Thái Hằng, Ngọc Phụng ghi tên vào Top 6 Solo Cùng Bolero 2019


2saigon – Tập 12 của Solo Cùng Bolero 2019 với chủ đề Đắc Lộc Xuân đã được lên sóng. Top 9 được chia ngẫu nhiên thành 3 nhóm thi. Sau mỗi đêm thi, thí sinh có số điểm thấp nhất phải thể hiện bài hát Sing-off chia tay chương trình. Ngọc Phụng, Thái Hằng và Thanh Tấn là 3 thí sinh đầu tiên bước vào phần thi.

Hoa hậu Khánh Vân, á hậu Kim Duyên, Thúy Vân rạng ngời tại sự kiện đầu năm

NTK Trần Hùng nhận tin vui ngày đầu năm

Trên hàng ghế ban giám khảo là sự xuất hiện của những giám khảo quen thuộc và được mến mộ: NSƯT Vũ Thành Vinh, cặp đôi vàng Mạnh Quỳnh – Phi Nhung. Bên cạnh đó là sự xuất hiện với vai trò cố vấn động viên của Á quân Tình Bolero 2019 – ca nhạc sĩ Hamlet Trương.

Mở đầu đêm thi, Ngọc Phụng – chàng trai sở hữu “gương mặt học sinh – giọng hát phụ huynh” đã mang tiết mục vô cùng sôi động thông qua ca khúc Hào hoa. Nếu ở vòng thi trước, Ngọc Phụng được giám khảo góp ý nên hát nhẹ nhàng và tình cảm thì ở vòng thi này, giọng ca sinh năm 1997 đã khắc phục được những hạn chế đó. Không gò bó, chàng trai đến từ Đồng Tháp như đang chơi đùa cùng nốt nhạc trong bài hát này. Đặc biệt với tạo hình đầy mới lạ được lấy cảm hứng từ những thập kỷ trước, Ngọc Phụng khiến ban giám khảo vô cùng phấn khích. Trước phần thi “không thể xuất sắc hơn” của thí sinh, Phi Nhung đã dành cho Ngọc Phụng cái ôm vô cùng thắm thiết. Nữ giám khảo nể phục thí sinh vì đã dám làm mới bản thân, chị tin Ngọc Phụng sẽ thành công nếu giữ được phong cách như hiện tại và sự hồn nhiên, dễ thương của mình. Giám khảo Vũ Thành Vinh ghi nhận sự sáng tạo tìm tòi của Ngọc Phụng. Giám khảo Mạnh Quỳnh chỉ biết chúc mừng vì nam thí sinh đã có phần thi “mãn nhãn và mãn nhĩ”.

Tiếp theo là phần thi của “nàng thơ xứ Huế” Thái Hằng. Vẫn với giọng hát ngọt ngào cộng với một chút mùi mẫn, nên thơ của xứ Huế, Thái Hằng tiếp tục làm say đắm người nghe khi thể hiện Mai vẫn còn xuân. Ở những năm trước, ca khúc này đã được chính giám khảo Mạnh Quỳnh lựa chọn để gửi đến khán giả. Đây cũng là ca khúc nam giám khảo đặc biệt yêu thích. Anh từng ước có một giọng nữ hát bài này theo đúng ý của mình chính vì thế khi Thái Hằng vừa bước lên sân khấu, anh chăm chú theo dõi. Thế nhưng nam giám khảo vẫn tiếc vì một số câu hát chưa mượt mà.

Biết được “ước nguyện” của “người tình sân khấu”, giám khảo Phi Nhung đã hát lại câu hát khiến Mạnh Quỳnh vô cùng hạnh phúc và nói không nên lời. Hamlet Trương cho rằng Thái Hằng là 1 đối thủ đáng gờm của các thí sinh còn lại vì khi nữ thí sinh cất giọng hát, anh muốn được đắm chìm vào không gian âm nhạc mà giọng ca này mang lại.

Cuối cùng là phần thể hiện của chàng trai xứ Quảng Thanh Tấn. Với Bài ca tết cho em – một bài hát thường xuyên được bật vào mỗi dịp Tết đến, Thanh Tấn đã mang đến một tiết mục vô cùng vui tươi và tràn ngập sắc xuân. Vẫn giọng hát ngọt ngào và chuẩn mực cùng một chút sáng tạo, nam thí sinh đã chinh phục được khán giả và ban giám khảo. Giám khảo NSƯT Vũ Thành Vinh và ca sĩ Mạnh Quỳnh cùng nhận định Thanh Tấn đã có phần thi tương trọn vẹn. Giám khảo Phi Nhung hồi tưởng lại ký ức tuổi thơ cùng với bài hát. Đồng thời nữ giám khảo cho biết đây là tiết mục đáng xem nhất của Thanh Tấn từ đầu mùa đến giờ.

Kết thúc phần thi, 3 thí sinh bước vào phần sing-off đầy kịch tính. Với số điểm thấp nhất, Thanh Tấn là thí sinh dừng cuộc chơi và hát bài hát chia tay chương trình “Chờ đông”.

Minh Nguyễn


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: