Viên ngọc bích giữa lòng hồ Trị An


Đảo Ó và đảo Đồng Trường là 2 hòn đảo nằm biệt lập giữa lòng hồ thủy điện Trị An (thuộc địa phận huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai), từ lâu được ví như viên ngọc bích giữa bốn bề sóng nước. Sau khi được bàn giao cho Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận (IDCO) quản lý, đầu tư và khai thác, 2 đảo này dần trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn. 

Choáng với hồ cá Koi 5 tỷ của Hoàng Mập tại biệt phủ ở Đồng Nai

Sắp xây cầu Cát Lái nối Đồng Nai với TP.HCM

Khu nhà nghỉ xinh xắn ở đảo Đồng Trường

Đắm mình với cảnh sắc thiên nhiên

Đảo Ó và đảo Đồng Trường nằm cách TP Biên Hòa 35km. Du khách có thể từ TP Biên Hòa đi theo quốc lộ 1A, đến ngã ba Trị An thì rẽ trái đi thẳng khoảng 17km về hướng hồ Trị An (huyện Vĩnh Cửu), hoặc đi dọc theo sông Đồng Nai lên là đến bến tàu đi ra đảo. Tổng cộng toàn bộ thời gian chỉ mất khoảng 45 – 50 phút. Chính vì vậy, thời gian gần đây, đảo Ó và đảo Đồng Trường trở thành một điểm đến lựa chọn cho du khách vào những dịp cuối tuần hoặc những ngày nghỉ lễ. Khách tham quan đến đây sẽ được trải nghiệm cảm giác ngao du trên đảo, ngắm cảnh mặt hồ rộng lớn, cảnh hoàng hôn huyền ảo, hay cùng thả lưới đánh bắt cá với dân vạn chài và đắm mình với cảnh sắc thiên nhiên.

Những ngày tháng 8, màu xanh bất tận của 2 hòn đảo giữa mênh mông sóng nước đã giúp du khách xua tan nhanh chóng cảm giác nắng nóng của ngày hè và đắm chìm trong cảnh quan thiên nhiên.

Chị Nguyễn Thị Nhung, một du khách đến từ TP Biên Hòa, cho biết: “Từ xưa tới giờ tôi vẫn muốn đi đến những nơi du lịch hòa mình với thiên nhiên như đảo Ó – Đồng Trường và tôi rất ngạc nhiên vì ở đây thể hiện được đặc trưng của Đồng Nai, đó là sông nước mênh mông, rất bình dị nhưng vẫn đáp ứng được nhu cầu vật chất của cuộc sống hiện đại”.

Tham quan quanh đảo bằng xe điện, du khách sẽ được chiêm ngưỡng toàn cảnh đảo Ó, ngắm nhìn những vườn hoa phong lan được chăm sóc công phu và bài trí đẹp bên những lối đi, tiểu cảnh. Ở đây còn có một khu nuôi thú riêng biệt, đặc biệt là heo rừng thuần chủng được thả rông trên đảo Đồng Trường, là nguồn cung cấp thực phẩm sẵn sàng phục vụ cho du khách khi muốn thưởng thức.

Ngoài khách từ các tỉnh, thành khác thì vào dịp cuối tuần, người dân địa phương cũng thường xuyên lui tới nơi đây, như tâm sự của bà Phan Thị Hẳng (ở thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu): “Gia đình tôi thích tổ chức đi chơi ở đây, chuẩn bị thức ăn nhẹ và nước uống mang theo, thấy rất mát mẻ và thoái mái; buổi trưa nằm trên trảng cỏ chơi, do mát quá nên ngủ quên khi nào không biết luôn…”.

Giữ nét thiên nhiên hoang sơ

Được UBND tỉnh Đồng Nai bàn giao từ năm 2016, hiện nay đảo Ó và đảo Đồng Trường đang được Công ty Cường Thuận đầu tư xây dựng thành Khu du lịch Đảo Ó – Đồng Trường. Diện tích của 2 đảo khoảng 24ha; trong đó, đảo Ó khoảng 2ha và Đồng Trường (cách đảo Ó 200m) có diện tích gấp hơn 10 lần đảo Ó, là khu vực chơi golf và nuôi các động vật lạ. Tuy mới tiếp nhận nhưng công ty đã mạnh dạn đầu tư để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách, như khu nghỉ dưỡng – nhà nghỉ dạng bungalow, khu nhà hàng, đặc biệt là khu vui chơi cho trẻ em, trò chơi nước, hồ bơi, sân golf. Trong mấy tháng gần đây, vào dịp cuối tuần đã có hơn 1.000 lượt khách đến tham quan và nghỉ lại tại khu du lịch, tận hưởng khung cảnh thiên nhiên trong lành, hoang sơ mỗi sớm mai trên mặt hồ Trị An.

Ông Đầu Hoài Dương, Giám đốc nhân sự Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận, chia sẻ: “Đồng Nai có rất nhiều khu du lịch nổi tiếng, nhưng Khu du lịch đảo Ó – Đồng Trường có nét riêng là 2 hòn đảo nằm biệt lập giữa lòng hồ, tạo nên điểm đến rất lý tưởng cho các gia đình đến nghỉ dưỡng; các tổ chức, đoàn đội tổ chức sự kiện, dã ngoại. Công ty đã xác định được lợi thế của nơi này, trước mắt đã có những quy hoạch đầu tư đúng mức, thu hút khách đến với đảo Ó. Bên cạnh đó, cũng chú trọng đào tạo đội ngũ nhân viên phục vụ ngày một chuẩn hóa. Quan điểm của công ty là không được phá đi kết cấu tự nhiên của đảo, bởi vốn dĩ du khách đến với đảo là mục đích đến với thiên nhiên. Do vậy, phải giữ được nét hoang sơ, nét tự nhiên của đảo và cái này chính là điểm nhấn để mọi người cảm nhận được nét riêng của đảo Ó và Đồng Trường”.

Theo SGGP


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: