Siu Black mặc áo dài vẫn “quậy tưng” trên sân khấu


(2SaiGon) – “Họa mi núi rừng” gây thích thú khi diện áo dài trắng đầy trẻ trung, ‘quậy’ tưng bừng trên sân khấu, trong tập 4 của The Mash Up – Hoán chuyển bất ngờ.

Học từ Mỹ Tâm: Đôi khi một chút quan tâm nhỏ nhặt thôi cũng khiến cuộc đời người khác bừng lên ánh sáng

Trương Ngọc Ánh, Minh Hằng khoe vẻ quyến rũ đóng máy “Sắc đẹp ngàn cân”

Đây là một trong những lần hiếm hoi Siu Black diện áo dài, thắt bím tóc hai bên và thay đổi biểu cảm liên tục trên sân khấu.

siu-black-hoan-doi-2saigon-28122016-1

Siu Black diện áo dài, trẻ trung với tóc bím

“Họa mi núi rừng” lúc ngây thơ “liếc mắt đưa tình”, lúc ‘quậy’ hết cỡ trên sân khấu, khi cùng đàn em Kyo York thể hiện bản mash up Ôi quê tôi (Lê Minh Sơn) – Xinh tươi Việt Nam (Nguyễn Hồng Thuận). Phần kết hợp ăn ý về giọng hát lẫn trang phục giúp cặp đôi nhận được nhiều lời khen từ các nghệ sĩ còn lại, và giành chiến thắng tuần 4 – chủ đề Quê hương, với giải thưởng trị giá 20 triệu đồng tiền mặt.

siu-black-hoan-doi-2saigon-28122016-2

siu-black-hoan-doi-2saigon-28122016-4

siu-black-hoan-doi-2saigon-28122016-5

Nam Cường giả gái đầy kiêu kỳ, làm vợ Xuân Phú trong tiết mục mở màn Phải lòng con gái Bến Tre (Phan Ni Tấn – thơ: Luân Hoán) – Vợ thằng đậu (Võ Thiện Thanh). Cả hai khiến cả khán phòng phải cười òa trước phần nhập vai đầy ấn tượng và dí dỏm. Trong đó, giọng ca Khó với khả năng “biến đổi” tài tình từ hình ảnh người con gái Bến Tre dịu dàng sang hình ảnh vợ thằng Đậu “đanh đá”. Còn Xuân Phú được yêu mến khi vào vai người chồng hiền lành, chịu “làm mới” bản thân để hỗ trợ bạn chơi. Cặp đôi nhận được điểm số khá cao từ các nghệ sĩ thế hệ đi trước và khán giả tại trường quay.

siu-black-hoan-doi-2saigon-28122016-8

Với bản mash up Yêu dân tộc Việt Nam (Ngọc Sơn) – Nước ngoài (Phan Mạnh Quỳnh), Ngọc Sơn và Phan Mạnh Quỳnh mang đến cho chương trình nhiều cung bậc cảm xúc về con người và quê hương Việt Nam. MC Thanh Duy cũng “rưng rưng nước mắt” bởi những câu hát trong hai ca khúc đã chạm vào trái tim của một người con xa xứ như anh. Bên cạnh một “ông hoàng nhạc sến” liên tục nhún nhảy trong phần cao trào của tiết mục, chủ nhân ‘hit’ Vợ người ta vẫn còn khá hiền trên sân khấu. Vì vậy, anh được các nghệ sĩ thế hệ đi trước góp ý cần chủ động và tự tin hơn ở những chủ đề sau.

siu-black-hoan-doi-2saigon-28122016-10

NSƯT Quang Lý và Hoàng Yến Chibi hóa thân thành cha con trong tiết mục mash up rất dễ thương: Về quê (Phó Đức Phương) – Quê hương tôi (Khắc Việt). Vì lý do sức khỏe, NSƯT Quang Lý có quên lời đôi chỗ. Khi đó, giọng ca Ngây ngô nhanh chóng ‘cứu nguy’ bằng cách hát chồng lời, kể cả khi nữ ca sĩ đang đổi trang phục trong cánh gà. Qua mỗi tuần, được sự giúp sức từ NSƯT Quang Lý và các nghệ sĩ tham gia chương trình, Hoàng Yến Chibi đã chủ động và xử lý rất tinh tế những đoạn khó hát.

siu-black-hoan-doi-2saigon-28122016-6

“Mẹ con nhà Cám” Hồng Hạnh – Thanh Ngọc đưa khán giả trở về miền Tây sông nước trong bản mash up: Duyên Quê (Hoàng Thi Thơ) và Anh Ba Khía (Sơn Hạ). NSƯT Quang Lý hết hời khen ngợi giọng ca Cà phê đắng và mưa ở những câu hò rất ngọt ngào. Còn MC Thanh Duy thì nể phục độ “chịu chơi” của Hồng Hạnh khi hóa thân thành anh Ba Khía đầy nam tính và “rặt miền Tây” này. Phần biểu diễn sinh động và thắm đượm tình quê đã giúp cặp đôi nhận được điểm số rất cao từ các nghệ sĩ thế hệ đi trước và khán giả tại trường quay.

siu-black-hoan-doi-2saigon-28122016-12

Lần đầu tiên chọn mash up hai ca khúc với hai phong cách âm nhạc hoàn toàn đối lập là Vợ chồng quê (Phạm Duy) và Sài Gòn cà phê sữa đá (Hà Okio), Nhật Hạ – Lân Nhã được nhiều nghệ sĩ tán thưởng. Nét mộc mạc, giản dị của làng quê Miền Bắc cùng sự trẻ trung, sôi động của Sài thành được cặp đôi đưa vào tiết mục một cách khéo léo. Cả hai đã phải tập luyện rất nhiều để có được sự ăn ý tuyệt đối trên.

siu-black-hoan-doi-2saigon-28122016-9

siu-black-hoan-doi-2saigon-28122016-11

Tuần sau, 6 cặp đôi của The Mash Up – Hoán chuyển bất ngờ mùa đầu tiên sẽ đưa khán giả đến với không gian âm nhạc đậm chất tự sự và hoài niệm trong chủ đề Một mạnh ký ức. Tập 4 – chủ đề Một mảnh ký ức sẽ lên sóng lúc 21 giờ thứ Ba, ngày 3.1, trên kênh THVL1.

Minh Nguyễn

Ảnh: Hiếu Nguyễn


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: