món đồ vật hành lá, trứng cút và mì.

Và bộ đôi chiến binh cuối cùng – cặp đấu được mong đợi nhất nhì ở nhiệm vụ này đã “chiêu đãi” khán giả bằng một màn phun bột đậm chất nghệ thuật. Nếu như bé Bỉnh trong phút chốc đã hóa thân thành ông già Noel thì Voi Biển Trương Thế Vinh lại trở thành chàng trai sở hữu làn da trắng bật tông bất đắc dĩ. Sau một màn vật lộn cùng bột và bột, bé Bỉnh đành ngậm ngùi chịu thua trước thanh niên hóng hớt nhất năm.

Giữa không gian đầy thơ mộng của Đồi Vạn Hoa tuy rộng lớn là vậy nhưng “bộ ba oan gia” Lan Ngọc – Jun Phạm – Liên Bỉnh Phát lại có cơ hội gặp mặt nhau. Sau màn cười nói, cả ba quyết định lập liên minh để đấu lại những “kẻ mạnh” đang đi tìm lại siêu năng lực đã mất. Cứ ngỡ tình anh em bền chặt là thế nhưng chỉ trong tích tắc sau đó, “Bá chủ súng nước” bất ngờ phản bội Lan Ngọc bằng cách bắn vào bảng tên của cô nàng. Chưa dừng lại ở đó, Thỏ Trắng còn cả gan xé luôn bảng tên của Lan Ngọc trước mắt của Liên Bỉnh Phát, khiến anh chàng “đứng hình” một hồi lâu.

Có thể nói, sống trong môi trường đầy rẫy những phản bội và lừa gạt của Chạy Đi Chờ Chi, cậu bé Jun Phạm ngày nào còn nhút nhát nay đã lớn. Bước đột phá trở thành “thánh chơi dơ” thế hệ mới của đội hình 7 người của Thỏ Trắng khiến khán giả xem đài không khỏi bất ngờ.

Không phải bàn cãi thêm, trận chiến giữa 7 thành viên Chạy Đi Chờ Chi trong tập 15 chính là một trong những trận chiến căng thẳng và hài hước nhất lịch sử phát sóng. Và bộ đôi chiếm được spotlight của tập không thể không kể đến Đuông Dừa Trấn Thành và Thỏ Đen Ngô Kiến Huy.

Trên con đường đi tìm liên minh để thoát khỏi số phận “mối thù chung” của 6 chiến binh còn lại, Trấn Thành vô tình lọt vào tầm ngắm của Ngô Kiến Huy. Và câu chuyện bi kịch của Trấn Thành bắt đầu từ đây. Sở hữu khả năng phóng to bảng tên của bất cứ ai, “Ông hoàng thống trị bảng tên” Ngô Kiến Huy tất nhiên không thể bỏ qua con mồi béo bở Trấn Thành. Màn biến bảng tên Đuông Dừa trở thành siêu to khổng lồ của Ngô Kiến Huy đã khiến khán giả cười xoắn ruột.

Dù bị dính bảng tên oái oăm, nhưng Trấn Thành cũng sở hữu siêu năng lực rất đặc biệt là “Người dịch chuyển thời gian”. Với khả năng quay ngược thời gian về thời điểm tuỳ thích, A Xìn đã thoát khỏi tình thoái lưỡng nan này trong gang tấc.

Vậy là “Running Man Vietnam – Chạy đi chờ chi” đã đi đến tập cuối cùng của mùa đầu tiên. Cuộc đua truy tìm siêu năng lực bị đánh mất tại Nha Trang đã khép lại với danh hiệu “kẻ mạnh nhất” thuộc về ngọc nữ cơ hội Lan Ngọc.

Có thể nói, Chạy Đi Chờ Chi mùa đầu tiên đã trở thành một “món ăn tinh thần” không thể thiếu đối với khán giả truyền hình vào mỗi tối thứ 7, đặc biệt là đối với những gia đình Việt. Đối với 7 thành viên siêu nhí nhố, Chạy Đi Chờ Chi chính là những trải nghiệm và kỉ niệm tuyệt vời, giúp họ ghi được dấu ấn trong lòng người hâm mộ.

Minh Nguyễn

 

 


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: