Ngày 8/6, phim điện ảnh Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu của Huỳnh Lập đã chính thức công bố Teaser Poster và Trailer. Bộ phim dự kiến khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 21/8, với suất chiếu đặc biệt từ 18h ngày 14/8 và cả ngày 15 – 16/8/2026. Sau thành công của Nhà Gia Tiên vào đầu năm 2025, Huỳnh Lập tiếp tục phát huy thế mạnh ở thể loại tâm linh – hài để đem đến câu chuyện gia đình đa thế hệ và đậm màu văn hoá Việt trong Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu. Cùng với dàn diễn viên hùng hậu – NSƯT Cao Minh, Cody Nam Võ, Tín Nguyễn, Hứa Vĩ Văn, Hồng Ánh, Phương Thanh, Xuân Phúc,… Huỳnh Lập hứa hẹn chinh phục khán giả qua hành trình đi tìm câu trả lời cho nỗi trăn trở “Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?”. Diễn xuất ăn ý cùng sự kết hợp giữa nhiều thế hệ nghệ sĩ là điểm nhấn đáng chú ý trong Teaser Trailer Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu. Nếu Cody Nam Võ hóa thân thành Trí Bình – chàng trai Gen Z phóng khoáng, trẻ trung, thì NSƯT Cao Minh lại khắc họa trọn vẹn hình ảnh ông Thời trầm lắng, nghiêm khắc. Trong khi đó, Huỳnh Lập hoàn toàn lột xác khỏi hình ảnh “cậu cả” Gia Minh điềm đạm, thư sinh của Nhà Gia Tiên để trở thành Hoàng Quân bụi bặm, mạnh mẽ. Đáng chú ý, Tín Nguyễn – nữ diễn viên gây ấn tượng với hình tượng người vợ tảo tần trong Ma Xó, nay mang diện mạo tinh khôi, chỉn chu, hứa hẹn một màu sắc khác ở bộ phim mới. Teaser Trailer Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu đem đến những tình huống “dở khóc dở cười” khi Trí Bình về quê nghỉ hè với ông nội. Tự nhận mình là một thanh niên tháo vát, nhiệt tình giúp đỡ công việc nhà, nhưng qua lời la mắng và thái độ gắt gỏng của ông Thời, có thể thấy Trí Bình lại là một người cháu “ăn hại”, “vụng về”, “đụng đâu hỏng đó”. Kỳ nghỉ hè càng trở nên kỳ lạ hơn nữa khi Trí Bình nhận được lời cảnh báo rùng rợn “nhà này có ma” từ bộ ba Trâu – Bò – Nghé, hay hành động đi giật lùi khỏi căn nhà của cậu bạn hàng xóm – Hoàng Quân và cả lời khẳng định “chỗ này không phải để giỡn” của Thảo Liên hoặc “tâm tính ông con vậy là bị âm nhập đó” của quản trang – cô Hương (Phương Thanh). Ngay sau đó, Trí Bình cũng phải trải qua vô vàn sự kiện ly kỳ như bị nhốt trong phòng, tận mắt thấy ông nội hành xử kỳ lạ hàng đêm. Đào Trần