Hoài niệm về một Sài Gòn nhộn nhịp chợ hoa của Tết ngày xưa


“Tết này anh không thèm đốt pháo vì… chẳng còn vui như Tết xưa”. Nếu vậy thì mời anh xem lại hình Tết ngày xưa để lấy hứng khởi cho Tết năm nay vậy!

Những mùa Tết xưa trong ký ức một người Sài Gòn

Nông dân trồng hoa tết vùng ngoại ô chộn rộn chuẩn bị hàng

Đừng tranh luận về chủ đề nên hay bỏ Tết truyền thống dân tộc mà gộp chung với Tết tây nữa. Vì những bức hình dưới đây về một Sài Gòn nhộn nhịp sẽ cho bạn câu trả lời thỏa đáng.

Sài Gòn ngày xưa thưa thớt người là thế nhưng cứ độ xuân về thì người ta lại đổ xô đi mua hoa để chuẩn bị nhà cửa tươm tất, cùng nhau đón chào năm mới sang.

 

Sau Giáng Sinh ở Sài Gòn lại tiếp tục nô nức chuẩn bị năm mới. Tết đến dài dài nên không khi lúc nào nhộn nhịp. Những sạp bán đồ mùa Giáng Sinh sẽ không dọn đi mà chỉ thay thế mặt hàng thành thiệp Tết, quà Tết mà thôi.

 

Hai khu vực bán buôn đông đúc nhất là chợ hoa ở đường Nguyễn Huệ và khu vực chợ Bến Thành.

 

Các chủng loại cũng đơn giản, vì các loại hoa hợp với khí hậu miền Nam không nhiều lắm.

 

Hoa ngày xưa không khác bây giờ là mấy bởi người Sài Gòn chuộng những loại có truyền thống lâu đời.

 

Đầu lân, ông địa được chở đi bán tại các khu phố người Hoa.

 

 

 

Chợ dưa hấu Tết, Sài Gòn những năm 1960

 

“Xanh xanh đỏ đỏ em nhỏ nó chơi, em nhỏ nó mừng” – những câu rao hàng mời gọi mấy đứa nhỏ quen thuộc.

 

Bong bóng ngày xưa nhìn cũng màu mè bắt mắt nhỉ?

 

Sài Gòn ngày xưa vào những dịp quan trọng như lễ Tết thì các ‘cô ba’ lại được dịp cùng nhau mặc những bộ áo dài thướt tha xuống phố. 10 điểm thanh lịch cho chị em.

Theo lostbird


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: