“Cuộc đua kỳ thú”: Bị Hồng rào cản, hai chàng trai đội Xám bị loại trong tiếc nuối


2saigon – Tạm biệt Phú Yên, Cuộc đua kỳ thú Việt Nam đang tiếp tục hành trình khám phá đến với “thành phố ngàn hoa” Đà Lạt với 6 đội chơi: đội Vàng: Lệ Hằng – H’Hen Niê, đội Hồng: Quốc Anh – Mlee, đội Xanh Dương: Đỗ Mỹ Linh – Lê Xuân Tiền, đội Nâu: ST Sơn Thạch – Bình An, đội Cam: Kỳ Duyên – Minh Triệu, đội Xám: Huy Trần – Trần Hoàng Phương Johnny.

Hoa hậu, biên tập viên, nữ quân nhân vừa xinh đẹp lại hát hay đổ bộ thi Duyên Dáng Bolero mùa 2

Lý Nhã Kỳ diện váy làm bằng tay suốt 3 tháng được cha nuôi tỉ phú dành tặng

Đội xanh dương gây bất ngờ khi lần thứ 2 giữ vững phong độ là đội về đích đầu tiên trong chặng đua này, và đội xám là đội tiếp theo phải nói lời chia tay với chương trình do bị “rào cản” đến từ đội Hồng.

Mở đầu chặng đua ờ Đà Lạt, các thí sinh đã phải thực hiện thử thách đạp xe đạp đôi từ Hồ Xuân Hương đến khu du lịch thác Datanla để thực hiện nhiệm vụ vượt rào.

Sau khi đến thác Datanla, các đội sẽ thực hiện Vượt rào “Ai thích leo cây”. Ở thử thách này, thành viên vượt rào sẽ hoàn thành hết 5 thử thách với các cấp độ khác nhau đi tìm giỏ chứa trứng, mỗi giỏ đựng trứng chỉ được phép lấy 2 quả, hoàn thành thử thách phải đem về 12 quả trứng với 8 quả còn nguyên sẽ nhận được mật thư đi tiếp.

Đến chặng này, các đội đều có kế hoạch và sự tính toán riêng cho đội của mình, nếu MLee (đội hồng) quyết định vượt rào vì những đội có nữ thì toàn những bạn nữ làm vượt rào, nên “MLee cũng sẽ làm, có thắng cũng vẻ vang hơn”, thì đối với đội xanh dương, lại có một l‎ do khác khi Đỗ Mỹ Linh đảm nhận vai trò là người thực hiện vượt rào “Linh không phân vân một tí nào, vì Tiền thực hiện quá nhiều thử thách vượt rào rồi, và bây giờ đến lúc mình phải làm, nhỡ sau này những thử thách mình không thể làm được thì sẽ gây rắc rối cho chiến thuật của đội xanh dương”.

Đây là lần đầu tiên Linh thực hiện thử thách vượt rào, và cũng là cơ hội để khán giả có thể nhìn thấy một hình ảnh khác của Đỗ Mỹ Linh “mình cũng hoang mang lắm, đây là lần đầu mình leo trèo, trước giờ mọi người chỉ thấy hình ảnh của Linh nhẹ nhàng, dịu dàng”. Đây là nhiệm vụ không hề dễ, vì ngoài vượt qua các cấp độ thử thách khác nhau, thì các thí sinh còn phải thu thập đủ số lượng trứng và đảm bảo không bị vỡ trứng. Cho nên tuy đã rất nỗ lực nhưng vẫn khó tránh khỏi những khó khăn “bám vào lưới là cái Linh cảm thấy khó nhất vì nó vận dụng sức lực rất nhiều, mà tay Linh rất yếu không bám được vào dây. Mệt lắm rồi, không còn chút sức lực, tay bị đơ, bị tê, mình nghĩ chỉ ôm lưới thôi chứ không còn cách nào leo lên được” – Mỹ Linh vừa leo vừa khóc.

Điều đặc biệt trong chặng này chính là rào cản, xuất hiện sau lựa chọn kép, đội hồng là đội rời khỏi lựa chọn kép đầu tiên nên hồng có quyền rào cản 1 đội khác “trước đấy cũng không nghĩ mình được đi đầu để rào cản ai cả, nhưng mà đã có cơ hội rồi thì thôi 2 chị em cũng bảo thôi thực hiện đi, suy nghĩ 1 lúc thì 2 chị em cũng đưa ra đáp án giống nhau, đó là rào cản xám” với suy nghĩ “đội xám chắc chắn sẽ vượt qua, chỉ là tốn nhiều thời gian hơn”.

Tuy rào cản nhưng Quốc Anh vẫn không quên xin lỗi “các anh khi xem chương trình thì cho bọn em xin lỗi nha”. Trong khi Johnny khi vừa nhìn thấy hình của mình trên bản rào cản đã vô cùng thích thú “ủa, hình gì mà đẹp vậy”, trong khi Huy thì “tưởng 2 đứa được thưởng gì nữa”. Sau khi biết thì Johnny vô cùng bực mình “khi quay lại đá thì tinh thần mình không tốt, hơi mất động lực chút xíu” Huy chia sẻ. Sau khi rào cản xám thì hồng đã bị “quả báo” (như lời Mlee) là lạc đường, càng đi càng xa, lúc phát hiện thì hơi trễ “xuống tận Đơn Dương, lạc như thế là mình về chót chắc”.

Lộ trình tiếp theo mà các đội phải thực hiện là “Vượt hầm hoả xa”: 2 thành viên của đội chơi sẽ phải buộc chân vào nhau, sau đó đi qua đường hầm và đoán xem có những con vật gì trong đó. Đường di chuyển đến hầm hoả xa rất khó tìm, đội xanh dương là đội thực hiện thử thách đầu tiên, khi bước vào hầm đã vô cùng hoang mang “bước vào hầm sụp tối thui, không bịt mắt mà cứ như đang bị bịt mắt, thà bịt mắt còn đỡ sợ hơn”, Minh Triệu đội cam cũng không giấu được nỗi sợ: “đó là lần đầu mình cảm giác xung quanh mình không có ai, chí có mình với bóng đêm với những con vật gì đó”.

Không kém đội xanh dương, Bình An (đội nâu) cũng vô cùng lo lắng “mặc dù biết các con vật không gây hại cho mình, nhưng cảm giác sờ tay vào con vật nào đó có thể cắn mình, thì nó vẫn sợ lắm”. Chính vì sợ hãi nên xanh dương đã “bắt tay” với nâu để vượt qua đường hầm “Tiền không dám sờ, mình tin tưởng đội nâu, giờ đội nâu đoán sai là mình sai luôn”. Còn đội hồng thì có một chiến thuật khác để thực hiện thử thách: “Quốc Anh ngửi trước chứ không chạm”, điều đó đã giúp đội hồng tìm ra rất nhanh, mặc dù “Mlee thấy hèn nhất, anh hùng sa trường chiến đầu gì không sợ mà mình sợ những gì không nhìn thấy”.

Hoàn thành thử thách, xanh dương là đội đầu tiên đoán đúng 7 con vật: lươn, vịt, thỏ, heo, trăn, ếch, chuột. Về đích đầu tiên là xanh dương, thứ 2 là nâu, vàng thứ 3, cam thứ 4, hồng thứ 5, xám là đội về đích cuối cùng.

Minh Nguyễn


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: