Người Kể Chuyện Tình: Phú Quí xuống phong độ đêm thi Vũ Thành An vì bệnh nặng


2saigon – Khán giả “khóc hết nước mắt” nghe Nam Cường kể chuyện tình già của Vũ Thành An, “liều” chuyển nhạc Vũ Thành An sang điệu jazz, Thu Trang gây ấn tượng tại Người Kể Chuyện Tình.

Allan Thanh Tú thấy may mắn khi được hợp tác cùng nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận

Mỹ Tâm mang show diễn quảng bá album ra Hà Nội và Đà Nẵng

Đêm thi thứ hai, những giai điệu trữ tình của nhạc sĩ Vũ Thành An được gửi đến khán giả như Anh đến thăm em đêm 30, Bài không tên cuối cùng, Tình xưa gái Huế, Bài không tên số 7, Bài không tên số 3, Đời đá vàng được 6 thí sinh Phú Quí, Triệu Long, Thúy Huyền, Thu Trang, Hà Thúy Anh, Nam Cường thể hiện trong đêm thi.

Photo-Tran Huy Tuan (370)
Mở đầu đêm thi thứ hai Người Kể Chuyện Tình giới thiệu một ca khúc có tên mang tên Anh đến thăm em đêm 30, ca khúc về một chuyện tình không trọn vẹn từ những tứ thơ của nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn được Vũ Thành An phổ nhạc.

Ca sĩ Phú Quí thể hiện lại ca khúc Anh đến thăm em đêm 30. Bài hát diễn tả các cung bậc của tình yêu trong đêm 30 Tết. Phú Quí bằng nét diễn duyên dáng cùng giọng hát cuốn hút thể hiện những trạng thái bâng khuâng đêm giao mùa bằng chất giọng đẹp, đầy cảm xúc trên sân khấu. Nam ca sĩ hiện bị sốt khá cao vì thời tiết thay đổi bất thường tuy nhiên anh đã cố gắng mang đến những cảm xúc trọn vẹn cho khán giả.

Phu Qui - Tiet muc Anh den tham em dem 30 (3)
Nhận xét về tiết mục, danh ca Phương Dung thích Phú Quí bởi sự yêu nghề cùng ngoại hình sáng sân khấu. Riêng về những tác phẩm của Vũ Thành An, mang sự nhẹ nhàng, đau thương lẫn nước mắt, khán giả hay ca sĩ nếu có tâm sự đều không cầm được nước mắt khi tập bài hát này. Phú Quí hát ca khúc nhẹ nhàng, diễn xuất dễ thương phân đoạn vui mừng khi thấy bóng dáng người yêu.

Danh ca Thái Châu cũng cho rằng, Phú Quí và bạn diễn phối hợp tốt khiến giám khảo nhớ lại kỷ niệm với bài hát. Thái Châu cho biết thời trung học, anh và người yêu có mối tình rất êm đềm tuy nhiên một ngày cha mẹ cô ấy thấy anh hát trên tivi và phát hiện anh là ca sĩ. Thời xưa các gia đình thường phong kiến và không thích cho con cái quen ca sĩ. Nam danh ca và bạn gái chia tay, anh đến thăm người yêu trong một đêm 30 Tết. Thái Châu cũng từng hát bài hát nổi tiếng của nhạc sĩ Vũ Thành An. Ca sĩ Nhật Hạ cho rằng bài hát là những lời thơ đậm đà, rất đẹp, câu hát “đắt” nhất trong bài hát: “Trời sắp Tết hay lòng mình đang Tết” mang cao trào, nói lên được sự hân hoan và Phú Quí hát những nốt thấp đẹp, những nốt cao êm ái, không nghe chát chúa, không bị với. Phú Quí trong đêm thi nhận về số điểm 37,5 đứng thứ sáu trong đêm thi.

Nhạc sĩ Vũ Thành An gọi tên những bài hát hay là những chuyện tình không tên với lý do là để giấu tên người tình. Triệu Long có gương mặt đẹp trai cùng chất giọng trầm diễn tả thật đẹp cảm xúc của Bài không tên cuối cùng với những ca từ đầy uẩn ức.

Trieu Long - Bai khong ten cuoi cung (3)
Trong bài hát, danh ca Phương Dung thích nhất câu “Mưa bên chồng, có làm em khóc” – một câu hát rất đau đớn. “Cô nghĩ là ở Anh đến thăm em đêm 30 hai người yêu nhau nhưng đến bài hát này họ đã chia lìa, Triệu Long hát đưa cô đi vào tâm trạng của Bài không tên cuối cùng”, Phương Dung nói. Thái Châu góp ý về cách diễn xuất của Triệu Long, gương mặt, cảm xúc, nhất là cặp mắt phải nhìn xa xăm, nuối tiếc, uất hận hơn. Nhật Hạ cũng đồng tình với lời nhận xét: “Triệu Long cần có thêm nhiều mối tình lần cuối cùng nữa thì mới cảm được nỗi đau của ca khúc. Bởi có lẽ ở bài hát này, anh An gửi vào nhiều đớn đau nhất. Triệu Long hát chữ “lần cuối cùng” rất đẹp nó vỡ ra, tan nát, đau buồn, nhiều tình cảm”. Cô khuyên nam ca sĩ khi diễn trên sân khấu phải đặt bản thân vào bài hát, sự chia lìa, nỗi đau phải diễn tả bằng mắt, bằng giọng nói, bằng toàn thân, để nó toát ra vẻ đau buồn thật sự. Với những lời nhận xét, Triệu Long đạt được 38,1, đứng thứ năm trong đêm.

Một chuyện tình thoáng qua nhưng để lại trong lòng người nhạc sĩ nhiều cảm xúc mạnh mẽ. Trong nhiều năm tháng tao ngộ, Vũ Thành An không thể nào quên một bóng dáng mảnh mai ở Huế. Tình xưa gái Huế do Thúy Huyền thể hiện, là một ca khúc hiếm hoi của nhạc sĩ Vũ Thành An mang giai điệu nhẹ nhàng, không còn day dứt, trách cứ. “Sầu nữ” Thúy Huyền dịu dàng trong tà áo dài tím phô diễn giọng hát ngọt ngào, tha thiết. Thái Châu khen ngợi “cô gái Huế” Thúy Huyền hát bài hát rất hay, vừa ý, tuy lúc ban đầu có hơi lo cho nữ thí sinh bởi bài hát không dễ hát. Giọng hát Thúy Huyền truyền cảm, cô diễn tả thoải mái tâm tư tình cảm trong bài hát đẹp này.

Thuy Huyen - Tinh xua gai Hue (2)
Phương Dung hài hước cho rằng giám khảo Thái Châu “gái đẹp thì khen dữ lắm”. Thái Châu liền phản đối: “Hát hay thì anh khen chứ đây đâu phải cuộc thi hoa hậu. Ca sĩ hát hay là điểm chính, nếu đẹp là điểm cộng”. Nhật Hạ không khỏi ngạc nhiên vì các ca khúc của Vũ Thành An thường chậm, buồn, không hạnh phúc tuy nhiên Tình xưa gái Huế lại tươi vui, màu sắc sáng, uyển chuyển. Cô yêu thích bài hát vì giọng hát mượt mà điêu luyện, tình cảm của Thúy Huyền. Với phần thi tỏa sáng, Thúy Huyền nhận được tổng số điểm 39 điểm, đứng thứ hai trong đêm thi.

Ha Thuy Anh - Bai khong ten so 3 (10)
Âm nhạc Vũ Thành An mang đầy góc khuất, ở Bài không tên số 3 và Bài không tên số 7 do Thu Trang và Hà Thúy Anh hát đưa khán giả “lần theo bóng tối, tìm chút ánh sáng” cho những câu chuyện tình của ông. Trong hai tình khúc bất hủ, Hà Thúy Anh và Thu Trang có sự hóa thân đầy khác biệt. Thu Trang với Bài không tên số 7 tái hiện khung cảnh sàn nhảy, nơi những vũ nữ tranh giành ngôi vị nữ hoàng sắc đẹp. Trong vai người đẹp “hết thời”, bị tước chiếc vương miện, cô thể hiện nỗi buồn qua sự đau xót, chua chát. Nữ ca sĩ mang đến bất ngờ khi liều mình chuyển bài hát sang giai điệu mới mẻ của jazz.

Thu Trang - Bai khong ten so 7 (3)
Giám khảo Phương Dung ấn tượng khi Thu Trang mang đến những cảm xúc mới mẻ, khác với những anh chị đi trước thể hiện. Danh ca Thái Châu thích thú với phần thoại, khi Thu Trang hát tốt, diễn, thoại tự nhiên, không gượng gạo: “Thu Trang – một ca sĩ trẻ của dòng nhạc mới – hát những bài xưa của Vũ Thành An tốt và cô “ăn tiền” ở nụ cười tự nhiên trong tiết mục”. Ca sĩ Nhật Hạ dành nhiều lời khen cho Thu Trang bởi khả năng hát và diễn điêu luyện khi nữ thí sinh bỏ đôi giày cao gót, đi chân trần “thấp đi một chút, xấu đi một chút, cho vai diễn tròn trịa hơn”.

Photo-Tran Huy Tuan (216)
Màn “lột xác” trong đêm thi với Bài không tên số 7, Thu Trang nhận về tổng số điểm 39, 2, đứng thứ 1 trong đêm.

Hà Thúy Anh hóa thân một ma nữ xinh đẹp nơi chốn nghĩa trang với những lời chưa kịp thổ lộ cùng người yêu. Danh ca Thái Châu nhận xét, ở các bài không tên thì đây là một bài hát khó diễn đạt. Mỗi người ca sĩ trong Người Kể Chuyện Tình đều có gu âm nhạc, có những bài hát không phải gu. Thúy Anh hát tốt, từ cao trào đến những quãng thấp, những nốt thấp không nét nhưng vẫn chấp nhận được. Đoạn khó của bài hát ở những nốt cao trào, cung bậc cảm xúc bài hát, Hà Thúy Anh thực sự làm tốt. Nhật Hạ thổ lộ bài hát chạm vào trái tim cô khi Hà Thúy Anh hát bằng tất cả xúc động, không cần điệu, nốt cao đẹp, mạnh mẽ nhưng đôi khi như những lời thì thầm, thở than. Cô nhận về số điểm 39 điểm, đứng thứ hai trong đêm thi.

Nam Cuong - Doi da vang (6)
Vũ Thành An và người vợ hiện tại đến với nhau sau khi cuộc hôn nhân đầu của ông tan vỡ, bà cũng đã qua một đời chồng. Thương người vợ đơn côi suốt mười mấy năm nuôi con khi chồng cũ qua đời, ông sáng tác Đời đá vàng (Bài không tên số 40). Ca từ in đậm hình bóng người vợ tảo tần và tình thương ông dành cho bà: “Có một lần mất mát mới thương người đơn độc. Có oằn mình đớn đau mới hiểu được tình yêu”. Ca khúc cuối cùng trong đêm thi được Nam Cường mô tả về tình yêu vô bờ bến cùng mối tình già của nhạc sĩ Vũ Thành An.

Danh ca Phương Dung nhận xét tiết mục của Nam Cường: “Cô thấy dáng vẻ người đàn ông trung niên, bệnh tật, có một người tri kỷ bên cạnh. Về diễn xuất và giọng hát, Nam Cường thể hiện rất hay”. Danh ca Thái Châu cho rằng Nam Cường khi hát không cần ngân nhiều, do bài hát có tính tự sự. Nếu hát từng đoạn và biết chọn chỗ ngân thì cảm xúc sẽ tuyệt vời hơn. Nhật Hạ thổ lộ Nam Cường diễn giỏi và có giọng hát rất khỏe. Cô góp ý bài hát của Vũ Thành An buồn nhưng nếu cố gắng hát nức nở thì sẽ hơi gượng, mất đi tự nhiên. Hát bình thản nhưng phải hát bằng tấm lòng bình yên thực sự. Đối với Nam Cường, đây là một bài rất khó nhưng nam thí sinh đã thể hiện thành công bài hát. Nam ca sĩ nhận về tổng số điểm 38,6 điểm, đứng thứ tư trong đêm.

Tập 3 với những bài hát của nhạc sĩ Châu Kỳ, chủ đề Người tình xưa sẽ phát sóng vào lúc 21 giờ thứ năm ngày 7/12/2017 trên kênh THVL1.

Minh Nguyễn
Ảnh: LVPH


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: