“Tình Bolero 2019”: Huy Luân khiến giám khảo Yến Xuân đứng ngồi không yên vì quá phong trần


2saigon – Sau đêm thi chủ đề “Chuyện Của Nước” phát sóng tối ngày 7/6, nữ ca sĩ Phạm Phương – giọng ca được ví như “Sóng ngầm” của Tình Bolero 2019 – đã có một cuộc bứt phá ngoạn mục, vươn lên dẫn đầu bảng Phòng trà, “soán ngôi” của Huy Luân.

Hari Won đại náo Chạy Đi Chờ Chi tuần này, nhưng không muốn chung đội với Trấn Thành

Thử tài dẫn chương trình, Chí Tài càng nể phục hơn nghề nghiệp của MC Quyền Linh

Nam ca sĩ điển trai đành tạm đứng ở vị trí thứ 2. Huỳnh Thật, Thảo My và Thụy Uyên tiếp tục giữ phong độ và an toàn có mặt trong top 5 của bảng. Riêng nam ca sĩ Hữu Đức, dù có đêm thi khá tốt nhưng với tổng điểm của 2 đêm thi thấp hơn các ca sĩ còn lại, anh đã phải dừng chân ở top 6.

Với quyết tâm thử thách khả năng biến hóa và đa dạng hình ảnh của mình, tuần này Huy Luân mang đến hình ảnh một anh chàng lãng tử phong trần, cực ngầu với áo da và kính đen. Anh chọn ca khúc Ngày em đi – một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Lam Phương. Nhạc phẩm là câu chuyện về cô gái bỏ lời ước hẹn xưa, cất bước ra đi theo người khác. Chàng trai ôm trọn nỗi đau buồn, tiễn đưa người tình lần cuối nơi sân ga chiều, cõi lòng như nát tan…

Không chỉ biến hóa về phong cách, ngay cả việc chọn ca khúc có tiết tấu nhanh, sôi động cũng là một điều khá hiếm của “hoàng tử phòng trà”. Sự biến hóa của Huy Luân đã gây ấn tượng với nữ giám khảo Yến Xuân. “Hôm nay Huy Luân đã làm cho chị thật sự rất bất ngờ với phong thái lãng tử khi em bước ra và điều đó rất thu hút chị về việc em đã tự làm mới bản thân em qua từng ngày. Hôm nay em hát rất sạch, độ cao chuẩn, hát máu lửa, và diễn có giao lưu với khán giả”.

Nếu như Huy Luân tiếp tục giữ phong độ về giọng hát thì phần dàn dựng tuần này của đạo diễn Vũ Trần cho tiết mục của Huy Luân lại chưa thuyết phục được giám khảo Vũ Thành Vinh vì 2 hồ nước anh đưa lên sân khấu chưa đủ độ sâu nên chưa tạo được hiệu ứng hoành tráng khi các vũ công nhảy xuống nước ở phần kết tiết mục. Số điểm Huy Luân nhận được là 28.25.

Ngay khi vừa bước ra sân khấu với tà áo dài thướt tha, đằm thắm và trong một không gian được thiết kế thật lãng mạn với hồ nước và những chiếc ô tua rua trắng, nữ ca sĩ Phạm Phương đã gây ấn tượng mạnh với giám khảo Vũ Thành Vinh. Chị thể hiện ca khúc Nếu Đời Không Có Anh (sáng tác: Hoàng Trang) – một ca khúc được rất nhiều giọng ca nữ lựa chọn trong các cuộc thi bolero như Tố My, Lê Trinh trong Solo cùng Bolero, Hà My, Hà Thu trong 2 phiên bản trước đây của Tình Bolero… Tuy nhiên, điều này không phải là một áp lực với giọng ca nội lực như Phạm Phương.

Không quá “gồng” để thể hiện sao cho khác biệt với những giọng ca nữ khác, cũng không quá lạm dụng kỹ thuật để “trấn áp” người nghe, giọng hát của Phạm Phương cứ như mạch nước ngầm len lỏi và đi sâu vào lòng khán thính giả và để lại nhiều khắc khoải như những con sóng. Giữa màn mưa đượm buồn trên sân khấu, nữ ca sĩ hát như kể lại câu chuyện của đời mình, lôi cuốn người nghe vào từng câu chữ.


Ngoài giọng hát đẹp, Phạm Phương còn có lối diễn xuất chân thật, nhẹ nhàng khiến “ông trùm bolero” Vũ Thành Vinh không ngớt lời khen, thậm chí còn khuyến khích nữ ca sĩ thử sức với nghề diễn.

“Anh có cảm giác khi vừa bước ra sân khấu, cô gái này đã sống với làn mưa và không gian nơi đây. Một người giỏi là người khi bước lên sân khấu đã bắt người ta theo mình và hôm nay Vinh bị Phạm Phương dẫn đi” – Giám khảo Vũ Thành Vinh. Giám khảo Mỹ Huyền cũng bị hớp hồn với sự bứt phá của Phạm Phương: “Với tà áo đó, giọng hát đó và với bài hát đó, em đã hớp hồn của chị”. Kết quả, Phạm Phương nhận được số điểm cao nhất trong đêm thi là 29.5 điểm cùng phần thưởng khuyến khích của Ban tổ chức là 5 triệu đồng.

Minh Nguyễn


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: