Ngôi nhà ấm áp tràn ngập tình thương và rợp bóng cây xanh của bố xây dành cho con gái ở Bình Dương


“Gạo House” chính là tên của ngôi nhà của yêu thương, của tình thân. Người bố mong ngóng đứa con gái chào đời nên đã dành hết tâm huyết thiết kế ngôi nhà, tổ ấm dành cho hai mẹ con. Anh vẫn đùa rằng: Gạo House tức là trong nhà luôn có Gạo, không lo đói.

Ngôi nhà tọa lạc trong một khu dân cư yên tĩnh và sạch sẽ tại phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Mặt tiền ngôi nhà hướng Tây Nam, hứng nắng khá nhiều nên mặt đứng được chủ nhà thiết kế với những hình khối đơn giản, ít cửa sổ nhất có thể để giảm nhiệt cho bên trong.

Đặc biệt, thiết kế mái chóp vuốt nhọn kết hợp với cửa sổ hình khối đơn giản khiến mọi người dễ dàng liên tưởng đến những căn nhà trong tranh vẽ của bé, đơn giản, mộc mạc, thân quen.

Nhà phố thân thương rộng 132m² rợp bóng cây xanh của bố xây dành cho con gái ở Bình Dương - Ảnh 1.

Không gian sống được thiết kế đầy ấn tượng.

Nhà phố thân thương rộng 132m² rợp bóng cây xanh của bố xây dành cho con gái ở Bình Dương - Ảnh 2.

Khoảng sân nhỏ nhiều tiện ích.

Khoảng sân nhỏ giúp ngôi nhà thêm bình yên với những khoảng sáng đầy ấn tượng.

Bên cạnh đó, để giảm nắng nóng cho ngôi nhà, kiến trúc sư khéo léo thiết kế khoảng đệm, chắn bức xạ và hạ nhiệt dần giữa hai không gian ngoài trời và bên trong nhà. Buổi chiều, khu vực sân trước lại là cả một bầu trời thơ mộng khi có cây xanh, có ánh sáng hắt nhẹ lên tường, có khung cửa mộng mơ và ở đó, mọi người thích thú với việc ngắm nhìn con gái vui chơi, đùa nghịch. Hai vợ chồng cũng được thảnh thơi chuyện trò, hít thở không khí trong lành.

Nhà phố thân thương rộng 132m² rợp bóng cây xanh của bố xây dành cho con gái ở Bình Dương - Ảnh 4.

Không gian sân trước với gạch đỏ, những khung chậu cây xanh mát.

Nhà phố thân thương rộng 132m² rợp bóng cây xanh của bố xây dành cho con gái ở Bình Dương - Ảnh 5.

Góc sân dịu dàng bình yên.

Nhà phố thân thương rộng 132m² rợp bóng cây xanh của bố xây dành cho con gái ở Bình Dương - Ảnh 6.

Chủ nhân của ngôi nhà thiết kế hai giếng trời bên trong, một nằm giữa bếp và phòng khách, một ở phía sân sau. Hai khoảng sáng này đủ để bù lại lượng ánh sáng tự nhiên bị thiếu ở phần mặt tiền. Vì thế, ban ngày, ngôi nhà không cần hỗ trợ của ánh sáng nhân tạo vẫn đủ điều kiện để con gái thoải mái vui chơi, đùa nghịch, hai vợ chồng sinh hoạt nghỉ ngơi. Theo anh, giếng trời cũng là cách để tạo mối liên kết khéo léo giữa các thành viên trong gia đình, tạo sự hòa nhịp giữa thiên nhiên với con người.

Nhà phố thân thương rộng 132m² rợp bóng cây xanh của bố xây dành cho con gái ở Bình Dương - Ảnh 7.

Không gian phòng khách nhiều ánh sáng.

Nhà phố thân thương rộng 132m² rợp bóng cây xanh của bố xây dành cho con gái ở Bình Dương - Ảnh 8.

Sắc màu yên bình.

Nhà phố thân thương rộng 132m² rợp bóng cây xanh của bố xây dành cho con gái ở Bình Dương - Ảnh 9.

Đường nét nhẹ nhàng cùng sự hòa điệu của ánh sáng.

Nhà phố thân thương rộng 132m² rợp bóng cây xanh của bố xây dành cho con gái ở Bình Dương - Ảnh 10.
Nhà phố thân thương rộng 132m² rợp bóng cây xanh của bố xây dành cho con gái ở Bình Dương - Ảnh 11.

Góc nhỏ phòng bếp kết nối với khu vực đảo tiện ích.

Nhà phố thân thương rộng 132m² rợp bóng cây xanh của bố xây dành cho con gái ở Bình Dương - Ảnh 12.

Khu vực ăn uống bên cạnh ô cửa vòm xinh xắn.

Nhà phố thân thương rộng 132m² rợp bóng cây xanh của bố xây dành cho con gái ở Bình Dương - Ảnh 13.

Để hoàn thành ngôi nhà như mong ước của người bố, team kiến trúc sư Lâm Thành, Nguyễn Phước Đường, Ti, Nguyễn Văn Thân, Nguyễn Xuân Hòa đã làm việc, trao đổi cẩn thận dựa trên kích thước và nghiên cứu kỹ về mảnh đất.

Bên cạnh đó, để tạo sự thuận tiện trong thi công cũng như linh hoạt ứng dụng cho những công trình thực tế khác, vật liệu được làm áp dụng trong thiết kế đều đáp ứng nhu cầu chung ở mọi nơi về mặt phổ biến, dễ tìm kiếm, dễ thi công và chi phí tiết kiệm.

Thiên nhiên luôn góp mặt vào từng góc nhỏ.

Ngôi nhà được các kiến trúc sư lựa chọn trắng sáng và xám xi măng làm tông màu chủ đạo. Một vài vị trí được nhấn bằng màu xanh Địa Trung Hải tạo nét vui mắt cùng sự tinh tế, hài hòa với ánh sáng và tự nhiên.

Đồng thời, các kiến trúc sư khéo léo “thay đổi” sắc màu của gỗ, đồ nội thất sử dụng gỗ tối màu, sàn tông gỗ tối hơn một chút, tủ âm tường có tông gỗ sáng để cân bằng và tạo sự linh hoạt, vui vẻ trong sắc màu quen thuộc. Những sắc xanh của thiên nhiên được ưu tiên tối đa trong từng góc nhỏ, trong khu vực giếng trời để khéo léo mang đến vẻ đẹp lãng mạn và gần gũi cho ngôi nhà.

Nhà phố thân thương rộng 132m² rợp bóng cây xanh của bố xây dành cho con gái ở Bình Dương - Ảnh 17.

Khu vực phòng ngủ riêng tư, yên tĩnh.

Nhà phố thân thương rộng 132m² rợp bóng cây xanh của bố xây dành cho con gái ở Bình Dương - Ảnh 18.

Căn phòng được thiết kế linh hoạt với nhiều chức năng.

Nhà phố thân thương rộng 132m² rợp bóng cây xanh của bố xây dành cho con gái ở Bình Dương - Ảnh 19.

Phòng ngủ được team thiết kế bố trí đơn giản nhưng tất cả đều hài hòa với không gian sống cũng như tạo sự thư giãn và riêng tư tuyệt đối cho vợ chồng chủ nhà sau một ngày dài làm việc. Chiếc giường ngủ nhìn về phía khung cửa sổ, nơi “gói ghém” ánh sáng và cây xanh, nơi tạo sự thư giãn tuyệt đối cho mọi người sau giờ làm.

Nhà phố thân thương rộng 132m² rợp bóng cây xanh của bố xây dành cho con gái ở Bình Dương - Ảnh 20.
Nhà phố thân thương rộng 132m² rợp bóng cây xanh của bố xây dành cho con gái ở Bình Dương - Ảnh 21.

Thiên nhiên luôn được kết nối từ tầng 1.

Nhà phố thân thương rộng 132m² rợp bóng cây xanh của bố xây dành cho con gái ở Bình Dương - Ảnh 22.

Góc làm việc yên tĩnh.

Không gian được hoàn thiện với sự hài lòng của cả đội ngũ kiến trúc, trong đó có chủ nhà lẫn vợ con. Mọi người yêu thích khi hoàn thành không gian với đủ đầy công năng cho cuộc sống sinh hoạt thường ngày, mang lại sự thoải mái cho con gái cũng như vợ của mình. Điều đặc biệt chính là vẻ đẹp thân thương, cuộc sống như đầy ắp niềm vui hơn khi bước về nhà.

Mỗi góc nhỏ mang đến vẻ đẹp dịu dàng, bình yên cho ngôi nhà nhỏ.

Mộc Hương (Theo Nhịp sống Việt)

Hình ảnh: Quang Dam

Theo: afamily


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: