“Quyền lực ghế nóng”: Minh Xù “xù lông” trước câu hỏi của MC Phương Hiếu về việc có tiến thân bằng quan hệ


2saigon – Nếu như ở tập đầu tiên, 4 cô gái của Quyền lực ghế nóng 2018 đưa ra nhiều quan điểm thiên về cảm xúc và tranh cãi khá dữ dội về khái niệm “thanh xuân”, thì ở đêm thứ 2, các chàng trai ở bảng Nam có phần lý tính hơn.

Á hậu Lệ Hằng “đọ sắc” cùng Á hậu Hoàn vũ Thế giới 2016 tại tiệc chào mừng Vietnam International Fashion Week Thu Đông 2018

Hồng Vân ủ mưu mời Sao Nối Ngôi Nhí 10 tuổi về sân khấu kịch Phú Nhuận

Tiến sĩ Lê Thẩm Dương đã dành nhiều lời khen cho 4 chàng trai, đặc biệt là Trương Thế Vinh – người đàn ông của lý trí đang trên đường đi tìm những cảm xúc tại Quyền lực ghế nóng 2018.

Tiếp tục với chủ đề “Nghệ sĩ – Thanh xuân và cơ hội”, tuần này BTC đưa ra 2 trích đoạn kịch do Diệp Tiên làm đạo diễn với sự tham gia diễn xuất của danh hài Thúy Nga, diễn viên Khả Như, Hữu Tín, Minh Dự, Chenco và ca sĩ Trần Mỹ Ngọc – Quán quân Duyên dáng Bolero. Trích đoạn đầu tiên nói về 3 người bạn là Hữu Tín, Chenco và Minh Dự. Hữu Tín là chàng trai thành đạt với công việc tại 1 tập đoàn bán hàng đa cấp do Khả Như làm giám đốc.Mặc dù đã có cơ ngơi vững vàng và có cô người yêu xinh đẹp là Mỹ Ngọc nhưng Hữu Tín chưa muốn kết hôn vì anh muốn dành thời gian phát triển sự nghiệp. Nhân vật Chenco là chàng trai may mắn, lớn lên trong một gia đình siêu giàu có nên anh chẳng thiết tha làm việc mà suốt ngày đi chơi. Minh Dự thì ngược lại, anh không có nhiều điều kiện bằng bạn bè và đang bắt đầu với công việc diễn viên quần chúng để theo đuổi đam mê diễn xuất.

Dù Hữu Tín khuyên Dự bỏ nghề để theo mình kiếm tiền nhưng Dự vẫn nhất quyết theo đuổi con đường mình chọn. Đoạn kịch thứ 2 nói về việc 3 người bạn sau 1 thời gian đi theo con đường riêng của mình thì tương lai, số phận của họ đã hoàn toàn khác trước. Chenco thức tỉnh, tận dụng điều kiện của gia đình để đi du học và sau đó về tiếp quản công việc của gia đình. Và anh nhanh chóng thành công. Minh Dự cũng đã trở thành một diễn viên nổi tiếng, được khán giả yêu thích. Riêng Hữu Tín thì sa cơ thất thế, mất hết tất cả và trở nên ngây dại vì không chấp nhận được sự thật.

Từ 2 trích đoạn kịch, 4 nghệ sĩ nam đã đưa ra những quan điểm, góc nhìn của mình về thanh xuân và cơ hội nghề nghiệp.

Trong 4 chàng trai thì Minh Xù là người lãng mạn nhất. Anh tin màu hồng như chính màu sắc của bộ trang phục mà anh mặc và anh luôn tạo ra những năng lượng tích cực cho cuộc sống của mình. Ở phần tranh luận đầu tiên, Minh Xù có phần sử dụng kỹ năng của một người dẫn chương trình giải trí, nhẹ nhàng và đáng yêu với những quan điểm khá…lý tưởng. Nhận xét về trích đoạn kịch, Minh Xù cho rằng nội dung chính của trích đoạn đầu tiên nói về việc khởi nghiệp. Với anh, nghệ thuật cũng là 1 sự khởi nghiệp 0 đồng, chỉ cần có đam mê, tài năng, trái tim và kiên trì theo đuổi thì một ngày nào đó cơ hội sẽ đến. Anh cũng kể về trước đây, những ngày đầu đi hát, cát sê của anh chỉ có 50 ngàn đồng, thậm chí có những buổi không có khách, anh không được hát. Anh cũng cho rằng những cuộc thi và gameshow trên truyền hình là cơ hội rất tốt để nhiều bạn trẻ tìm kiếm cơ hội tỏa sáng.

Ở phần tranh luận thứ 2, chiếc ghế của Minh Xù trở nên nóng hơn bao giờ hết khi cả giám khảo Trác Thúy Miêu và MC Phương Hiếu cùng “xoay” anh với những câu hỏi khá thẳng và… “chát” về giá trị ảo và thực. Minh Xù cho rằng nhân vật Hữu Tín chạy theo giá trị ảo mà nhân vật Khả Như mang lại. Giám khảo Trác Thúy Miêu không cảm thấy nhân vật Khả Như có gì là xấu và cho rằng Minh Xù đang kỳ thị đồng tiền. MC Phương Hiếu cũng không đồng tình với Minh Xù và cho rằng bản thân mình phải có giá trị thì những người xung quanh mình mới có giá trị. Câu nói của Phương Hiếu khiến Minh Xù có phần nóng mặt. Anh phản pháo: “Anh nói như vậy ý là em không có giá trị hiện tại? Nếu em không có giá trị thì chắc chắn người ta đã không book show em làm chương trình. Em tin là em có những cái mà người khác không có”.

Tới đây, Phương Hiếu cũng xéo xắt cắt lời: “Bạn có thể đi bằng quan hệ chăng?”Câu nói của Phương Hiếu một lần nữa khiến Minh Xù thay đổi sắc diện. Anh nói: “Tại sao mọi người nhớ tới Minh Xù? Có lẽ là vì mái tóc xù! Thời thanh xuân, sự ngông cuồng của mình giúp cho mình có một nghệ danh, đó là sự may mắn. Em tin những giá trị mà mình mang lại có giá trị thực chứ không phải giá trị ảo”.

Minh Nguyễn


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: